Triệt phá băng nhóm trộm trâu bò lớn nhất miền Bắc

(Kiến Thức) - Từ đầu năm 2012 đến nay, 20 đối tượng đã gây ra hơn 25 vụ trộm, giết thịt khoảng 50 con trâu bò, ngựa để bán kiếm tiền tiêu xài.

Ngày 7/8, Cơ quan CSĐT Công an Mộc Châu (tỉnh Sơn La) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố 20 đối tượng bị can, tạm giam 3 tháng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản (cụ thể là trộm cắp trâu, bò, ngựa). Băng nhóm này do đối tượng Ngần Văn Thuận cầm đầu.
Băng nhóm trộm trâu bò do Ngần Văn Thuận cầm đầu bị triệt phá.
Băng nhóm trộm trâu bò do Ngần Văn Thuận cầm đầu bị triệt phá.
Thượng úy Đinh Đức Thiện – Đội CSHS Công an huyện Mộc Châu cho biết: “Đồng bào dân tộc thiểu số điều kiện kinh tế vô cùng khó khăn. Con trâu, con bò nhiều khi là tài sản có giá trị lớn nhất và duy nhất của họ. Vì vậy, việc trâu bò bị trộm, giết thịt khiến họ vô cùng bức xúc”. 
Theo thượng úy Thiện, địa bàn Mộc Châu chủ yếu là đồi núi, đồng bào dân tộc thiểu số thường chăn thả rông trâu bò, ngựa trên đồi nương, nhiều bãi xa khu dân cư. Các đối tượng trên đã chuẩn bị xe máy, dao bầu, búa sắt rồi phân công nhau đi tìm các vị trí có trâu bò, ngựa thả rông, lên kế hoạch đêm về bắt trộm, giết mổ lấy thịt đem bán cho các đầu mối thu mua ở các chợ. 
Các phương tiện các đối tượng dùng để ăn trộm trâu, bò, ngựa.
Các phương tiện các đối tượng dùng để ăn trộm trâu, bò, ngựa.
Cũng theo thượng úy Thiện, theo điều tra bước đầu, từ đầu năm 2012 đến nay, các đối tượng này các đối tượng đã gây ra hơn 25 vụ trộm, giết thịt khoảng 50 con trâu bò, ngựa để bán kiếm tiền tiêu xài. Tổng thiệt hại ước tính trên 400 triệu đồng. Cơ quan Công an huyện Mộc Châu đã xác định được chủ sở hữu của 30 con trâu bò, ngựa.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan điều tra tiến hành làm rõ.

Suýt chôn sống con vì... bác sĩ

"Bác sĩ, điều dưỡng khẳng định con tôi đã chết nên gia đình mới mang về. May mà tôi và người nhà phát hiện kịp, không thì đã chôn sống con..."

Bé trai vừa chào đời, bác sĩ và điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam bảo đã chết. Người nhà mang về chuẩn bị chôn cất thì phát hiện bé còn sống và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Quảng Nam.

Nghi có đồng đen, đền thờ Hai Bà Trưng bị đốt phá

(Kiến Thức) - Do nghi trong đền thờ Hai Bà Trưng ở xã Mê Linh, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) có chứa đồng đen, kẻ xấu đã kéo đến đốt phá tìm báu vật.

Ngày 6/8, công an xã Mê Linh, cho biết đã trình báo vụ việc trên lên công an huyện Lâm Hà để vào cuộc điều tra, truy tìm những đối tượng đã đốt phá đền thờ Hai Bà Trưng ở thôn 3, xã Mê Linh.
Các cửa ra vào của đền thời Hai Bà Trưng bị đốt cháy tan hoang.
 Các cửa ra vào của đền thời Hai Bà Trưng bị đốt cháy tan hoang.
Cách đây ít ngày, người dân địa phương vô cùng sững sốt khi phát hiện ba cửa ra vào đền thờ Hai Bà Trưng, tọa lạc trên đỉnh một quả đồi thông, nằm cách biệt với khu dân cư đã bị kẻ xấu đốt phá tan hoang. Rất đông người kéo đến chứng kiến hiện trường và tỏ ra bức xúc, bất bình, bởi đối với cư dân địa phương đền thờ Hai Bà Trưng không chỉ mang giá trị tâm linh, văn hóa, mà còn có ý nghĩa gợi nhớ về quê hương của những người con Mê Linh (Hà Nội) đi xây dựng kinh tế mới ở vùng đất Lâm Hà (Lâm Đồng).