Trấn Thành “điệu chảy nước” hóa thân thành Phi Thanh Vân

(Kiến Thức) - Trong chương trình "Bí mật đêm chủ nhật" phát sóng tối 5/7, Trấn Thành hóa thân thành Phi Thanh Vân khiến khán giả không thể nhịn cười.

Video: Trấn Thành hóa trang thành Phi Thanh Vân:

Nguồn video: HTV7/Bí mật đêm chủ nhật.
Không chỉ ấn tượng với màn hóa trang thành Phi Thanh Vân, Trấn Thành còn khiến khán giả ngã ngửa khi anh giả giọng giống hệt "người đẹp da nâu".

Trà vải dưa hấu, món đồ uống lạ cực dễ làm

Món đồ uống trà vải dưa hấu rất dễ làm nhưng lại cho cảm giác cực kỳ thú vị khi thưởng thức. 

Video: Cách làm món trà vải dưa hấu:

Bàn tay "ma thuật" kỳ diệu của chàng trai trẻ

(Kiến Thức) - Chàng trai trẻ trổ tài điều khiển những ngón tay nhảy múa như có "ma thuật", khiến người xem không chớp mắt.

Video: Chàng trai với bàn tay "ma thuật":

MC Trấn Thành giả giọng 5 ca sĩ cực đỉnh

(Kiến Thức) - Trong chương trình 2!Idol, MC Trấn Thành có màn ra mắt ấn tượng khi giả giọng 5 ca sĩ nổi tiếng Việt Nam.

MC Tran Thanh gia giong hat 5 ca si cuc dinh
MC Trấn Thành với màn giả giọng 5 ca sĩ ấn tượng. 
Tham gia chương trình 2!Idol với tư cách là khách mời, MC Trấn Thành đã có màn ra mắt đầy ấn tượng. Với ca khúc "Mùa thu cho em" anh đã giả giọng 5 ca sĩ lần lượt là Khánh Ly, Duy Mạnh, Lam Trường, Tuấn Ngọc và Siu Black.
Được biết đến là một nghệ sĩ, người dẫn chương trình với nhiều tài lẻ nhưng Trấn Thành đã khiến khán giả hoàn toàn bất ngờ và thích thú với khả năng giả giọng hát của những ca sĩ khác.
Mời quý độc giả xem clip MC Trấn Thành hát nhái giọng hát 5 ca sĩ Việt:

                                        Nguồn video: YouTube.

Hoảng hốt ngắm ‘'nữ ma cà rồng'’ ngoài đời thực

“Nữ ma cà rồng” khiến mọi người hoảng hốt khi xuất hiện với ngoại hình kỳ dị tại lễ hội xăm nghệ thuật Expotattoo ở Medellin (Colombia).

Video: "Nữ ma cà rồng" ngoài đời thực:

Trấn Thành khóc thút thít trong "Cười xuyên Việt"

(Kiến Thức) - Tiểu phẩm "Người chó, chó người" đã khiến Trấn Thành cùng 3 vị giám khảo dường như bật khóc về tính nhân văn trong kịch bản.

Mời quý độc giả xem tiểu phẩm "Người chó, chó người":