Tột cùng tức giận khi thấy “quà đền gấp 10” sau lần mua bạc giả

(Kiến Thức) - Sau khi nhìn thấy quà bồi thường gấp 10 từ chủ cửa hàng, người phụ nữ nổi cơn tam bành, thẳng tay "san bằng tất cả".

Sự việc diễn ra vào ngày 29/9 tại khu du lịch Phượng Hoàng cổ trấn, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, nơi nổi tiếng sản xuất ra những đồ trang sức, lưu niệm bằng bạc thủ công. Những nét chạm khắc hoa văn truyền thống đẹp mắt, tinh xảo rất được lòng du khách mỗi lần đặt chân tới đây. 

Có chung niềm yêu thích như bao người khác, một nữ du khách trong chuyến đi tới Phượng Hoàng cổ trấn đã mua một chiếc bát làm từ bạc về để làm kỉ niệm. Thế nhưng, không may cho người phụ nữ này khi gặp phải chủ cửa hàng không có tâm, bán hàng giả. 

Không biết bằng cách nào đó, trước khi trở về nhà, người phụ nữ này phát hiện chiếc bát bạc là hàng "pha ke" nên đã tìm tới cửa hàng này, yêu cầu ông chủ giải thích. 
Tot cung tuc gian khi thay “qua den gap 10” sau lan mua bac gia
Nữ du khách (áo cam) đến tìm chủ cửa hàng sau khi mua phải bạc giả. Ảnh: Sohu
Trước lời tố cáo của nữ du khách, chủ cửa hàng tỏ ra khá ăn năn, hối hận vì hành vì bán hàng giả của mình và đề nghị bồi thường gấp 10 cho khách hàng.

Nhận thấy chủ cửa hàng thành tâm nhận lỗi, nữ du khách chấp nhận đề nghị, sẵn sàng cho qua mọi chuyện trong êm đẹp. Thế nhưng, đời không như mơ, "bồi thường gấp 10" của chủ cửa hàng thực tế là 10 chiếc bát thường, không hơn không kém.

Quá tức giận trước sự lươn lẹo của chủ cửa hàng, nữ du khách này sau đó nổi cơn tam bành, thẳng tay ném tất cả số bát được bồi thường xuống đường. Trong khi đập phá, người phụ nữ cũng không quên la lối om sòm, tố chủ cửa hàng bán hàng giả nhưng không đền tiền cho khách. 
Tot cung tuc gian khi thay “qua den gap 10” sau lan mua bac gia-Hinh-2
Nữ du khách đập phá trong sự tức giận. Ảnh: 163.com 
Sự việc ồn ào này ngay lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo người đi đường và du khách có mặt tại đó, thấm chí lan truyền trên mạng xã hội. Rất nhiều người sau đó lên tiếng chỉ trích hành động gian dối của chủ cửa hàng. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến không đồng tình với hành động của nữ du khách.

"Thật lòng mà nói, dù ông chủ bán bạc giả rất đáng ghét nhưng người phụ nữ kia cũng bốc đồng quá. Nếu bên kia không muốn thương lượng giải quyết thì có thể báo cho bộ phận giám sát thị trường hoặc gọi điện trực tiêp cho cảnh sát. Cách này chắc chắn hiệu quả hơn việc đập bát ngoài đường"

"Là khách du lịch thì phải học cách cảnh giác khi mua đồ ở các khu danh lam thắng cảnh, không nên ham của rẻ làm gì", một số người dùng mạng bình luận.

Hiện trường sự việc.Video: Weibo

Báo động những màn “lừa tình” qua mạng

Cơ quan điều tra liên bang Mỹ vừa đưa ra báo động những màn lừa đảo “tình cảm lãng mạn” trên mạng trực tuyến đang tăng 20%. Loại tội phạm này gây thiệt hại tài chính lớn hơn so với những tội phạm trực tuyến khác.

Nhiều người nghĩ rằng, mình có hiểu biết, có ý thức thì khó lòng một bị một kẻ lừa đảo trên mạng cho vào tròng.

Thị trấn ở Maroc có 3.000 người chuyên lừa tình kiếm tiền

Chỉ bằng một hình ảnh của diễn viên phim “người lớn”, những kẻ tội phạm chuyên nghiệp đã dễ dàng lừa đảo hàng ngàn nạn nhân.

Thị trấn Oued Zem, cách thủ đô Casablanca (Maroc) 160 km về phía đông nam được mệnh danh là “thủ phủ tống tình” của thế giới. Nạn nhân của trò lừa đảo này chủ yếu là đàn ông ở Anh và các quốc gia phương Tây.

Cho bạn mượn thẻ ATM, cô gái trẻ bị vướng vào vụ lừa đảo tiền tỷ

Tin rằng người bạn tốt của mình chỉ muốn làm công việc kinh doanh trực tuyến, một phụ nữ 25 tuổi đã đồng ý cho mượn thẻ ATM, cuối cùng cô đã nhận được bảy báo cáo của cảnh sát với tội danh gian lận thương mại.

Theo tờ The Star, chỉ vì tin tưởng công việc kinh doanh của bạn thân và cho người này mượn thẻ ATM, một cô gái 25 tuổi tại Malaysia đã nhận được 7 báo cáo vi phạm pháp luật của cảnh sát về tội gian lận và bị bắt giam nhiều ngày liền. Chủ nhân của tài khoản bị cảnh sát bắt giữ, chỉ tiết lộ với cái tên là Lee, khẳng định một băng nhóm tội phạm đã sử dụng tài khoản ngân hàng của cô để lừa đảo 7 người với tổng số tiền lên tới 33.000 USD, khoảng 770 triệu đồng.