Trà Leng lại bị sạt lở, 14 nhà dân bị cuốn trôi

(Kiến Thức) - Mưa lớn khiến mực nước sông Leng dâng cao gây sạt lở và cuốn trôi một số nhà dân xã Trà Leng - nơi từng xảy ra vụ sạt lở 9 người chết và 13 người hiện đang mất tích.

Sáng 7/11, lãnh đạo xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra trận sạt lở kèm lũ quét làm 14 nhà dân bị vùi lấp, một điểm trường ở thôn 2 xã Trà Leng cũng bị sập hoàn toàn.
Rất may do chính quyền kịp thời sơ tán người dân đến nơi an toàn trước khi xảy ra vụ sạt lở. Do đó, không gây thiệt hại về người.
Do ảnh hưởng của bão số 10, từ ngày 6/11, trên địa bàn Nam Trà My xuất hiện mưa lớn khiến mực nước sông Leng dâng cao, chảy xiết gây sạt lở nghiêm trọng và cuốn trôi một số nhà dân ở địa phương.
Tra Leng lai bi sat lo, 14 nha dan bi cuon troi
Mưa lớn khiến lũ trên sông Leng dâng cao gây sạt lở. Ảnh: QNO 
Đến thời điểm này, mặc dù mưa đã dần ngớt nhưng có đến 14 ngôi nhà người dân ở nóc Tăk Đoàn (thôn 2, xã Trà Leng) cùng một điểm trường bị sạt lở nặng phía taluy âm.
Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My Trần Văn Mẫn cho biết, chính quyền địa phương đang cử lực lượng vào hiện trường sạt lở để kiểm tra, thống kê thiệt hại.
Trước đó, ngày 28/10, tại nóc Ông Đề, thôn 1, xã Trà Leng, từng xảy ra sạt lở núi kinh hoàng làm 11 ngôi nhà bị vùi lấp. Đến thời điểm hiện tại, 9 thi thể đã được tìm thấy, 13 người còn lại vẫn đang mất tích. Cùng thời điểm, tại xã Trà Vân (huyện Nam Trà My) cũng xảy ra xảy lở núi làm 8 người tử vong và 12 người khác bị thương.
Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở tại thôn 1, xã Trà Leng.
>>> Mời độc giả xem thêm video Diễn biến vụ sạt lở đất tại thủy điện Rào Trăng 3

Nguồn: VTV 1


Phóng viên kể phút bật khóc khi thấy thi thể em bé trong bùn đất

“Cháu bé tầm 2 tuổi, nằm úp mặt xuống đất, như một con búp bê. Khi được đưa lên, bé không có áo quần, người bé chỉ một màu bùn đất. Rất may cả người cháu không bị trầy xước gì”, anh Đoàn Hữu Trung nhớ lại.

Nhiều người xúc động vì bức ảnh nam phóng viên tuổi trung niên đang ôm máy quay khóc nghẹn ngào khi chứng kiến cảnh một cháu bé được đưa ra từ điểm sạt lở ở Trà Leng.

Nạn nhân sống sót vụ sạt lở Trà Leng: "Quá kinh hoàng"

“Sau tiếng nổ như bom, đất đá ùn ùn đổ xuống vùi lấp nhà cửa. Tôi giật mình, chỉ biết chạy ra khỏi nhà. 4 đứa con, chỉ 1 đứa còn sống...", chị Hồ Thị Diệu kể lại.

Chiều 29/10, Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) cấp cứu cho nhiều người dân bị thương trong vụ sạt lở xã Trà Leng. Sau khi sơ cứu, các nạn nhân bị thương nặng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều trị.
Trao đổi với PV, nhiều người dân sống sót trong vụ sạt lở thôn 1 (xã Trà Leng, huyện Nam Trà My) dùng từ “quá kinh hoàng” để miêu tả những gì đã xảy ra trong buổi chiều 28/10, khi một quả đồi đổ sập xuống nhà họ.

Căng sức tìm kiếm người bị vùi lấp, gấp rút tiếp tế cho 3.000 hộ dân bị cô lập

Tại xã Phước Lộc (huyện Phước Sơn, Quảng Nam), lực lượng cứu hộ sau 2 ngày nỗ lực vẫn chưa thể tiếp cận hiện trường sạt lở khiến 13 người chết và mất tích. Lực lượng tại chỗ của xã đã tìm thấy 5 thi thể và tổ chức an táng. 3.000 hộ dân nơi đây bị cô lập đã cạn lương thực, cũng đang chờ tiếp cứu.

Cang suc tim kiem nguoi bi vui lap, gap rut tiep te cho 3.000 ho dan bi co lap

Tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở ở Trà Leng. Ảnh Nguyễn Thành 

Trao đổi với Tiền phong sáng nay 31/10, ông Hồ Quang Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho hay, sáng nay công tác tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở ở thôn 1 xã Trà Leng (Nam Trà My), và mở đường vào hiện trường vụ satjt lở tại xã Phước Lộc (huyện Phước Sơn) tiếp tục được triển khai. Địa bàn đang có mưa khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.