Toàn cảnh vụ dùng súng cướp tiệm vàng táo tợn ở Bình Dương

Nhóm 4 người đi xe máy tới trước tiệm vàng ở Bình Dương, dùng súng chĩa thẳng vào chủ tiệm rồi đập tủ kính lấy vàng tẩu thoát. Quá trình bỏ chạy các đối tượng thay đổi trang phục.

Đến sáng nay (5/3), các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp với Công an huyện Bàu Bàng ráo riết truy bắt các đối tượng cướp tiệm vàng tại thị trấn Lai Uyên (huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương), xảy ra vào trưa ngày 3/3.
Toan canh vu dung sung cuop tiem vang tao ton o Binh Duong
 Tiệm vàng nơi xảy ra vụ cướp táo tợn - Ảnh: T.T
Theo thông báo của Công an huyện Bàu Bàng phát đi vào cuối ngày 4/3, vào khoảng 12h ngày 3/3, 4 đối tượng đi trên 2 xe máy đã xông vào tiệm vàng Bích Quý nằm trên Quốc lộ 13 ở thị trấn Lai Uyên, chĩa súng đe dọa chủ tiệm vàng để đồng bọn dùng búa đập tủ kính, cướp đi một lượng vàng lớn rồi tẩu thoát.
Theo cơ quan công an, nhóm cướp gồm 3 nam và 1 nữ, sử dụng 2 xe máy nhãn hiệu Exceiter và Vario biển số TP.HCM và Bình Phước để đến gây án và tẩu thoát khỏi hiện trường sau khi cướp vàng.
Công an huyện Bàu Bàng đề nghị người dân và các cơ sở kinh doanh thông báo đến cơ quan công an nếu phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn.
Trong quá trình khám nghiệm, lực lượng chức năng cũng thu thập được nhiều thông tin và hình ảnh liên quan đến các đối tượng gây án. Hiện các mũi trinh sát đang khẩn trương truy bắt nhóm cướp này.
Theo hình ảnh từ các camera an ninh, vào lúc 11h56 trưa ngày 3/3, nhóm 4 người bịt khẩu trang, đội nón bảo hiểm, mặc áo khoác, mang theo ba lô chạy 2 xe máy như đặc điểm nêu trên dừng trước sân của tiệm vàng Bích Quý; sau khi dừng xe cả nhóm người đi vào bên trong tiệm vàng.
Tại đây, một người đàn ông trong nhóm bất ngờ rút một khẩu súng trong người chĩa thẳng vào bà Trần Thị Ngọc Bích (chủ tiệm vàng) để uy hiếp, cùng lúc đồng bọn lấy cây búa đập bể tủ kính rồi gom một số lượng lớn trang sức bằng vàng cho vào ba lô chạy ra ngoài, lên xe máy tẩu thoát.
Quá trình bỏ chạy, chiếc xe nhãn hiệu Exceiter biển số TP.HCM bị hư bánh nên ghé vào một tiệm sửa xe trên đường để sửa, một người đàn ông ngồi trên xe này cũng thay đổi trang phục để tránh bị phát hiện.
Theo nữ chủ tiệm, thời điểm này trong tiệm có vợ chồng chị và con gái nhỏ, thấy nhóm cướp táo tợn nên chị không dám tri hô, sợ ảnh hưởng tới tính mạng chồng con.
Theo trình báo với cơ quan công an, số vàng bị mất khoảng gần 40 cây, trị giá khoảng hơn 1,6 tỷ đồng.
Toan canh vu dung sung cuop tiem vang tao ton o Binh Duong-Hinh-2
 Tủ kính bị nhóm đối tượng dùng búa đập bể để cướp vàng - Ảnh: CACC
Đáng chú ý, tại thị trấn Lai Uyên những năm qua liên tiếp xảy ra các vụ án cướp táo tợn.
Cụ thể, vào ngày 28/12/2021, một đối tượng xông vào Phòng giao dịch của Ngân hàng BIDV cướp đi khoảng 500 triệu. Sau khoảng một giờ gây án, đối tượng đã bị bắt khẩn cấp cùng tang vật.
Đến ngày 28/3/2022, Phòng giao dịch ngân hàng này lại tiếp tục bị cướp, tuy nhiên lực lượng bảo vệ đã kịp thời khống chế bắt giữ tên cướp.
Vào ngày 14/7/2023, một đối tượng mang theo súng xông vào Chi nhánh ngân hàng Sacombank tại khu vực này bắn nhân viên bảo vệ, cướp số tiền hơn 700 triệu đồng nhưng cũng bị bắt ngay sau đó.
>>> Mời quý độc giả xem video diễn biến vụ cướp:
 

Trong cơn cuồng ghen, thiếu nữ hóa “ác quỷ” xử tình địch dã man

Vì ghen tuông mù quáng, cô gái đã không kiềm chế được cảm xúc dùng dao sát hại tình địch. Câu chuyện dưới đây là bài học về sự kiềm chế bản thân.

Trong con cuong ghen, thieu nu hoa “ac quy” xu tinh dich da man
 Cách đây 12 năm, vụ án ở TP HCM từng gây xôn xao dư luận và lời cảnh tỉnh cho xã hội còn nguyên giá trị đến giờ. Nguyễn Thị Ái Thương (SN 1992) sinh ra và lớn lên ở Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk với những rẫy cà phê bạt ngàn. Thương mồ côi cha từ khi còn nhỏ. Tuổi thơ buồn của cô cứ thế trôi đi bên người mẹ tảo tần, đau yếu.
Trong con cuong ghen, thieu nu hoa “ac quy” xu tinh dich da man-Hinh-2
 Sau khi tốt nghiệp THPT, với mong muốn đỡ đần gánh nặng kinh tế cho mẹ, Thương rời quê vào TP HCM lập nghiệp. Lúc đầu, Thương nộp đơn xin học tại một trường đào tạo nghề để mong sau này có việc làm ổn định. Trong thời gian chờ đợi, được bạn bè giới thiệu, cô đi làm công nhân để có tiền trang trải cuộc sống... (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Đôi nam nữ cướp tiệm vàng và loạt vụ cướp vàng gây rúng động

Thời gian qua, nhiều địa phương trên cả nước liên tiếp xảy ra những vụ cướp tiệm vàng một cách táo tợn gây rúng động dư luận, hoang mang, bức xúc.

Doi nam nu cuop tiem vang va loat vu cuop vang gay rung dong

Đôi nam nữ cầm súng, búa cướp tiệm vàng: Khoảng 17h25 ngày 23/9, tiệm vàng Kim Khoa, phường Ba Ngòi, TP Cam Ranh, đông khách hàng. Thấy hai nghi phạm cầm súng, búa, mọi người hoảng hốt bỏ chạy. Tại quầy bán hàng, hai nhân viên quỳ xuống khi bị tên cướp uy hiếp. Một số người chạy vào trong nhà. Theo hình ảnh camera an ninh, nghi phạm nữ đội mũ, bịt mặt, đeo balô phía trước, ào vào tiệm dùng búa đập liên tục vào cửa kính, lấy vàng nhét vào balô mở sẵn khoá. Tên còn lại cầm súng uy hiếp một số nhân viên, rồi chạy ra cửa canh chừng. Sau chưa đầy một phút, cả hai lên xe máy bỏ chạy. Chủ tiệm ước tính tài sản bị mất khoảng 700-800 triệu đồng. 

Doi nam nu cuop tiem vang va loat vu cuop vang gay rung dong-Hinh-2
 Nam thanh niên giả vờ mua, sau đó cướp: Ngày 23/9, Dương Thành Đạt (27 tuổi, ngụ phường Hiệp Thành, TP Ngã Bảy, Hậu Giang) chạy xe máy BS 95E1- 491.02 đến tiệm vàng K.P (thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, Long An). Tại đây, Đạt yêu cầu chủ tiệm mang vàng ra để lựa mua. Khi chủ tiệm đưa ra 2 chiếc nhẫn và 4 lắc tay bằng vàng để thử, Đạt trả lại 2 nhẫn, 2 lắc tay; còn 2 lắc tay (trọng lượng 18 chỉ, trị giá 70 triệu đồng) Đạt đeo vào tay rồi bất ngờ chạy ra xe tẩu thoát. Chủ tiệm vàng đuổi theo và tri hô, được người dân xung quanh trợ giúp khống chế bắt giữ Đạt.