
Ướp xác. Vào thời cổ đại, nhiều nền văn minh trên thế giới như Ai Cập, La Mã... đã ướp xác thi thể người quá cố còn mãi đến mai sau. Thậm chí, vào thế kỷ 11, người ta còn mài xác ướp thành bột trị bệnh. Vào thời đó, người dân tin rằng bột xác ướp có tác dụng ngăn chảy máu trong, giảm đau kinh nguyệt... Chính vì vậy, nạn trộm mộ lấy xác ướp khá phát triển.

Chụp ảnh với người chết. Vào cuối thế kỷ 19, những gia đình trung lưu ở châu Âu đã chụp ảnh cùng người chết như thể họ còn sống để lưu giữ hình ảnh về người thân mới mất của họ.

Mổ xẻ nơi công cộng. Vào những năm 1700, những kẻ giết người ở châu Âu sau khi bị hành hình sẽ bị mổ xẻ ở nơi công cộng. Hành động ghê rợn này được coi là đòn cảnh tỉnh đối với những tên tội phạm không nên đi vào vết xe đổ đó. Vào thời điểm đó, việc mổ xẻ thi thể tử tù ở nơi công cộng được xem là sự sỉ nhục đối với những tên tội phạm.

Ăn tro cốt người chết. Những thành viên trong bộ tộc thổ dân da đỏ bản địa ở vùng rừng rậm Amazon nằm ở biên giới giữa Venezuela và Brasil có tập tục kỳ lạ đó là dùng tro cốt người chết ra chế biến thành thức ăn hoặc làm gia vị cho nhiều món, với món chính là súp chuối.

Bộ tộc Jivaro sống tập trung ở lưu vực sông Amazon luôn ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu chống lại kẻ thù do phải đối diện với những mối nguy hiểm của các bộ tộc láng giềng hay kẻ thù xâm phạm lãnh thổ. Những thành viên bộ tộc này nổi tiếng với việc chặt đầu kẻ đem về trưng bày trong nhà cũng như làm thành huy chương hay bán cho du khách.

Cướp biển khét tiếng Edward Teach hay còn gọi “Râu đen” đã "làm mưa làm gió" ở vùng biển phía Đông và Caribbean hồi thế kỷ 17. Sau một thời gian hoành hành, tác oai tác quái trên biển, chính quyền đã truy đuổi, bắt được và xử tử Edward Teach cũng như chặt đầu hắn, đóng cọc tại cửa sông thuộc Williamsburg, tiểu bang Virginia. Sau đó, hộp sọ của y được biến thành bát đựng rượu.

Lấy da người bọc sách. Trong lịch sử từng chứng kiến nhiều trường hợp sau khi bị xử tử đã lột da để làm bìa sách. Trong đó, năm 1605, linh mục Henry Garnet bị bắt vì tội âm mưu lật đổ Thượng viện Anh, giết vua James Đệ nhất và bị kết án tử hình. Sau khi bị treo cổ, vua James Đệ nhất đã sai người lột da Henry Garnet để làm bìa cuốn sách.