Top 4 trào lưu gây sốt trong giới trẻ năm 2016

(Kiến Thức) - Năm 2016, giới trẻ liên tục chia sẻ, hưởng ứng các trào lưu qua mạng xã hội. Dưới đây là 4 trào lưu gây sốt trong giới trẻ năm nay.

Video: Top 4 trào lưu gây sốt trong giới trẻ năm 2016:
Nguồn video: YouTube/Tech Insider.
Trào lưu gây sốt trong giới trẻ năm 2016 phải kể đến đầu tiên là "thử thách Ma-nơ-canh", đây là trào lưu đòi hỏi người tham gia phải đứng bất động như Ma-nơ-canh theo một tư thế ngẫu nhiên và được quay trên nền nhạc sôi động. Trào lưu thứ 2 là "ném chai nước thăng bằng", trào lưu này bắt nguồn từ anh chàng Mike Senatore trong một chương trình truyền hình và nhanh chóng được giới trẻ chia sẻ, hưởng ứng trên các trang mạng.
Trào lưu "ném chai nước thăng bằng". Ảnh cắt từ clip.
Trào lưu "ném chai nước thăng bằng". Ảnh cắt từ clip. 
Trào lưu thứ 3 được nhắc đến là "thử thách không cần tay", mục đích của trào lưu này đòi hỏi người tham gia phải cố gắng đập hai tay vào nhau trong khi "tự sướng", hoặc làm những hành động khác khi điện thoại ở không trung. Trào lưu thứ 4 là "thử thách chống đẩy 22 cái", trào lưu này bắt nguồn từ một tổ chức phi lợi nhuận có tên là 22Kill, được khởi xướng nhằm động viên tinh thần của các cựu binh trên toàn thế giới.

Diễn viên xiếc nát mặt khi cho đầu vào miệng cá sấu

Diễn viên xiếc Đỗ Mạnh Hùng nhập viện trong tình trạng khuôn mặt có nhiều vết thương nham nhở, dập nát.

Tối 11/3, tại phố Động xã Liêm Cần (Thanh Liêm, Hà Nam), nam diễn viên xiếc Đỗ Mạnh Hùng (SN 1993 quê ở Yên Dương, Tam Đảo, Vĩnh Phúc) thực hiện màn biểu diễn cho đầu vào miệng cá sấu. Không may, khi đang biểu diễn, cá sấu đột nhiên ngậm miệng và giật mạnh khiến mặt anh Hùng bị chảy nhiều máu

Xét xử 14 cán bộ trong vụ sai phạm đất đai ở Đồng Tâm

(Kiến Thức) -  TAND huyện Mỹ Đức sáng nay đã đưa 14 nguyên lãnh đạo xã Đồng Tâm và huyện Mỹ Đức ra xét xử trong vụ việc sai phạm trong công tác quản lý đất đai Đồng Tâm.

Đúng 8h sáng 8/8, TAND huyện Mỹ Đức (TP Hà Nội) đã mở phiên sơ thẩm xét xử 14 bị cáo nguyên là cán bộ, lãnh đạo xã Đồng Tâm và huyện Mỹ Đức có sai phạm trong công tác quản lý đất đai ở xã Đồng Tâm và huyện Mỹ Đức.
Từ sáng sớm có rất đông người dân đến chứng kiến phiên tòa. Chủ tọa phiên tòa là Thẩm phán Bùi Đức Hiệp, Phó Chánh án TAND huyện Mỹ Đức. Phiên tòa có 6 luật sư bào chữa cho các bị cáo. Tuy nhiên, trong số 19 người có liên quan được triệu tập đến tòa thì vắng tới 15 người nhưng Hội đồng xét xử quyết định phiên tòa vẫn xét xử bình thường.

Hàng quán chiếm vỉa hè “trở tay không kịp” khi ông Hải xuất hiện

(Kiến Thức) - Sau nhiều tháng tưởng rằng "chiến dịch" giành lại vỉa hè đã qua, nhiều chủ nhà hàng, quán nhậu lấn chiếm vỉa hè đã trở tay không kịp khi ông Đoàn Ngọc Hải bất ngờ xuất hiện...

Hang quan chiem via he “tro tay khong kip” khi ong Hai xuat hien
Sau 4 tháng tạm ngưng cùng đoàn liên ngành trực tiếp xử lý vi phạm trật tự đô thị, tối qua (7/8), ông Đoàn Ngọc Hải, phó Chủ tịch UBND quận 1, TP HCM bất ngờ xuống đường trở lại. 

Đang vây bắn cá sấu trên sông Soài Rạp

Lực lượng chức năng đã xin ý kiến bắn con cá sấu trên sông Soài Rạp thay vì dùng lưới vây bắt...

Tối 18.4, ông Lê Văn Hoàng - Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Long An cho biết, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Long An và các cơ quan chức năng đang ráo riết truy tìm con cá sấu trên sông Soài Rạp để tránh nguy hiểm cho người dân. “Con cá sấu này ước chừng 60 - 70 kg. Trọng lượng cỡ này thì không thể ăn thịt người nhưng có thể gây thương tích cho người, cú táp có thể gãy tay, chân. Trong ngày hôm nay người dân và cơ quan chức năng đã vây bắt, có lúc dùng lưới cào kè được cá vào sát bờ nhưng sau đó cá sấu thoát ra ngoài. Trong thời gian này, chúng tôi thông báo bà con hết sức chú ý khu vực có cá sấu xuất hiện, báo ngay cơ quan chức năng khi thấy cá sấu” - ông Hoàng nói.
Dang vay ban ca sau tren song Soai Rap
 

Chuyện ly kỳ về cá sấu dữ rừng Vàm Sát

Rừng Vàm Sát (huyện Cần Giờ, TP HCM) từng một thuở là lãnh địa của loài bò sát to lớn và hung dữ có tiếng: Sấu Vàm Sát.

Trung tâm rừng Vàm Sát là xã Lý Nhơn. Giờ đây, đến với Lý Nhơn, là đến với xã nông thôn mới đang thay da đổi thịt từng ngày với nhiều nhà yến được các đại gia ở Sài Gòn đầu tư để thu về "vàng trắng". Và đến với Lý Nhơn là đến với những sản vật, món ngon trứ danh chỉ vùng rừng ngập mặn mới có.