Tóm gọn nhóm thanh niên ném “bom bẩn” vào nhà dân

(Kiến Thức) - Lợi dụng lúc rạng sáng nhóm đối tượng đã mang mắm tôm trộn dầu luyn, dùng băng dính dán cửa cuốn "khủng bố" tinh thần nhà ông Chiến.

Công an huyện Gia Lâm (TP Hà Nội) vừa bắt giữ được nhóm đối tượng “khủng bố” bằng mắm tôm trộn dầu luyn vào gia đình ông Nguyễn Văn Chiến (trú xóm 7, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội).
Nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm: Bùi Huy Phượng (SN 1995) và Hoàng Thái Việt (SN 1991, cùng trú tại xã Phù Đổng, Gia Lâm), Lê Hoàng Nam (SN 1996, trú tại xã Dương Hà, Gia Lâm, Hà Nội).
Nhóm đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: ANTĐ.
 Nhóm đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: ANTĐ.
Trước đó, gia đình ông Lâm đã đến Công an huyện Gia Lâm trình báo về việc khoảng 6h sáng ngày 26/1, khi ông dậy mở cửa nhà thì không tài nào mở được, cùng với đó là mùi hôi thối bay từ ngoài vào trong nhà nồng nặc khó chịu. 
Ông Chiến nhanh chóng tìm cách khác để ra bên ngoài thì khiếp sợ cảnh tượng ki ốt cho thuê tiếp tục bị “khủng bố” bằng dầu luyn trộn lẫn mắm tôm. Trong khi đó, cánh cửa cuốn thì bị dán keo dính.
Ngay sau đó, ông Chiến kiểm tra camera của gia đình hàng xóm thì phát hiện, khoảng 2h sáng cùng ngày có hai đối tượng đi xe máy đến “khủng bố” mắm tôm vào nhà ông.
Trước đó, đêm 16/1 các đối tượng côn đồ đã "khủng bố'' tinh thần của gia đình ông bằng hỗn hợp mắm tôm và dầu luyn đổ vào cửa nhà…

Bị “côn đồ” quấy phá, hàng chục người dân kéo lên huyện kêu cứu

(Kiến Thức) - Trước việc, nhiều nhóm côn đồ đã kéo về xã Cộng Lạc và liên tục gây ra những vụ đập phá, ném chất bẩn hủy hoại tài sản sản. Nhiều người dân đã kéo nhau lên huyện kêu cứu…

Sáng ngày 21/11, tại UBND huyện Tứ Kỳ (tỉnh Hải Dương), hàng chục người dân xã Cộng Lạc đã tụ tập để kêu cứu chính quyền cùng các lực lượng chức năng của huyện sớm giải quyết dứt điểm nạn côn đồ hoành hành tại địa phương này.

Ảnh: Nhân viên vườn thú căng mình ủ ấm cho voi, hổ, báo

Trong những ngày rét đậm, rét hại đỉnh điểm, nhân viên vườn thú Thủ Lệ, đoàn xiếc căng mình trực 24/24 giờ để chống rét cho các cá thể động vật như voi, hổ, báo, nai, chim...

Đội phòng, chống rét cho thú nuôi, các nhân viên công viên Thủ Lệ luôn phải túc trực 24/24h để không xảy ra trường hợp đáng tiếc nào. Công viên Thủ Lệ đang quản lý trên 700 cá thể động vật, thuộc 77 loài có nguồn gốc khác nhau từ nhiều quốc gia. Ảnh: Khu vực nuôi voi được căng bạt chắn gió lùa. Theo các chuyên gia, bác sỹ thú y, các loài động vật quen sống với nhiệt độ 28-30 độ C nên khi trời rét đậm, rét hại, không thích nghi được sẽ biếng ăn, sức đề kháng kém rồi nhiễm bệnh mà chết.
Đội phòng, chống rét cho thú nuôi, các nhân viên công viên Thủ Lệ luôn phải túc trực 24/24h để không xảy ra trường hợp đáng tiếc nào. Công viên Thủ Lệ đang quản lý trên 700 cá thể động vật, thuộc 77 loài có nguồn gốc khác nhau từ nhiều quốc gia. Ảnh: Khu vực nuôi voi được căng bạt chắn gió lùa. Theo các chuyên gia, bác sỹ thú y, các loài động vật quen sống với nhiệt độ 28-30 độ C nên khi trời rét đậm, rét hại, không thích nghi được sẽ  biếng ăn, sức đề kháng kém rồi nhiễm bệnh mà chết.