Tôi rụng rời khi thấy chiếc phong bì trên bàn làm việc của chồng

Sau khi dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, đi qua phòng làm việc của chồng thấy bừa bộn nên tôi tiện tay vào thu xếp giúp anh.

Tôi và chồng chung sống với nhau đến nay đã được 6 năm. Cuộc sống hôn nhân có lúc nọ lúc kia nhưng nhìn chung mọi chuyện khá ổn thỏa và êm ấm. Chồng tôi là người đàn ông tốt, có trách nhiệm với gia đình và đối xử với nhà vợ không đến nỗi nào. Tôi luôn thầm cảm thấy may mắn khi có được người chồng như anh.

Chúng tôi đã có một cậu con trai đầu lòng, dự định sang năm sẽ sinh tiếp bé thứ 2. Hôm vừa rồi chính là sinh nhật con trai chúng tôi tròn 5 tuổi. Hai vợ chồng đã tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ mời những người thân thiết nhất đến chung vui.

Tàn tiệc, chồng tôi có uống rượu nên đi ngủ sớm. Sau khi dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, đi qua phòng làm việc của chồng thấy bừa bộn nên tôi tiện tay vào thu xếp giúp anh. Lúc cất tài liệu vào ngăn kéo, tôi nhìn thấy chiếc phong bì bên ngoài có in tên của một Trung tâm xét nghiệm ADN.

Tôi giật mình mở ra xem thì sững sờ phát hiện chồng đã lén vợ đi kiểm tra quan hệ huyết thống giữa anh và con trai. Ngày trả kết quả chỉ cách đó có vài hôm mà thôi. Tất nhiên thằng bé là con anh vì tôi luôn chung thủy với chồng.

Toi rung roi khi thay chiec phong bi tren ban lam viec cua chong

Hai hôm sau cái ngày anh nhận kết quả xét nghiệm ADN, chồng đã mua cho con trai một hợp đồng bảo hiểm giá trị không hề nhỏ. Liên tưởng đến kết quả xét nghiệm ADN này, phải chăng khi biết chắc chắn thằng bé là con mình thì anh mới chịu bỏ tiền cho con?

Cả đêm ấy tôi không sao ngủ được. Cứ nghĩ đến việc anh âm thầm đi xét nghiệm ADN mà buồn vô cùng. Suốt 6 năm qua tôi luôn giữ chừng mực trong tất cả các mối quan hệ với người khác giới, chưa khi nào để chồng phải nghi ngờ, ghen tuông. Vậy tại sao anh phải xét nghiệm ADN con trai? Chỉ vì con trai tôi lớn lên giống mẹ phần nhiều ư?

Câu trả lời có lẽ chỉ có một, đó là chồng tôi có tính đa nghi rất nặng. Bề ngoài anh không tỏ thái độ gì khác thường nhưng sâu trong lòng thì anh chưa hề tin tưởng tôi. Nghĩ mà tôi bỗng thấy sợ hãi quá. Sống với người chồng lúc nào cũng giữ sự nghi ngờ đối với vợ, tôi thật sự thấy bất an và khổ sở.

Cuộc sống vợ chồng đâu chỉ mỗi chuyện huyết thống của con, còn rất nhiều vấn đề khác nữa. Một khi không có niềm tin thì anh sẽ luôn đề phòng và tính toán lo xa đối với tôi. Tôi phải làm gì để khiến anh tin tưởng mình hơn?

Cô dâu nhận trái đắng vì sở thích xăm hình lên vùng nhạy cảm

Không ít bạn trẻ vì quá yêu ai đó, hay quá thần tượng một người mà quyết định xăm hình, tên người đó lên cơ thể mình để thể hiện tình yêu.

Theo tìm hiểu của PV, ngày nay có không ít bạn trẻ vì quá yêu ai đó, hay quá thần tượng một người mà quyết định xăm hình, tên người đó lên cơ thể mình để thể hiện tình yêu.

Muốn quay lại với người cũ nhưng tôi trót có con với chồng

Chỉ còn khoảng 1 tuần nữa, tôi hoàn tất thủ tục ly hôn với người chồng hiện tại để quay trở về với người cũ nhưng trớ trêu thay tôi phát hiện mình đã mang thai được gần 3 tuần tuổi.

Chồng tôi năm nay 30 tuổi là người hiền lành, công việc khá ổn định, quản lý của nhà hàng 3 sao tại thành phố. 3 năm làm vợ anh, anh đều yêu thương tôi vô điều kiện. Anh là mẫu chồng lý tưởng, hiểu tâm lý vợ, luôn sẵn sàng chia sẻ công việc nhà cùng vợ.

Nghe trộm mẹ chồng tôi khóc nghẹn biết ơn bà cả đời

Chiều chủ nhật tôi từ quê lên, khi bước vào sân, tôi hơi ngạc nhiên vì nhìn thấy một đôi giày cao gót lạ lẫm trên bậc thềm.

Hôm vừa rồi tôi về quê ngoại 2 ngày có việc. Cũng may có mẹ chồng trông con giúp nên tôi yên tâm đi vắng qua đêm mà không phải lo lắng con cái ở nhà. Chiều chủ nhật tôi từ quê lên, khi bước vào sân, tôi hơi ngạc nhiên vì nhìn thấy một đôi giày cao gót lạ lẫm trên bậc thềm.