Triệt phá “lò” sản xuất bằng cấp giả tinh vi

Qua nhiều ngày mật phục, theo dõi, công an bất ngờ kiểm tra một căn hộ “bí ẩn” của vợ chồng Thành thì phát hiện nhiều bằng cấp được làm giả.

Ngày 3/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang tạm giữ hình sự đối với vợ chồng Nguyễn Sỹ Thành (39 tuổi) và vợ Trần Thị Hoàn (37 tuổi, cùng quê Nghệ An) để làm rõ hành vi Làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức.
Chiếc máy chuyên làm ra các loại giấy tờ, bằng cấp giả.
Chiếc máy chuyên làm ra các loại giấy tờ, bằng cấp giả.
Trước đó, rạng sáng 28/2, sau một thời gian dài tung lực lượng mật phục, theo dõi các trinh sát công an ập bất ngờ vào căn nhà nằm trong khu dân cư ấp Đồng (xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) do vợ chồng Sỹ Thanh làm chủ để kiểm tra hành chính.
Thời điểm lực lượng chức năng ập vào kiểm tra chỉ có Trần Thị Hoàn đang ở nhà.
Kiểm tra ngôi nhà, công an phát hiện một căn phòng nằm sâu phía bên trong đã được khóa cửa rất kiên cố. Khi công an mở cửa căn phòng thì phát hiện 6 dàn máy vi tính, 6 máy in màu, 1 máy khắc dấu, 1 máy ép nhiệt, 1 máy scan, 2 máy dập số thứ tự....
Tại đây, công an còn phát hiện nhiều thùng giấy cạc-tông chứa đầy các phôi bằng, học bạ, bảng điểm... của các trường THPT, trường nghề, Cao đẳng, Đại học... Có hàng trăm bằng đại học của hầu hết trường đại học trên cả nước, trong đó có nhiều bằng đã điền đầy đủ thông tin người mua và được đóng dấu.
Ngoài ra, công an còn thu giữ hàng trăm giấy khám sức khỏe đã đóng dấu đỏ, phần khám của bác sĩ và chữ ký của lãnh đạo bệnh viện, nhưng chưa ghi thông tin của khách hàng, tất cả các chữ ký, con dấu được đóng trên những tờ giấy này đều là giả.
Điều đáng nói, căn nhà nói trên do vợ chồng Thanh thuê từ nhiều tháng nay nhưng sống hết sức “bí ẩn”. Người dân phản ánh, ban ngày đôi vợ chồng này cửa đóng kín, nhưng đèn sáng thâu đêm. Trong thời gian thuê nhà ở, cặp vợ chồng này đã thiết kế, che chắn kín bít khiến người dân đứng bên ngoài không thể thấy gì bên trong.
Ngay sau khi bắt quả tang vụ việc, lực lượng chức năng đã lập biên bản và mời vợ chồng Thanh về trụ sở công an làm việc.
Tại cơ quan công an, bước đầu cặp vợ chồng này khai nhận đã thuê căn nhà trên cùng một số đối tượng làm giả và cung cấp các loại giấy tờ, bằng cấp cho nhiều người.
Bên cạnh đó, Thành khai nhận thêm hiện đang liên kết với một đường dây chuyên đi rao khắp nơi để tìm “đối tác” cần mua các loại giấy tờ và chúng sẽ cung cấp theo đúng nhu cầu.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

“Tàu Hải Quân mất 10 giờ mới tiếp cận cứu hộ máy bay Malaysia“

(Kiến Thức) - Nếu xác định chính xác vị trí tàu bay Malaysia gặp nạn cách đảo Thổ Chu 153 hải lý thì phải mất khoảng 10 giờ, tàu Hải Quân vùng 5 mới tiếp cận được để cứu hộ.

Vị trí đảo Thổ Chu, Phú Quốc và vùng biển giữa Việt Nam và Malaysia trên bản đồ.
Vị trí đảo Thổ Chu, Phú Quốc và vùng biển giữa Việt Nam và Malaysia trên bản đồ.
Trước thông tin xác định vị trí máy bay Boeing B777-200 của Hãng hàng không Malaysia mang số hiệu MH370 gặp nạn tại vùng biển cách đảo Thổ Chu, Phú Quốc (Kiên Giang) khoảng 153 hải lý (khoảng 300km, tiếp giáp giữa hải phận Việt Nam - Malaysia), ông Ngô Văn Phát, chuẩn đô đốc chính ủy Hải Quân vùng 5 cho biết: "Đó chỉ là nhận định theo tính toán dựa trên tốc độ của máy bay và nơi phát tín hiệu cuối cùng của cơ quan tìm kiếm cứu nạn Malaysia". 

Theo tính toán, với khoảng cách trên, lực lượng cứu hộ cứu nạn của Malaysia và Thái Lan sẽ tiếp cận nhanh hơn vùng 5 Hải Quân Việt Nam. Mặc dù vậy, Hải Quân vùng 5 cũng đã huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia cứu hộ dưới sự điều phối của Trung tâm tìm kiếm cứu hộ cứu nạn Quốc gia.

Những người phụ nữ không có hạnh phúc trong ngày 8/3

(Kiến Thức) - Trong khi người người đón mừng ngày 8/3, tôn vinh một nửa của thế giới thì những người phụ nữ là dân lao động này vẫn lầm lũi, chật vật kiếm sống. 

Nhung nguoi phu nu khong co hanh phuc trong ngay 8/3
Dạo quanh Hà Nội buổi chiều 8/3, trên nhiều con phố vẫn có thể trông thấy những người phụ nữ bán hàng rong cần mẫn làm công việc của mình để kiếm sống. Dù hôm nay là "ngày của các chị em" nhưng những người phụ nữ này dường như không màng đến điều đó. 

Nhung nguoi phu nu khong co hanh phuc trong ngay 8/3-Hinh-2
Với những người phụ nữ làm nghề bán hàng rong, buôn phế liệu... ngày 8/3 vẫn chỉ như một ngày bình thường, thậm chí còn có thêm những nỗi lo canh cánh. 

Nhung nguoi phu nu khong co hanh phuc trong ngay 8/3-Hinh-3
 Cô Liên, một người buôn phế liệu ì ạch kéo chiếc xe trên phố Lê Đức Thọ chia sẻ về nỗi lo ngày 8/3:"Một xe phế liệu đầy như thế này, bán đi không đủ tiền cho con góp tiền đi mua quà tặng cô giáo nhân ngày 8/3".
Nhung nguoi phu nu khong co hanh phuc trong ngay 8/3-Hinh-4
 Cảnh tượng những người phụ nữ lam lũ, buôn thúng bán mẹt, kiếm sống trên vỉa hè có thể dễ dàng bắt gặp ở mọi lúc, mọi nơi. Nhưng chứng kiến những hình ảnh này trong ngày Quốc tế Phụ nữ có thể gợi lên nhiều suy ngẫm.