(VietnamDaily) - Năm 2006, các nhà khảo cổ khai quật được một xác ướp phụ nữ có niên đại 1.600 tuổi ở Huaca El Brujo, Peru. Trên thi hài có nhiều hình xăm động vật, thần thú khiến giới chuyên gia tò mò.
Trong cuộc khai quật tại Huaca El Brujo, Peru, các nhà khảo cổ phát hiện một xác ướp phụ nữ. Để thuận tiện cho việc nghiên cứu, giới chuyên gia đặt tên cho xác ướp là Lady of Cao.
Theo kết quả kiểm tra, Lady of Cao qua đời khi khoảng 20 tuổi. Người này sống cách đây khoảng 1.500 năm. Bà thuộc nền văn minh Moche.
Nguyên nhân tử vong của Lady of Cao được cho có thể là do biến chứng sau khi sinh con.
Trên xác ướp Lady of Cao, các chuyên gia vẫn nhìn thấy rõ hình xăm một số loài thú trong thần thoại. Ngoài ra, nhện, rắn, cá da trơn, cua cũng được xăm lên cơ thể người phụ nữ này.
Các chuyên gia nhận định những hình xăm trên xác ướp Lady of Cao được thực hiện bằng cách đưa màu than lên da bằng kim nhọn hoặc gai xương sống.
Thi hài Lady of Cao được bọc trong 20 lớp vải. Khí hậu khô hạn tại Huaca El Brujo giúp bảo quản thi hài và những hình xăm của bà còn khá nguyên vẹn theo thời gian.
Xác ướp Lady of Cao được mai táng cùng với một số vũ khí, nhiều đồ trang trí bằng vàng và một số biểu tượng quyền lực. Với những phát hiện này, các chuyên gia suy đoán bà là người có địa vị cao trong xã hội. Họ cho rằng bà có thể là một nữ tư tế.
Sở dĩ các chuyên gia đưa ra suy đoán này là vì trên cơ thể của Lady of Cao có nhiều hình xăm động vật lẫn các loài thú trong thần thoại.
Những hình xăm này được cho là mối liên kết với thần linh. Đây cũng là lý do bà được cho là một thầy tế quyền lực.
Để giải mã những bí mật về cuộc đời của Lady of Cao, các chuyên gia tiến hành những nghiên cứu sâu hơn.
Mời độc giả xem video: Ai Cập mở nắp quan tài chứa xác ướp người phụ nữ còn nguyên vẹn suốt 3000 năm. Nguồn: VTV24.
Khai quật hàng trăm xác ướp hàng nghìn tuổi ở Ai Cập năm 2020
(VietnamDaily) - Năm 2020 được đánh giá là một năm thành công đối với giới khảo cổ ở Ai Cập. Điều này xuất phát từ việc các nhà khảo cổ đã khai quật được hàng trăm xác ướp hàng nghìn tuổi tại một số địa điểm, chủ yếu là Saqqara.
Trong tháng 4/2020, một nhóm nhà khảo cổ học do giáo sư người Italy Patrizia Piacentini dẫn đầu đã phát hiện 35 xác ướp hàng nghìn tuổi trong một ngôi mộ ở thành phố Aswan, miền Nam Ai Cập.
(VietnamDaily) - Ramesses II là một trong những pharaoh vĩ đại nhất Ai Cập cổ đại. Ông cai trị Ai Cập trong 66 năm. Khoảng 3.000 năm sau khi qua đời, nhà vua Ai Cập này giữ kỷ lục là xác ướp đặc biệt nhất thế giới được cấp hộ chiếu.
Xác ướp đặc biệt nhất thế giới có hộ chiếu thuộc về pharaoh Ai Cập Ramesses II. Ông hoàng Ai Cập này nổi tiếng lịch sử với nhiều điều độc đáo.
Cặp đôi xích tay nhau 3 tháng để thử thách tình yêu
(VietnamDaily) - Hãng Reuters đăng tải một số hình ảnh ghi lại cuộc sống của cặp đôi người Ukraine Viktoria Pustovitova và Alexander Kudlay sau khi họ quyết định trói chặt "nửa kia" bằng một chiếc xích sắt trong thời gian suốt 3 tháng.
Trong ngày Lễ Tình nhân 14/2/2021, cặp đôi người Ukraine Viktoria Pustovitova (28 tuổi) và anh Alexander Kudlay (33 tuổi) đã quyết định dùng dây xích để xích cổ tay hai người lại trong 3 tháng như một thử thách tình yêu. (Nguồn ảnh: Reuter/O.C)
Theo đó, cổ tay phải của anh Alexander được xích vào cổ tay trái của Viktoria.
Cặp đôi cho biết họ đã làm mọi thứ cùng nhau khá thành thạo, từ rửa bát, nấu ăn, lái xe hơi,... Tuy nhiên, việc sử dụng nhà vệ sinh trong nhà hàng hoặc nơi công cộng vẫn xảy ra chút vấn đề.
Đáng chú ý, cổ tay của Viktoria sau đó xuất hiện những vết loét đau đớn do sợi dây xích ma sát khiến cô phải tìm đến sự trợ giúp y tế.
Dù vậy, chia sẻ trên mạng xã hội, cặp đôi tự tin có thể hoàn thành thử thách đúng theo kế hoạch 3 tháng.
Được biết, Alexander nảy ra "ý tưởng" này sau khi Viktoria nói rằng muốn chia tay anh.
"Chúng tôi từng chia tay một hoặc hai lần mỗi tuần. Và trong một lần cãi nhau, Viktoria lại nói muốn chia tay. Tôi trả lời rằng: 'Đã thế thì anh sẽ buộc em vào anh'", anh Alexander nói.
Gần một tháng trôi qua, Alexander và Viktoria "như hình với bóng", cùng nhau làm mọi việc. Ảnh: Cặp đôi uống cà phê tại một quán cafe ở Kharkiv ngày 5/3.
Cùng đi siêu thị...
...và ăn sáng trong căn hộ của họ ở Kharkiv.
Được biết, Alexander và Viktoria đều phải mặc quần áo đặc biệt có nhiều khóa kéo từ trên xuống giúp việc mặc vào và cởi ra thuận tiện hơn.