TP.HCM: Mâu thuẫn tiền nhậu, người đàn ông bị đá bất tỉnh

(Kiến Thức) - Xảy ra cãi vã tiền bạc sau cuộc nhậu, thanh niên 9X tung cú đá mạnh khiến người đàn ông vừa mới ăn uống cùng mình bất tỉnh, hôn mê sâu ngay sau đó.
 

Ngày 12/11, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đang điều tra, làm rõ vụ việc một người đàn ông bị đá bất tỉnh, hôn mê sâu do mâu thuẫn trong lúc tính tiền nhậu ở phường 26.
Theo công an, khoảng 0h ngày 11/11, Chương Hoài Bảo (1994, ngụ phường 26, quận Bình Thạnh) tổ chức nhậu tại một căn nhà trong hẻm đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh cùng với ông Trần Ngọc Hậu (1977, ngụ quận Bình Thạnh).
TP.HCM: Mau thuan tien nhau, nguoi dan ong bi da bat tinh
 Ảnh minh họa.
Sau đó, cả 2 tính tiền thì xảy ra mâu thuẫn. Bảo đã dùng chân đá vào người ông Hậu khiến người này ngã xuống đất, bất tỉnh.
Ông Hậu được người dân đưa vào BV Nhân dân Gia Định cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu.
Nhận tin báo, Công an phường 26 có mặt khám nghiệm hiện trường, ghi lời các nhân chứng để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Nguyên nhân vụ đá người bất tỉnh được công an điều tra, làm rõ.

Bé trai thoi thóp bên người giúp việc tử vong

Người dân phát hiện bà Châu-người giúp việc tử vong trong khi bé trai bà nhận chăm sóc thoi thóp nằm bên cạnh.

Công an phường Long Bình (TP Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết cảnh sát vừa hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, bàn giao thi thể bà Huỳnh Thị Châu (54 tuổi, quê Vĩnh Long) cho gia đình tổ chức mai táng. Cơ quan này cũng xác nhận, cháu bé Hoàng Thanh Hùng (1,5 tuổi) đã qua cơn nguy kịch.

Lộ nguyên nhân 2 thanh niên tử vong bất thường trên đường Hà Nội

(Kiến Thức) - Nguyên nhân hai thanh niên tử vong trên đường phố Hà Nội trong đêm được xác định có thể là do phóng nhanh, tự gây tai nạn, vì không đội mũ bảo hiểm nên dẫn tới chấn thương nặng.

Thông tin tới báo chí về vụ việc hai thanh niên tử vong bất thường ngay gần xe máy trên phố Trung Kính, Hà Nội, cơ quan công an cho hay kết quả điều tra sơ bộ nguyên nhân tử vong có thể do hai thanh niên tự ngã do đi quá nhanh, không làm chủ tốc độ, lại không đội mũ bảo hiểm.