Tôi có nên chấp nhận không lấy chồng, độc thân cả đời?

Ở tuổi 34 tôi có kinh tế khá vững chắc nhưng đường tình duyên mãi lận đận, tôi đã nghĩ đến chuyện không lấy chồng, độc thân cả đời nhưng lại sợ cô đơn.

Ngoài 30 tuổi, tôi đang là trưởng phòng kinh doanh của một công ty đa quốc gia, thu nhập hàng tháng có thể nói là khá cao so với mặt bằng chung. Sống khá tiết kiệm và chi tiêu có kế hoạch nên tôi đã mua được chung cư và xe ô tô từ vài năm trước. Cuộc sống vật chất, công việc của tôi không có gì để bàn, nhưng đường tình duyên lại vô cùng trắc trở. Tôi không xinh lung linh, nhưng ngoại tình cũng sáng sủa, ưa nhìn, vậy mà 34 năm nay chưa có lấy một mối tình chính thức. Nếu nói tuổi này tôi chưa có tình đầu cũng đúng.

Toi co nen chap nhan khong lay chong, doc than ca doi?

Cuộc sống độc thân khá thoải mái nên nhiều lúc tôi nghĩ sẽ không lấy chồng (Ảnh minh họa, nguồn: KT)

Cũng có một vài người từng theo đuổi tôi, nhưng tôi lại chẳng để ý đến họ. Những người tôi để ý họ lại không thích mẫu con gái như tôi. Bao năm qua bạn bè dần lấy chồng sinh con hết, chỉ còn lại mình tôi lẻ bóng. Có những lúc cảm thấy cô đơn, nhưng công việc cuốn đi, tôi lại cảm thấy quen và thích cuộc sống hiện tại. Nhưng mỗi dịp lễ tết, hay khi ốm đau một mình nằm trong căn nhà rộng lạnh lẽo, tôi lại ước có một người ở bên cạnh.

Đến giờ khi đã 34, những người đàn ông xung quanh tôi chưa kết hôn rất ít, hơn nữa cũng không giống mẫu người tôi thích. Đã có lúc tôi nghĩ đến chuyện đi xin con nuôi và sống độc thân đến già, nhưng ai cũng nói những năm tháng sau này sẽ rất cô đơn.

Chồng cờ bạc, tôi ly hôn mẹ chồng cho cả một căn nhà

"Nhìn lại quá khứ, đôi khi tôi vẫn hận chồng vì anh đã tự tay phá nát hạnh phúc gia đình”, chị B.D tâm sự.

Hôn nhân tan vỡ vì chồng cờ bạc, nợ nần
Sự tan vỡ trong quan hệ vợ chồng sẽ gây ra một loạt phản ứng dây chuyền. Thứ nhất, khiến cha mẹ già lo lắng. Thứ hai, để con cái lớn lên một cách thụ động trong gia đình phân tán. Thứ ba, hủy hoại những kỳ vọng tốt đẹp của người khác về cuộc sống hôn nhân, bản thân phải chịu nhiều áp lực về kinh tế, điều tiếng xã hội.

Yêu đơn phương đồng nghiệp, khi được tỏ tình tôi thấy hoang mang

Tôi yêu đơn phương 3 năm một anh đồng nghiệp lớn hơn tôi 5 tuổi. Ngày được anh tỏ tình, tôi không biết có nên đồng ý hay không.

Ngày được anh tỏ tình, tôi không biết có nên đồng ý hay không, dù đã yêu đơn phương anh được 3 năm.

Tôi yêu đơn phương một anh đồng nghiệp lớn hơn tôi 5 tuổi. Anh làm bên phòng kỹ thuật, còn tôi làm ở phòng marketing; nhưng vì công việc nên chúng tôi có nhiều dịp tiếp xúc. Sau những dịp ấy, tôi bắt đầu cảm mến anh vì thấy anh cao ráo, đẹp trai, lại vô cùng ga lăng với phái nữ. Tuy nhiên, hai đứa vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, không tiến xa hơn vì tôi biết anh đã có người yêu

Điều bất ngờ khi đưa bạn gái đến bệnh viện khám thai

Trước khi đến với tôi, Hân đã yêu đương sâu đậm với vài người đàn ông. Tôi nghi cô ấy khó có thai. Thế nên tôi đã quyết định chia tay Hân.

Hân là bạn gái của tôi, chúng tôi yêu nhau 4 năm nay. Từ khi về sống chung một nhà với bạn gái, tôi mới phát hiện nhiều điểm hai đứa không hợp nhau. Hân chi tiêu rất phóng túng, không biết tiết kiệm.

Đồ ăn mua về chất đầy tủ, dùng quá hạn lại mang vứt đi. Quần áo thì xếp hết tủ này đến tủ khác mà lúc nào cũng kêu không có đồ mặc. Từ ngày ở chung với Hân, tôi luôn ở trong tình trạng rỗng túi.