Trao nhầm con ở Ba Vì: Hai gia đình "đoàn tụ" thế nào?

(Kiến Thức) - Theo anh Phùng Giang Sơn – cha một trong hai bé bị trao nhầm ở Ba Vì cho hay, hai gia đình thống nhất trong bữa cơm sáng nay, các con sẽ gặp nhau, cùng bàn bạc cụ thể về việc đoàn tụ. 

Tối qua (14/7), trao đổi với PV, anh Phùng Giang Sơn - cha một trong hai bé trong vụ trao nhầm con ở Ba Vì bất ngờ thông tin, dù dự định ban đầu hai gia đình sẽ thực hiện bữa cơm "đoàn tụ" trong chiều cùng ngày. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết Hà Nội mưa to nên chị Vũ Thị Hương không thể đưa cháu M. tới được. Vì vậy, bữa cơm đặc biệt này sẽ được rời sang sáng ngày hôm nay (15/7).
Anh Phùng Giang Sơn. Nguồn ảnh: Vietnamnet
 Anh Phùng Giang Sơn. Nguồn ảnh: Vietnamnet
"Chị Hương gọi lại báo là do nội thành Hà Nội chiều nay mưa to, chưa thể đưa cháu về được. Dự kiến sáng mai, chị sẽ đưa cháu Minh tới", anh Sơn nói.
Anh Sơn cũng cho hay, trong bữa cơm sáng 15/7, hai bên sẽ bàn bạc cụ thể hơn về việc đoàn tụ của các con.
"Chúng tôi mong sao trong thời gian sớm nhất sẽ đưa các cháu về đoàn tụ với gia đình. Mọi chuyện khác sẽ tính sau", anh Sơn bày tỏ.
Về phần chị Hương, trao đổi với PV chị xác nhận rằng chưa đưa được cháu M. về quê như dự định ban đầu. Nguyên do một phần vì thời tiết và việc mình bị tụt huyết áp nên cần phải tiếp nước và nghỉ ngơi.
Ngoài ra, chia sẻ thêm với PV, anh Sơn cho hay mong muốn sẽ nhận bé M. về sớm thay tên đổi họ cũng như làm thủ tục nhập học lớp 1. Đặc biệt, gia đình anh Sơn mong muốn cùng chị Hương tham gia phối hợp chữa chị bệnh viêm giác mạc cho cháu M.
Thông tin thêm với Người Đưa Tin về trách nhiệm bồi thường của Bệnh viện Đa khoa Ba Vì – nơi xảy ra vụ trao nhầm con, anh Sơn cho hay, phía BV đã gọi điện thông báo hỗ trợ, đều bù cho mỗi gia đình 150 triệu đồng. Tuy nhiên, đây mới là những lời nói qua điện thoại nên chưa thể nói thêm điều gì.
"Mọi việc liên quan đến tiền bạc, bồi thường có thể sang tuần sau, khi mọi việc tốt đẹp, ba bên sẽ ngồi với nhau xem xét. Gia đình chúng tôi chỉ muốn làm sao đem những điều tốt đẹp nhất cho các con", anh Sơn chia sẻ.

Người mẹ bị trao nhầm con ở Ba Vì: “Mọi người mắng chửi tôi thậm tệ”

(Kiến Thức) - Chị Vũ Thị Hương - người phụ nữ bị Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì trao nhầm con đang rất mệt mỏi, vì bị nhiều người không hiểu chuyện mắng chửi thậm tệ.

Xoay quanh sự việc trao nhầm con ở Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì, ngày 12/7, chị Vũ Thị Hương (35 tuổi, ở Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội) – người phụ nữ bị trao nhầm con - cho PV biết, từ khi chị hay thông tin cháu Đoàn N.M., -  người con mà chị nuôi suốt 6 năm qua, lại là con của vợ chồng anh Phùng Giang Sơn (28 tuổi, ở thôn Vân Trai, Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội), bản thân chị cũng vô cùng sốc.
Chị Hương càng mệt mỏi vô cùng, ăn ngủ không yên, sụt giảm 10kg do bị nhiều người không hiểu chuyện, nói, chửi chị không chịu trả cháu M. về cho bố mẹ đẻ và nhận lại con đẻ mình - cháu Phùng T.H. (đang được vợ chồng anh Sơn chăm sóc - PV).

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ vụ trao nhầm con ở Ba Vì

(Kiến Thức) - Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu Sở Y tế Hà Nội làm rõ vụ việc Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì trao nhầm con, và xử lý nghiêm các cá tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm...

Trước việc dư luận xôn xao vụ trao nhầm con ở Ba Vì, ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu giám đốc Sở Y tế Hà Nội kiểm tra thông tin, xử lý nghiêm trách nhiệm các tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm.
Người đứng đầu Hà Nội yêu cầu Sở Y tế chủ trì làm việc với Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì, đại diện các gia đình để giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc.