Tổng thống Obama vượt mặt Quốc hội Mỹ về Iraq?

(Kiến Thức) - Các nhà lập pháp Mỹ cho biết, Tổng thống Obama đang xem xét các phương án với tình hình ở Iraq mà không yêu cầu sự ủy quyền từ Quốc hội.

Trong một cuộc họp kéo dài một tiếng tại Căn phòng Bầu Dục, Tổng thống Obama đã gặp các lãnh đạo trong Quốc hội để thảo luận các bước tiềm năng mà Mỹ có thể thực hiện ở Iraq. Một nghị sĩ tham dự cuộc họp này cho biết, Tổng thống Obama sẽ không cần một cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội để ra quyết định về Iraq.
Một cuộc họp ở phòng Bầu Dục.
 Một cuộc họp ở phòng Bầu Dục.
“Tổng thống thông báo với chúng tôi về tình hình ở Iraq và bày tỏ rằng, ông cảm thấy mình không cần sự tham vấn nào về các bước mà ông ấy có thể làm tại Iraq”, lãnh đạo phe thiểu số Cộng hòa ở Thượng viện Mitch McConnell nói với các phóng viên sau cuộc họp ngày 18/6.
Các nguôn tin thân vận với những nhà lập pháp tham dự cuộc họp này cho biết, ông Obama nói với các lãnh đạo Quốc hội rẳng, nếu các kế hoạch vượt ra khỏi phạm vi các phương án đang xem xét thì ông sẽ thông báo với họ trước khi hành động.
Thư ký báo chí Nhà Trắng, ông Jay Carney không bình luận về việc liệu Tổng thống Obama có cần sự ủy quyền của Quốc hội trong vụ Iraq hay không. Tuy nhiên, ông cho biết tình hình Iraq hiện thời khác so với những gì mà ông gặp phải hồi năm 2013. Khi đó, ông quyết định xin phép Quốc hội trước khi ra tay với Syria.
Trong một động thái khác, Iraq vừa chính thức đề nghị Mỹ mở chiến dịch không kích nhằm vào phiến quân Hồi giáo, sau khi lực lượng này chiếm nhiều thành phố quan trọng trong tuần qua.
"Chúng tôi vừa nhận được đề nghị yểm trợ bằng không quân từ chính phủ Iraq", Tổng tham mưu trưởng Quân đội Mỹ - Tướng Martin Dempsey, nói trước các thượng nghị sỹ.

Cận cảnh những người sống với 1 USD mỗi ngày

(Kiến Thức) - Trên thế giới, khoảng 1 tỷ người đang sống trong cảnh nghèo khó khi mỗi ngày họ chỉ kiếm được vẻn vẹn 1 USD.

Mỗi ngày, cậu bé Alvaro Kalancha Quispe, 9 tuổi, đang thả đàn lạc đà của gia đình trước khi đi học. Sau đó, em lại lùa chúng vào chuồng vào mỗi tối. Cậu sống cùng gia đình ở dãy núi Akamani của Bolivia ở độ cao gần 4.000 mét so với mặt nước biển. Điều kiện sống ở đây khá khó khăn: không điện nước, không giường ngủ, các ngôi nhà biệt lập nhau.
 Mỗi ngày, cậu bé Alvaro Kalancha Quispe, 9 tuổi,  đang thả đàn lạc đà của gia đình trước khi đi học. Sau đó, em lại lùa chúng vào chuồng vào mỗi tối. Cậu sống cùng gia đình ở dãy núi Akamani của Bolivia ở độ cao gần 4.000 mét so với mặt nước biển. Điều kiện sống ở đây khá khó khăn: không điện nước, không giường ngủ, các ngôi nhà biệt lập nhau.

Loạt ảnh phơi bày "thú" mê giết chó ăn thịt của dân TQ

(Kiến Thức) - Chỉ còn vài ngày nữa là tới Lễ hội thịt chó thường niên ở thành phố Ngọc Lâm (tỉnh Quảng Tây), người bán hàng nơi đây đang ráo tiết tìm hàng.

Cứ đến ngày Hạ chí hàng năm (ngày 21/6), Lễ hội thịt chó lại rộn ràng khắp con phố ở thành phố Ngọc Lâm. Trong ảnh, người đàn ông đem chó mua được ngoài chợ đến lò mổ.
Cứ đến ngày Hạ chí hàng năm (ngày 21/6), Lễ hội thịt chó lại rộn ràng khắp con phố ở thành phố Ngọc Lâm. Trong ảnh, người đàn ông đem chó mua được ngoài chợ đến lò mổ.