Toàn cảnh “chặt chém” kinh hoàng đêm Noel 2014

(Kiến Thức) - Khách đi chơi đêm Noel không ít người méo mặt móc ví vì nhiều thứ "tâng" giá lên gấp 10 lần so với ngày thường.

Noel 2014 toan canh chat chem kinh hoang hinh anh
Các khu vực trung tâm, khu vui chơi giải trí trong đêm Noel 2014 thu hút rất đông khách đến tham quan, chụp ảnh, ăn uống. Vì thế, dịch vụ "dựa hơi" những địa điểm này cũng được phen "hốt" bạc. Toàn bộ dãy phố Cầu Gỗ và khu Hàm cá mập (Hoàn Kiếm - Hà Nội) là địa điểm lý tưởng để gửi xe đi chơi bờ Hồ. Vị trí đắc địa nên giá của mỗi chiếc xe gửi ở đây là 50.000 đồng, đắt gấp 10 lần ngày thường.
Noel 2014 toan canh chat chem kinh hoang hinh anh 1
Không kém phần "chặt chém", các bãi gửi xe tự phát hoặc nhà dân, tòa nhà văn phòng gần Royal City Mega Mall (Nguyễn Trãi - Thanh Xuân) cũng được dịp "bốc giá lên trời". Mỗi chiếc xe khách gửi không quá 11h đêm có giá 50.000 - 60.000 đồng, muộn hơn sẽ tăng thêm 20.000 đồng mỗi giờ. 
Noel 2014 toan canh chat chem kinh hoang hinh anh 2
Theo chủ một bãi trông xe tại Hà Nội thì mức giá từ 30.000 đồng đến 60.000 đồng cho một xe vẫn là rất "nhân từ" với khách, bởi nếu muốn rẻ thì gửi ở xa, đi bộ bất tiện, càng muộn giá càng tăng. Theo khảo sát của phóng viên, bãi gửi xe tại chợ hàng Da (Cửa Đông - Hoàn Kiếm) là "mềm" hơn so với khu trung tâm, 20.000 đồng/xe.
Noel 2014 toan canh chat chem kinh hoang hinh anh 3
Tuy nhiên, do phần đường để khách di chuyển ở khu vực này đã bị "xẻ thịt" thành bãi trông xe, nên giao thông khá ùn tắc. Một khách gửi xe cho biết: "Mình đi nhà thờ gần đây nên chỉ còn cách gửi xe ở chợ hàng Da, mãi mới chen vào được vì đông, tắc đường quá, ngày này giá đắt, xót tiền lắm mà cũng đành chịu".
Noel 2014 toan canh chat chem kinh hoang hinh anh 4
Hàng Mã nhộn nhịn hơn rất nhiều vào đêm Noel 2014, song mức giá đắt đỏ của các mặt hàng không có dấu hiệu giảm nhiệt. Nguyên nhân là do nhiều cửa hàng cho rằng, đồ noel sang năm vẫn có thể bán nên không hạ giá. Thậm chí có cửa hàng "chém" khách khi mua bờm tuần lộc, mũ ông già noel... hàng trăm nghìn đồng, tăng gấp 2 lần so với 4-5 ngày trước giáng sinh.
Noel 2014 toan canh chat chem kinh hoang hinh anh 5
 Mặc dù chỉ bán với giá 25.000 đồng đến 40.000 đồng một trái bóng bay, song đây là giá tăng rất nhiều so với ngày thường. Nhiều khách chủ quan không hỏi giá trước khi mua, đến khi trả tiền mới ngã ngửa vì bị "chém" đẹp.
Noel 2014 toan canh chat chem kinh hoang hinh anh
 Trong số các dịch vụ thì ăn uống chỉ tăng giá nhẹ vì nhiều cửa hàng muốn giữ khách. Tuy nhiên, một số hàng bia vỉa hè trên phố cổ Hà Nội tăng gấp đôi giá một cốc bia, lên 10.000 đồng/cốc, trong khi nhiều nơi vẫn giữ giá 5.000 đồng/cốc. Với lượng khách đông đúc, các cửa hàng này có thể thu lợi nhuận đêm Noel gấp nhiều lần ngày thường.

Quà tặng Noel 2014 dành riêng cho đại gia

(Kiến Thức) - Quà tặng Noel 2014 dành cho giới đại gia luôn cầu kỳ và đặc biệt, khiến nhiều người choáng váng.

Qua tang Noel 2014 danh rieng cho dai gia hinh anh

Kính bằng vàng và kim cương: Loại kính đặc biệt này do hãng kính nổi tiếng Dolce & Gabbana thiết kế, khung kính được làm bằng vàng nguyên chất và dát kim cương 24 carat tên vần thương hiệu.

Vì sao lễ hội Noel lớn nhất Việt Nam “vỡ trận“?

(Kiến Thức) - Lễ hội Noel 2014 được kỳ vọng bởi quy mô lớn nhất Việt Nam đã nhanh chóng "vỡ trận" ngay ngày đầu tổ chức. Nguyên nhân sự cố này là gì?

Trong ngày đầu tiên mở cửa cho khách tham quan tại công viên nước Hồ Tây (Hà Nội), lễ hội Noel 2014 đã xảy ra một sự cố hoảng hồn khi hàng trăm người chen lấn, la ó và giành giật cuống vé để nhận quà miễn phí, gây phản cảm cho lễ hội vốn được kỳ vọng là rất ấn tượng này. Khu vực ăn buffet và khu vực phát quà miễn phí bỗng trở thành một “chiến trận”, với cuộc chiến không cân sức giữa khoảng 10 nhân viên tổ chức của hai khu vực và hàng trăm khách tham quan đang vô cùng bức xúc, cho rằng quyền lợi bị “cắt phăng” một cách vô lý. Nguyên nhân của sự việc này nằm ở đâu?
Không giấu được sự khó chịu, bức xúc, cô Hòa Minh (55 tuổi, Lạc Long Quân – Tây Hồ) cho biết: “Vào khoảng 18h, tôi vào đây, sau đó có qua khu ăn buffet để ăn tối. Khi vào cửa, nhân viên giữ lại cuống vé. Khoảng 19h30, khu phát quà miễn phí bắt đầu trao quà cho khách. Bất ngờ là khi mang vé sang nhận quà, nhân viên lại từ chối vé của tôi vì không có cuống vé. Cách tổ chức thế này thật khó hiểu, bên thu cuống, bên lại đòi cuống vé”.