Trộm đồ bạn gái cũ tặng cho người mới, gã trai bị bắt giữ

Trộm đồ của bạn gái cũ rồi đem tặng làm quà cho cô gái mới quen, người đàn ông ở miền đông Trung Quốc bị cảnh sát bắt giữ.

Mới đây, cảnh sát thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang vừa xử lý một vụ án chàng trai trộm đồ của bạn gái. Được biết, cô gái này và anh bạn trai quen nhau qua game, sau đó gặp nhau ngoài đời rồi yêu nhau luôn.
Ban đầu, người bạn gái còn chuyển đến sống chung với Zhu. Tuy nhiên một tháng sau, cô gái quyết định chấm dứt mối quan hệ yêu đương vì nhận ra Zhu là kẻ lười biếng.
Trong một lần tới nhà bạn gái chơi, Zhu "tiện tay" cầm hai thỏi son đắt tiền mà bạn gái đặt mua về còn chưa bóc tem, cùng một chiếc vòng tay bằng vàng và một máy tính bảng. Tổng giá trị của các món đồ lên đến 6700 NDT (khoảng hơn 23 triệu đồng).
Trom do ban gai cu tang cho nguoi moi, ga trai bi bat giu
Ảnh minh họa. 
Sau khi phát hiện ra mình bị mất đồ, cô gái này liên lạc cho bạn trai nhưng không được nên lập tức báo cảnh sát. Qua điều tra, được biết trong lúc qua lại với bạn gái hiện tại, anh chàng kia còn quen thêm một cô khác qua mạng.
Tại đồn cảnh sát, Zhu thú nhận anh ta ăn trộm đồ của người yêu cũ vì không có tiền để mua quà tặng bạn gái mới. Trong khi đó, Zhu muốn tạo ấn tượng tốt với người mới ngay trong lần gặp mặt đầu tiên.
Do đó, anh ta ăn trộm 2 thỏi son của bạn gái định làm qua ra mắt, còn vòng tay vàng và máy tính bảng đem bán lấy tiền ăn chơi.
Hiện tại, Zhu đã bị cảnh sát bắt giữ, chờ xử lý theo quy định của pháp luật.
Việc Zhu lười biếng rồi còn có thói xấu ăn cắp mà vẫn có được nhiều bạn gái khiến cư dân mạng Trung Quốc không khỏi tò mò.
“Tại sao một người đàn ông như thế mà lại có được bạn gái vậy?”, một bình luận trên mạng viết.
Người khác cũng châm biếm: “Cô kia chắc thiếu thốn đàn ông quá nên mới kết giao với anh ta đúng không?”.

Ông bố bỏ mặc con trai ở nhà trẻ vì không phải con ruột

Người đàn ông ở Quảng Tây (Trung Quốc) đã bỏ mặc con trai 5 tuổi ở nhà trẻ sau khi xét nghiệm huyết thống và phát hiện bé không phải con ruột.

Người đàn ông tuần trước dẫn cậu bé 5 tuổi được gọi là Xiao Rui đến trường mẫu giáo và để lại đó. Cuối ngày, không ai tới đón cậu bé và trường học đã liên lạc với cha mẹ, người thân của bé, nhưng tất cả đều từ chối đón cậu bé.
Giáo viên Chen cho biết Xiao Rui nhập học hồi tháng 4. Mỗi ngày, người bố chịu trách nhiệm đưa đón bé ở trường. Người bố giấu tên nói với cô giáo Chen rằng sẽ không đến đón Xiao Rui vì phát hiện cậu bé không phải con ruột sau khi kiểm tra quan hệ huyết thống. Người đàn ông nói rằng nhà trường phải chịu trách nhiệm chăm sóc cho cậu bé.

Cụ bà 83 tuổi huấn luyện mèo cưng đi trộm đồ trang sức

Bà cụ 83 tuổi Ruth Gregson, ở Mỹ, bị bắt vì huấn luyện 65 con mèo đi ăn trộm đồ trang sức và những vật dụng có giá trị từ những người hàng xóm.

Sở cảnh sát Columbus (Mỹ) đã mở một cuộc điều tra về cụ bà 83 tuổi Ruth Gregson và 65 con mèo của bà vào tháng 10 năm ngoái sau khi một số người hàng xóm báo cáo những đồ vật nhỏ bị trộm khỏi nhà của họ.
Một số nạn nhân cho biết mèo của bà Gregson thường chạy sang nhà chơi. Sau đó, họ phát hiện một số đồ trang sức có giá trị bỗng dưng biến mất.

Kho báu trên tàu ma bất ngờ hiện ra bên bờ sông Danube

Kho báu gồm rất nhiều tiền vàng và vũ khí bị chôn vùi dưới dòng Danube hàng trăm năm bất ngờ hiện hình.