Triều Tiên tập trận bắn đạn thật gần Hàn Quốc

(Kiến Thức) - Triều Tiên ngày 13/5 thông báo kế hoạch tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật gần khu vực biên giới trên biển với Hàn Quốc tuần tới.

Một tuyên bố do Quân đội Hàn Quốc đưa ra cùng ngày cho biết, phía Triều Tiên xác nhận về cuộc tập trận bắn đạn thật gần khu vực biên giới trên biển với nước này (tức Hàn Quốc) vào tuần tới.
Trieu Tien tap tran ban dan that gan Han Quoc
Hình ảnh một cuộc tập trận Triều Tiên.
Hồi năm ngoái cũng trong một cuộc tập trận tương tự của Triều Tiên, hơn 100 quả đạn pháo đã rơi sang phía biên giới Hàn Quốc. Các binh sĩ Hàn Quốc liền đáp trả lại bằng loạt đạn pháo.
Cụ thể, đại diện từ Bộ Tổng tham mưu liên quân Hàn Quốc cho biết, Bình Nhưỡng thông báo cho Seoul rằng, họ sẽ tập trận từ ngày 13-15 ở phía bắc Đường giới hạn phía bắc (NLL).
"Nếu Triều Tiên tiến hành bất cứ hành động khiêu khích ở vùng lãnh hải chúng tôi thì chúng tôi sẽ kịch liệt đáp trả lại", trích tuyên bố của Quân đội Hàn Quốc.

Những thị trấn ma rải rác khắp Italy

(Kiến Thức) - Do nhiều nguyên nhân khác nhau nên nhiều  thị trấn ở đất nước Italy đã trở thành thị trấn ma, thiếu vắng bóng người.

Toàn cảnh thị trấn Civita di Bagnoreggio, vùng đất được người dân gọi là "thành phố chết".
Toàn cảnh thị trấn Civita di Bagnoreggio, vùng đất được người dân gọi là "thành phố chết".

Từ Brest đến Berlin: Hành trình đánh bại phát xít Đức

(Kiến Thức) - Từ Brest đến Berlin là một công trình của nhiếp ảnh gia Sergey Larenkov mô tả hành trình đánh bại phát xít Đức của Hồng quân Liên Xô trong Thế chiến II.

Ngày 21/6/1941, phát xít Đức bội ước tấn công Liên Xô và Pháo đài Brest là mục tiêu tấn công đầu tiên. Trận phòng thủ pháo đài Brest về cơ bản chỉ kéo dài 9 ngày (22-30/6/1941). Tuy nhiên, một số trận đánh nhỏ vẫn tiếp tục nổ ra trong pháo đài đến ngày 20/7/941 do bính sĩ Liên Xô ẩn náu dưới hầm ngầm và tiếp tục chiến đấu.
 Ngày 21/6/1941, phát xít Đức bội ước tấn công Liên Xô và Pháo đài Brest là mục tiêu tấn công đầu tiên. Trận phòng thủ pháo đài Brest về cơ bản chỉ kéo dài 9 ngày (22-30/6/1941). Tuy nhiên, một số trận đánh nhỏ vẫn tiếp tục nổ ra trong pháo đài đến ngày 20/7/941 do bính sĩ Liên Xô ẩn náu dưới hầm ngầm và tiếp tục chiến đấu.
Những bức ảnh trong bài chỉ là một ít trong 1.000 bức ảnh ghép giữa quá khứ và hiện tại mà Sergey Larenkov phải mất 6 năm mới hoàn thành. Trong ảnh: Lính Đức ở Pháo đài Brest.
Những bức ảnh trong bài chỉ là một ít trong 1.000 bức ảnh ghép giữa quá khứ và hiện tại mà Sergey Larenkov phải mất 6 năm mới hoàn thành. Trong ảnh: Lính Đức ở Pháo đài Brest.