Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Giải mã

Top những điều hãi hùng liên quan đến cái chết

05/06/2015 14:00

(Kiến Thức) - Chết vì thuận tay trái, vì cười quá nhiều, một số nơi an táng người chết bằng cách để kền kền ăn xác... là vài trong những điều hãi hùng liên quan đến cái chết.

Tâm Anh (theo WL)

Hình ảnh cực hiếm về Sài Gòn năm 1979 (1)

Vì sao Thành Cát Tư Hãn không dám xâm lược Ấn Độ?

Những khám phá bất ngờ về cái chết

Top con giáp vận tình cảm biến động nhất trong tháng 6

Top sự kiện lịch sử trùng hợp đến khó tin

Theo một kết quả nghiên cứu, khoảng 2.500 người thuận tay trái mất mạng vì sử dụng những sản phẩm được thiết kế dành cho người thuận tay phải. Thêm vào đó, tuổi thọ trung bình của người thuận tay trái là 66 tuổi - thấp hơn so với người thuận tay phải (75 tuổi). Đây là một trong những điều hãi hùng liên quan đến cái chết.
Theo một kết quả nghiên cứu, khoảng 2.500 người thuận tay trái mất mạng vì sử dụng những sản phẩm được thiết kế dành cho người thuận tay phải. Thêm vào đó, tuổi thọ trung bình của người thuận tay trái là 66 tuổi - thấp hơn so với người thuận tay phải (75 tuổi). Đây là một trong những điều hãi hùng liên quan đến cái chết.
Kết quả một cuộc khảo sát cho thấy, 7.000 người chết mỗi năm vì đơn thuốc viết tay cẩu thả của bác sĩ. Các chuyên ra tin rằng chữ viết tắt không rõ ràng của bác sĩ trong đơn thuốc có thể gây nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân. Vì vậy, nhiều bệnh viện đã sử dụng việc kê toa thuốc điện tử để tránh xảy ra tình trạng này.
Kết quả một cuộc khảo sát cho thấy, 7.000 người chết mỗi năm vì đơn thuốc viết tay cẩu thả của bác sĩ. Các chuyên ra tin rằng chữ viết tắt không rõ ràng của bác sĩ trong đơn thuốc có thể gây nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân. Vì vậy, nhiều bệnh viện đã sử dụng việc kê toa thuốc điện tử để tránh xảy ra tình trạng này.
Một điều đáng ngạc nhiên đó là mặc dù bị mất đầu nhưng loài gián có thể sống tới 9 ngày. Sở dĩ nó có thể sống được lâu như vậy là vì nó không thở qua phần đầu mà thở qua các lỗ nhỏ ở thân. Không chết vì mất đầu ngay, loài gián chết vì đói, khát.
Một điều đáng ngạc nhiên đó là mặc dù bị mất đầu nhưng loài gián có thể sống tới 9 ngày. Sở dĩ nó có thể sống được lâu như vậy là vì nó không thở qua phần đầu mà thở qua các lỗ nhỏ ở thân. Không chết vì mất đầu ngay, loài gián chết vì đói, khát.
Mặc dù cười là điều tốt nhưng nếu nhiều cười quá có thể dẫn đến tử vong. Một trong những trường hợp nổi tiếng nhất về việc chết vì cười này là Chrysippus. Nhà triết học Hy Lạp này qua đời vào năm 206 TCN do cười quá nhiều sau khi chứng kiến cảnh tượng con lừa uống rượu vang dẫn đến say xỉn và ăn sung.
Mặc dù cười là điều tốt nhưng nếu nhiều cười quá có thể dẫn đến tử vong. Một trong những trường hợp nổi tiếng nhất về việc chết vì cười này là Chrysippus. Nhà triết học Hy Lạp này qua đời vào năm 206 TCN do cười quá nhiều sau khi chứng kiến cảnh tượng con lừa uống rượu vang dẫn đến say xỉn và ăn sung.
Tử hình bằng cách đóng đinh sống phạm nhân. Theo đó, nạn nhân bị đóng đinh trên giá chữ thập làm bằng gỗ và bị treo ở đó cho đến chết. Đây là cái chết vô cùng đau đớn vẫn duy trì ở một số nước.
Tử hình bằng cách đóng đinh sống phạm nhân. Theo đó, nạn nhân bị đóng đinh trên giá chữ thập làm bằng gỗ và bị treo ở đó cho đến chết. Đây là cái chết vô cùng đau đớn vẫn duy trì ở một số nước.
Cái chết được trì hoãn. Ngày 14/1/1877, người đàn ông tên là David Lunt bị bắn một viên đạn vào trong đầu tại phía nam Dakota. Điều ngạc nhiên là David Lunt không chết ngay khi đó và sống bình thường, khỏe mạnh trong vòng 67 ngày. Sau 67 ngày đó, David Lunt cảm thấy đau đầu dữ dội và chết. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân cái chết của David là do bị viên đạn bắn vào đầu. Không ai có thể giải thích tại sao người đàn ông này có thể sống đến 67 ngày với một viên đạn găm trong đầu như vậy.
Cái chết được trì hoãn. Ngày 14/1/1877, người đàn ông tên là David Lunt bị bắn một viên đạn vào trong đầu tại phía nam Dakota. Điều ngạc nhiên là David Lunt không chết ngay khi đó và sống bình thường, khỏe mạnh trong vòng 67 ngày. Sau 67 ngày đó, David Lunt cảm thấy đau đầu dữ dội và chết. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân cái chết của David là do bị viên đạn bắn vào đầu. Không ai có thể giải thích tại sao người đàn ông này có thể sống đến 67 ngày với một viên đạn găm trong đầu như vậy.
An táng bằng kền kền ăn xác người. Tại Tây Tạng, khi một người qua đời sẽ được an táng theo nghi lễ chôn cất bầu trời. Theo đó, một số người làm nhiệm vụ xẻ thịt người đã khuất, lọc những bộ phận nội tạng và để ra một chỗ riêng. Chỗ duy nhất họ không chạm dao vào là phần đầu, đặc biệt là bộ não ra ngoài. Sau đó, đàn kền kền háu đói ngay lập tức sà xuống và ăn thịt xác chết.
An táng bằng kền kền ăn xác người. Tại Tây Tạng, khi một người qua đời sẽ được an táng theo nghi lễ chôn cất bầu trời. Theo đó, một số người làm nhiệm vụ xẻ thịt người đã khuất, lọc những bộ phận nội tạng và để ra một chỗ riêng. Chỗ duy nhất họ không chạm dao vào là phần đầu, đặc biệt là bộ não ra ngoài. Sau đó, đàn kền kền háu đói ngay lập tức sà xuống và ăn thịt xác chết.
Nhảy múa với người chết. Ở Madagascar, nghi lễ mai táng người chết truyền thống của họ có tên gọi là Famadihana. Họ mang những bộ hài cốt của người thân từ mộ về và sau đó cho bộ xương mặc quần áo rồi cùng nhảy múa. Nghi lễ này được gọi là đổi xương và được thực hiện 7 năm/lần. Họ tin rằng linh hồn của những người đã chết sẽ gia nhập với tổ tiên sau khi cơ thể người chết đã phân hủy hoàn toàn và thực hiện các nghi lễ thích hợp. Ngày nay người ta không thực hiện nghi lễ này nữa vì họ cho rằng nó đã lỗi thời.
Nhảy múa với người chết. Ở Madagascar, nghi lễ mai táng người chết truyền thống của họ có tên gọi là Famadihana. Họ mang những bộ hài cốt của người thân từ mộ về và sau đó cho bộ xương mặc quần áo rồi cùng nhảy múa. Nghi lễ này được gọi là đổi xương và được thực hiện 7 năm/lần. Họ tin rằng linh hồn của những người đã chết sẽ gia nhập với tổ tiên sau khi cơ thể người chết đã phân hủy hoàn toàn và thực hiện các nghi lễ thích hợp. Ngày nay người ta không thực hiện nghi lễ này nữa vì họ cho rằng nó đã lỗi thời.

Top tin bài hot nhất

Dự đoán ngày mới 17/5/2025 cho 12 con giáp: Tuất suôn sẻ

Dự đoán ngày mới 17/5/2025 cho 12 con giáp: Tuất suôn sẻ

16/05/2025 07:30
Xếp hạng con giáp may mắn nhất 2 ngày cuối tuần 17-18/5/2025

Xếp hạng con giáp may mắn nhất 2 ngày cuối tuần 17-18/5/2025

16/05/2025 20:00
Dự đoán ngày mới 16/5/2025 cho 12 con giáp: Mão bị động

Dự đoán ngày mới 16/5/2025 cho 12 con giáp: Mão bị động

15/05/2025 07:30
Dự đoán ngày mới 15/5/2025 cho 12 con giáp: Sửu may mắn

Dự đoán ngày mới 15/5/2025 cho 12 con giáp: Sửu may mắn

14/05/2025 07:34
Tử vi 12 cung hoàng đạo 16/5/2025: Ma Kết vượng công danh

Tử vi 12 cung hoàng đạo 16/5/2025: Ma Kết vượng công danh

15/05/2025 14:00

Bạn có thể quan tâm

2 ngày cuối tuần, tuổi nào may mắn nhất, tuổi nào long đong?

2 ngày cuối tuần, tuổi nào may mắn nhất, tuổi nào long đong?

Xếp hạng con giáp may mắn nhất 2 ngày cuối tuần 17-18/5/2025

Xếp hạng con giáp may mắn nhất 2 ngày cuối tuần 17-18/5/2025

Tự tiêm nọc rắn 856 lần, chuyên gia tìm được thứ "cực độc"

Tự tiêm nọc rắn 856 lần, chuyên gia tìm được thứ "cực độc"

Từ tiếng động lạ, ngã quỵ thấy "quái thú" làm việc tày đình

Từ tiếng động lạ, ngã quỵ thấy "quái thú" làm việc tày đình

Tử vi 12 cung hoàng đạo 17/5/2025: Song Ngư gặp quý nhân

Tử vi 12 cung hoàng đạo 17/5/2025: Song Ngư gặp quý nhân

Guốc gỗ độc đáo 500 tuổi được tìm thấy ở nơi "khó nói"

Guốc gỗ độc đáo 500 tuổi được tìm thấy ở nơi "khó nói"

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: 54 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status