Tranh cãi 3 dân phòng hành xử với dân như “côn đồ”

(Kiến Thức) - Mới đây, trên một số diễn đàn, trang mạng đang lan truyền một đoạn clip dài 5 phút, với tiêu đề: “Thanh niên cứng bị dân phòng đánh cho mềm luôn”.

Đoạn clip xuất hiện trên một số diễn đàn, trang mạng và thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.
 Đoạn clip xuất hiện trên một số diễn đàn, trang mạng và thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.
Những nhân vật xuất hiện bên trong đoạn clip hầu hết đều nói giọng miền Nam. Sau khi clip được chia sẻ, đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.
Theo những hình ảnh trong đoạn clip, 3 dân phòng tiến vào bên trong nhà dân, sau đó cầm chiếc gậy trên tay chỉ trỏ, rồi văng ra những câu tục tĩu rất khó nghe: “Đ*** m*** mày đi ra ngoài. Biến. Đây là chuyện, việc của người ta, đi ra ngoài. Ông biến ra ngoài giùm tôi coi. Đ*** m*** ông vớ vớ, vẩn vẩn. Mày chửi ai?”. Tiếp tục sau đó, một dân phòng bụng phệ sử dụng điện thoại của mình gọi cho công an phường đến; trong khi theo dõi sự việc, có rất nhiều người dân khác.
Dân phòng tiến vào nhà dân và văng những câu chửi tục tĩu.
 Dân phòng tiến vào nhà dân và văng những câu chửi tục tĩu.
Một dân phòng bụng phệ sử dụng điện thoại gọi công an phường đến.
 Một dân phòng bụng phệ sử dụng điện thoại gọi công an phường đến.
Không khí càng trở nên căng thẳng hơn khi dân phòng bụng phệ chỉ thẳng tay vào mặt một người phụ nữ và nói những lời đe dọa: "Bà mà nói láo tôi đập vào mặt bà đấy...". Sau đó, người này tiếp tục cùng 1 dân phòng khác quay sang quát lớn, vung gậy trước mặt một nam thanh niên đội chiếc mũ phớt đỏ: “Đứng đó đê. Chảy máu kệ mày. Mà đ***m*** tới đây mày kêu tao anh, anh gì của mày? Mày để cho người ta hiểu lầm, mày để cho người dân hiểu lầm kìa. Mày nói phải đúng, đ***m*** dân nói tao vào hùa với mày, tý ra phường nói rõ. Đấy dân người ta nói tao vào hùa với mày, đấy vừa nói kìa”.
Dân phòng bụng phệ chỉ mặt và "khẩu chiến" với một người phụ nữ...
 Dân phòng bụng phệ chỉ mặt và "khẩu chiến" với một người phụ nữ...
... sau đó quay sang quát lớn nam thanh niên đội mũ phớt đỏ.
 ... sau đó quay sang quát lớn nam thanh niên đội mũ phớt đỏ.
Không chỉ vậy, đến cuối đoạn clip, 2 người mặc bộ cảnh phục được cho là công an phường xuất hiện và theo như lời của nam thanh niên đội mũ phớt đỏ có nói, đã bị 2 dân phòng đánh; trong đó bị một người dùng tay đánh và một người dùng gậy đánh vào đầu...
Sau khi xem đoạn clip, mặc dù chưa biết nguyên nhân của sự việc là gì, nhưng hầu hết cư dân mạng đều bày tỏ sự bức xúc trước thái đồ hành xử của 3 dân phòng đối với người dân.
“Mình chưa biết nguyên nhân xảy ra sự việc này là gì, nhưng thái độ của 3 dân phòng xuất hiện trong đoạn clip là không thể chấp nhận được. Có rất nhiều người dân đứng đấy theo dõi sự việc rất lớn tuổi…, vậy mà họ vẫn văng ra được những cậu tục tĩu khó nghe. Đã là làm việc công phải nên tế nhị, bình tĩnh, khéo léo… để xử lý, đặc biệt là liên quan đến người dân, phải làm thế nào cho dân phục, chứ ứng xử như 3 dân phòng trong clip người dân càng thêm phẫn nộ hơn”, thành viên Lee Hung bình luận.
“Dân phòng hành xử chẳng khác gì côn đồ giữa chợ cả. Cách ứng xử với người dân thiếu văn minh, lịch sự”, thành viên Trung Nghĩa bày tỏ.
Trong khi đó, một số thành viên mạng khác lại cho rằng: “Tuy cách ứng xử của dân phòng có thô lỗ, nhưng chắc cũng vì lý do nào đấy mới khiến họ bực tức như vậy”.
“Mặc dù cách ứng xử của 3 dân phòng có hơi lỗ mãn, nhưng theo mình nghĩ chắc họ đang phải gánh chịu một nguyên nhân nào đó mới bực tức như vậy, chứ các bạn đừng vội bình phẩm thấp họ”, thành viên Hoang Dung chia sẻ.
“Cái gì cũng có hai mặt của nó. Nếu mấy người khác không gây chuyện và khiến cho dân phòng tức giận thì họ cũng chẳng văng những câu tục tĩu như vậy đâu”, thành viên Nhung Nguyen bày tỏ.
Vẫn chưa rõ nguyên nhân của sự việc trong đoạn clip là gì, thế nhưng clip tiếp tục được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên cộng đồng mạng cùng nhiều ý kiến tranh cãi.

Những nữ sinh thu hút lượng follow cao “ngất ngưởng” trên mạng

(Kiến Thức) - Những nữ sinh cực dễ thương và cá tính đang nổi như cồn trên mạng xã hội khi có hàng trăm nghìn người đăng ký theo dõi. 

Sở hữu một vẻ đẹp giống như "thiên thần", cô nàng có nickname "Thúy Kiều" đang thu hút tới hơn 260.000 người đăng ký theo dõi trên trang Facebook cá nhân.
Sở hữu một vẻ đẹp giống như "thiên thần", cô nàng có nickname "Thúy Kiều" đang thu hút tới hơn 260.000 người đăng ký theo dõi trên trang Facebook cá nhân. 
Cô bạn tên thật là Trịnh Thúy Kiều, sinh năm 1997 và hiện đang theo học tại trường THPT Hồng Hà (Hà Nội).
Cô bạn tên thật là Trịnh Thúy Kiều, sinh năm 1997 và hiện đang theo học tại  trường THPT Hồng Hà (Hà Nội).  
Sở hữu khuôn mặt xinh xắn, làn da trắng trẻo lại thêm tính cách nhí nhảnh, Kiều được khá nhiều người quý mến.
Sở hữu khuôn mặt xinh xắn, làn da trắng trẻo lại thêm tính cách nhí nhảnh, Kiều được khá nhiều người quý mến.
Thúy Kiều chia sẻ: "Em yêu thích chụp ảnh lắm. Trước đây em có làm người mẫu ảnh cho một số cửa hàng thời trang ở Hà Nội, nhưng giờ do phải tập trung vào việc học, nên chỉ em thỉnh thoảng mới đi chụp ảnh được".
 Thúy Kiều chia sẻ: "Em yêu thích chụp ảnh lắm. Trước đây em có làm người mẫu ảnh cho một số cửa hàng thời trang ở Hà Nội, nhưng giờ do phải tập trung vào việc học, nên chỉ em thỉnh thoảng mới đi chụp ảnh được".
Vẻ đẹp hồn nhiên, trong sáng của tuổi học trò.
Vẻ đẹp hồn nhiên, trong sáng của tuổi học trò.
Thời gian gần đây, cư dân mạng Việt đang "điên đảo" với cô gái trẻ có nickname "Ty Mì Tôm" bởi những hình xăm độc đáo trên cơ thể.
Thời gian gần đây, cư dân mạng Việt đang "điên đảo" với cô gái trẻ có nickname "Ty Mì Tôm" bởi những hình xăm độc đáo trên cơ thể.
Theo những thông tin chia sẻ được biết, tên thật của "Ty Mì Tôm" là Đinh Nguyệt Cầm, sinh năm 1993 và hiện tại sống ở Sài Gòn.
Theo những thông tin chia sẻ được biết, tên thật của "Ty Mì Tôm" là Đinh Nguyệt Cầm, sinh năm 1993 và hiện tại sống ở Sài Gòn. 
Nguyệt Cầm sở hữu một làn da trắng trẻo, thân hình mảnh mai, cộng thêm những hình xăm độc đáo trên cơ thể, nên thu hút được sự chú ý của khá nhiều người.
 Nguyệt Cầm sở hữu một làn da trắng trẻo, thân hình mảnh mai, cộng thêm những hình xăm độc đáo trên cơ thể, nên thu hút được sự chú ý của khá nhiều người.
Hiện tại, số lượng người đăng ký theo dõi Nguyệt Cầm trên Facebook cá nhân lên tới hơn 101.000 người. Không chỉ vậy, những bức ảnh chụp lộ ra hình xăm trên cơ thể của Nguyệt Cầm liên tục được cộng đồng mạng chia sẻ một cách "chóng mặt".
 Hiện tại, số lượng người đăng ký theo dõi Nguyệt Cầm trên Facebook cá nhân lên tới hơn 101.000 người. Không chỉ vậy, những bức ảnh chụp lộ ra hình xăm trên cơ thể của Nguyệt Cầm liên tục được cộng đồng mạng chia sẻ một cách "chóng mặt".
Nguyệt Cầm đang hẹn hò với một nghệ nhân xăm trổ Sài Thành, cả hai đều rất hạnh phúc khi ở bên cạnh nhau.
 Nguyệt Cầm đang hẹn hò với một nghệ nhân xăm trổ Sài Thành, cả hai đều rất hạnh phúc khi ở bên cạnh nhau.
Cô gái tiếp theo đang thu hút tới hơn 158.000 người đăng ký theo dõi trên Facebook có nickname "Rubi Sachi".
Cô gái tiếp theo đang thu hút tới hơn 158.000 người đăng ký theo dõi trên Facebook có nickname "Rubi Sachi". 
"Rubi Sachi" tên thật là Nguyễn Thị Thủy, sinh ra và lớn lên ở Gia Lai.
 "Rubi Sachi" tên thật là Nguyễn Thị Thủy, sinh ra và lớn lên ở Gia Lai. 
"Rubi Sachi" được nhiều người yêu mến, không chỉ duyên dáng...
"Rubi Sachi" được nhiều người yêu mến, không chỉ duyên dáng...  
... mà còn có được một khuôn mặt xinh đẹp giống như búp bê.
 ... mà còn có được một khuôn mặt xinh đẹp giống như búp bê.
Được biết, hiện tại công việc của "Ribi Sachi" là làm người mẫu ảnh cho một số của hàng thời trang tại TP HCM.
  Được biết, hiện tại công việc của "Ribi Sachi" là làm người mẫu ảnh cho một số của hàng thời trang tại TP HCM. 

Thiếu nữ Việt rộ “mốt” cưỡi mô tô khủng dạo phố

(Kiến Thức) - Thời gian gần đây hình ảnh những thiếu nữ Việt cưỡi mô tô "khủng" trên đường phố thu hút sự chú ý đặc biệt của đông đảo cư dân mạng.

Xuất hiện mới đây nhất là bức ảnh cô gái trẻ mặc áo dài màu xanh, "tông xuyệt tông" với màu của chiếc Phoenix R175 trên đường phố Sài Gòn. Sự kết hợp "lạ" mắt này khiến nhiều người phải chú ý. Một số thành viên còn cho rằng: "Cô gái đã vi phạm luật giao thông khi dừng xe trên vạch phân cách dành cho người đi bộ". Tuy nhiên, một bạn chứng kiến đã xác nhận: "Tấm hình này có sự sắp đặt...".
Xuất hiện mới đây nhất là bức ảnh cô gái trẻ mặc áo dài màu xanh, "tông xuyệt tông" với màu của chiếc Phoenix R175 trên đường phố Sài Gòn. Sự kết hợp "lạ" mắt này khiến nhiều người phải chú ý. Một số thành viên còn cho rằng: "Cô gái đã vi phạm luật giao thông khi dừng xe trên vạch phân cách dành cho người đi bộ". Tuy nhiên, một bạn chứng kiến đã xác nhận: "Tấm hình này có sự sắp đặt...".