Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Giải mã

Top 5 thần Chết nổi tiếng trong các truyền thuyết

29/01/2015 20:00

(Kiến Thức) - Trong lịch sử từng đề cập đến nhiều vị thần cai quản địa ngục trong các truyền thuyết, với các câu chuyện ly kỳ, hấp dẫn.

Tâm Anh (theo LV)

Khai quật mộ cổ của thần Chết Ai Cập

Huyền bí sứ giả của thần chết

Mictlantecuhtli là một trong những vị thần nổi tiếng của người Aztec. Theo truyền thuyết, Mictlantecuhtli là vị thần cai quản địa ngục. Vị thần chết này cũng được miêu tả có hình dáng là sự kết hợp giữa nhiều loài động vật như nhện, cú và dơi.
Mictlantecuhtli là một trong những vị thần nổi tiếng của người Aztec. Theo truyền thuyết, Mictlantecuhtli là vị thần cai quản địa ngục. Vị thần chết này cũng được miêu tả có hình dáng là sự kết hợp giữa nhiều loài động vật như nhện, cú và dơi.
Theo người Aztec, người chết sẽ bị đày xuống âm phủ. Tại đây, người quá cố sẽ phải sống kiếp giòi bọ ngàn đời và sẽ bị Mictlantecuhtli ăn thịt. Do đó, người Aztec sẽ phải hiến tế nô lệ hoặc tù nhân hằng năm để cầu xin vị thần này tha cho linh hồn của họ.
Theo người Aztec, người chết sẽ bị đày xuống âm phủ. Tại đây, người quá cố sẽ phải sống kiếp giòi bọ ngàn đời và sẽ bị Mictlantecuhtli ăn thịt. Do đó, người Aztec sẽ phải hiến tế nô lệ hoặc tù nhân hằng năm để cầu xin vị thần này tha cho linh hồn của họ.
Supay là thần Chết và là thần cai quản thế giới dưới lòng đất của người Inca. Người Inca tin rằng, những dòng suối ngầm là cầu nối giữa sự sống và cái chết.
Supay là thần Chết và là thần cai quản thế giới dưới lòng đất của người Inca. Người Inca tin rằng, những dòng suối ngầm là cầu nối giữa sự sống và cái chết.
Theo truyền thuyết, người dân Inca thường phải hiến tế trẻ em cho thần Supay để vị thần này không trút cơn thịnh nộ lên họ. Theo đó, hàng năm, người Inca hiến tế khoảng 100 trẻ em để xoa dịu vị thần Chết Supay.
Theo truyền thuyết, người dân Inca thường phải hiến tế trẻ em cho thần Supay để vị thần này không trút cơn thịnh nộ lên họ. Theo đó, hàng năm, người Inca hiến tế khoảng 100 trẻ em để xoa dịu vị thần Chết Supay.
Thanatos là thần Chết trong thần thoại Hy Lạp. Vị thần này được miêu tả có một đôi cánh giống thiên thần và thường mang theo một thanh kiếm hay ngọn đuốc.
Thanatos là thần Chết trong thần thoại Hy Lạp. Vị thần này được miêu tả có một đôi cánh giống thiên thần và thường mang theo một thanh kiếm hay ngọn đuốc.
Nhiệm vụ của thần Chết Thanatos là dẫn dắt, đưa linh hồn người chết đến thế giới của Hades, trao những linh hồn này cho người lái đò Charon để đưa họ xuống âm phủ.
Nhiệm vụ của thần Chết Thanatos là dẫn dắt, đưa linh hồn người chết đến thế giới của Hades, trao những linh hồn này cho người lái đò Charon để đưa họ xuống âm phủ.
Donn là thần Chết và thần cô lập trong truyền thuyết của người Ireland. Theo các tài liệu, vị thần này sẽ gây ra các cơn bão khiến tàu thuyền đi biển gặp nạn và chìm xuống đáy biển. Thần Donn làm như vậy để có thêm nhiều linh hồn vào vương quốc ông cai quản.
Donn là thần Chết và thần cô lập trong truyền thuyết của người Ireland. Theo các tài liệu, vị thần này sẽ gây ra các cơn bão khiến tàu thuyền đi biển gặp nạn và chìm xuống đáy biển. Thần Donn làm như vậy để có thêm nhiều linh hồn vào vương quốc ông cai quản.
Điều thú vị là thần Donn không phải người bất tử mà là con trai của Milesius. Vị thần này bị giết chết trong trận chiến khi cùng 3 người anh em cố gắng chinh chiến nhằm nắm quyền kiểm soát Ireland. Sau khi thi hài ông bị bỏ lại ngoài biển, Donn đã cư ngụ tại đây và cai quản linh hồn người chết.
Điều thú vị là thần Donn không phải người bất tử mà là con trai của Milesius. Vị thần này bị giết chết trong trận chiến khi cùng 3 người anh em cố gắng chinh chiến nhằm nắm quyền kiểm soát Ireland. Sau khi thi hài ông bị bỏ lại ngoài biển, Donn đã cư ngụ tại đây và cai quản linh hồn người chết.
Ereshkigal là nữ thần cai quản cõi âm của người Lưỡng Hà. Theo truyền thuyết, vị thần này sẽ bắt các linh hồn vượt qua 7 cửa ải âm phủ. Âm phủ dưới sự cai quản của nữ thần Ereshkigal khá cởi mở khi các linh hồn đều bình đẳng như nhau. Thậm chí, các vị thần khác khi ghé thăm âm phủ cũng không được đối xử đặc biệt hơn so với các linh hồn cư ngụ tại nơi đây.
Ereshkigal là nữ thần cai quản cõi âm của người Lưỡng Hà. Theo truyền thuyết, vị thần này sẽ bắt các linh hồn vượt qua 7 cửa ải âm phủ. Âm phủ dưới sự cai quản của nữ thần Ereshkigal khá cởi mở khi các linh hồn đều bình đẳng như nhau. Thậm chí, các vị thần khác khi ghé thăm âm phủ cũng không được đối xử đặc biệt hơn so với các linh hồn cư ngụ tại nơi đây.

Top tin bài hot nhất

Dự đoán ngày mới 17/5/2025 cho 12 con giáp: Tuất suôn sẻ

Dự đoán ngày mới 17/5/2025 cho 12 con giáp: Tuất suôn sẻ

16/05/2025 07:30
Dự đoán ngày mới 16/5/2025 cho 12 con giáp: Mão bị động

Dự đoán ngày mới 16/5/2025 cho 12 con giáp: Mão bị động

15/05/2025 07:30
Xếp hạng con giáp may mắn nhất 2 ngày cuối tuần 17-18/5/2025

Xếp hạng con giáp may mắn nhất 2 ngày cuối tuần 17-18/5/2025

16/05/2025 20:00
Dự đoán ngày mới 15/5/2025 cho 12 con giáp: Sửu may mắn

Dự đoán ngày mới 15/5/2025 cho 12 con giáp: Sửu may mắn

14/05/2025 07:34
Tử vi 12 cung hoàng đạo 16/5/2025: Ma Kết vượng công danh

Tử vi 12 cung hoàng đạo 16/5/2025: Ma Kết vượng công danh

15/05/2025 14:00

Bạn có thể quan tâm

Sự thật bất ngờ về "khối não vàng" bí ẩn bung xòe trên cây

Sự thật bất ngờ về "khối não vàng" bí ẩn bung xòe trên cây

Ai sinh vào 4 khung giờ này, càng già càng được hưởng phúc

Ai sinh vào 4 khung giờ này, càng già càng được hưởng phúc

Tử vi tuần mới (19 - 25/5), 3 con giáp hạnh phúc, vượng phát

Tử vi tuần mới (19 - 25/5), 3 con giáp hạnh phúc, vượng phát

Loài cây độc lạ nở hoa như đèn lồng, thế giới chỉ có 5 cây

Loài cây độc lạ nở hoa như đèn lồng, thế giới chỉ có 5 cây

“Vũ khí” đặc biệt FBI dùng để tóm gọn ông trùm Al Capone

“Vũ khí” đặc biệt FBI dùng để tóm gọn ông trùm Al Capone

Cận cảnh loài cá cực lạ có môi đỏ chót, mặt cáu kỉnh dễ sợ

Cận cảnh loài cá cực lạ có môi đỏ chót, mặt cáu kỉnh dễ sợ

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: 54 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status