TP. HCM: Đại gia bị phá két sắt, mất trộm hàng tỷ đồng

Một đại gia ở phường 10, quận Tân Phú, TP. HCM vừa trình báo bị kẻ trộm đột nhập, phá két sắt chứa nhiều vàng, ngoại tệ.

TP. HCM: Dai gia bi pha ket sat, mat trom hang ty dong
Đại gia bị trộm phá két sắt chứa nhiều vàng, ngoại tệ ở TP. HCM. Ảnh minh họa 
Chiều nay 1/8 công an quận Phú Nhuận, TP. HCM đã phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường để làm rõ đơn trình báo của một đại gia bị kẻ trộm đột nhập trộm cắp vàng và ngoại tệ.
Theo thông tin ban đầu vào khoảng 21h ngày 29/7, ông H (61 tuổi, là một đại gia ở TP. HCM) đang trên đường Mai Văn Ngọc, phường 10, quận Phú Nhuận trở về nhà như thường lệ. Khi mở cửa, ông H. tá hỏa phát hiện cửa nhà có dấu hiệu bị bẻ khóa, trộm đột nhập.
Theo tin tức pháp luật, sau khi người này kiểm tra thì nhiều tài sản giá trị trong két sắt đã bị mất gồm: 70 ngàn USD, 1 ngàn Euro, 10 lượng vàng, 10 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra, kẻ trộm còn lấy đi 2 chiếc xe máy. Ngay sau đó ông H đã nhanh chóng trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng.
Nhận được tin báo, công an quận Phú Nhuận đã tiến hành điều tra vụ việc và truy bắt nghi phạm. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
Xem thêm vụ trộm xe SH ở Sài Gòn: Bắt thêm nghi can thứ 2

Vũ công xinh đẹp tuột mất chồng đại gia chỉ vì sự cố không ngờ

Ngoài công việc bán mỹ phẩm, Trâm thường lên sàn dẫn nhảy cho những người mới tập khiêu vũ. Tuy nhiên, gia đình bạn trai đại gia không chấp nhận điều đó nên kiên quyết hủy hôn.

Trong cuộc sống hiện đại, khiêu vũ cổ điển trở thành một hoạt động giải trí, giúp con người vui sống, yêu đời, hướng đến cái đẹp hơn là để khẳng định đẳng cấp.

Ở Hà Nội hiện nay các sàn khiêu vũ cổ điển mọc lên nhan nhản. Với giá vé vào cửa khá bình dân, chỉ dao động từ 20 - 50 nghìn đồng, bất cứ ai cũng có thể hòa mình vào không khí cuồng nhiệt của các vũ điệu trên sàn.

Vợ chồng tử vong, con gái nguy kịch trong nhà khoá kín ở Sài Gòn

(Kiến Thức) - Khi cánh cửa nhà được phá ra, nhiều người bàng hoàng khi phát hiện ông Lộc và vợ đã tử vong, còn cô con gái 17 tuổi đang thoi thóp.

Chiều 23/2, cơ quan CSĐT Công an quận 7 phối hợp cùng các đội nghiệp vụ của Công an TP HCM tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc ba người một gia đình thương vong trong căn nhà nằm trên đường Nguyễn Văn Linh (phường Tân Thuận Tây, quận 7).
Vo chong tu vong, con gai nguy kich trong nha khoa kin o Sai Gon
Lực lượng Công an TP HCM đang phong toả, khám nghiệm hiện trường. 

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, do không thấy ông Phan Hoàng Lộc (54 tuổi) và vợ đến công ty ở khu chế xuất Tân Thuận để làm việc nên người quen đã đến tìm thì thấy căn nhà khóa trái cửa, ở bên trong im ỉm và người quen này đã bỏ đi.