TNK nã 100 loạt pháo vào khu dân cư Aleppo, Syria

(Kiến Thức) - Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, Thổ Nhĩ Kỳ đã nã hơn 100 loạt pháo hạng nặng vào các khu dân cư tại Aleppo, Syria.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, tướng Igor Konashenkov, thông báo ngày 16/2, từ tuần trước đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ liên tục nã pháo hạng nặng vào binh sĩ Syria và lực lượng đối lập yêu nước ở khu vực biên giới.
“Theo thông tin trinh sát, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nã hơn 100 loạt pháo hạng nặng nhằm vào các khu dân cư ở tỉnh Aleppo”, tướng Konashenkov nói.
TNK na 100 loat phao vao khu dan cu Aleppo, Syria
 Khói bốc lên sau một vụ ném bom tại Aleppo, Syria.
Được biết, lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu nã pháo vào các căn cứ của Các đơn vị Tự vệ Nhân dân người Kurd tại Syria (YPG), tại khu vực Aleppo từ ngày 13/2.
Theo truyền hình Al Mayadeen, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã ném bom vào một ngôi làng và căn cứ không quân mà lực lượng người Kurd gần đây tái chiếm được từ Mặt trận al-Nusra – một tổ chức liên quan đến mạng lưới khủng bố al-Qaeda.
Trong khi đó, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu tuyên bố, Ankara nã pháo về phía các căn cứ người Kurd ở miền bắc Syria là một hành động “trả đũa” tuân thủ các nguyên tắc.
Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Syria hôm 14/2 cho rằng vụ nã pháo của Thổ Nhĩ Kỳ là một hành động trực tiếp tiếp tay cho các phần tử khủng bố.
Các chiến binh người Kurd đang phối hợp cùng Các lực lượng vũ trang Syria chiến đấu chống khủng bố ở miền bắc nước này.

10 nơi giấu tiền “bá đạo” nhất trong nhà

(Kiến Thức) - Ngoài tủ khóa, bạn có thể lựa chọn một số nơi giấu tiền "bá đạo" trong nhà dưới đây.

10 noi giau tien “ba dao” nhat trong nha
Một trong những nơi giấu tiền “bá đạo” trong nhà đó là tay nắm cửa.

10 noi giau tien “ba dao” nhat trong nha-Hinh-2
Cất tiền dưới đệm chắc hẳn là một lựa chọn của không ít gia chủ. 

10 noi giau tien “ba dao” nhat trong nha-Hinh-3
Hầu như trong nhà nào cũng treo khung tranh và đây được xem là một nơi an toàn bảo quản tài sản.

10 noi giau tien “ba dao” nhat trong nha-Hinh-4
Đồng hồ treo tường. Người ta thường nói, “thời gian là tiền bạc” và trong trường hợp này đúng là theo nghĩa đen. 

10 noi giau tien “ba dao” nhat trong nha-Hinh-5
Bạn băn khoăn không biết cất tiền ở đâu trong nhà để đảm bảo an toàn? Thêm một lựa chọn nghe có vẻ “điên rồ” cho bạn đó chính là chiếc máy tính.

10 noi giau tien “ba dao” nhat trong nha-Hinh-6
Chắc hẳn ít ai có thể nghĩ ra cách giấu tiền trong thắt lưng hay các phụ kiện đi kèm quần áo như thế này. 

10 noi giau tien “ba dao” nhat trong nha-Hinh-7
Bình hoa vừa là một đồ vật trang trí tuyệt vời nhưng cũng được xem là một nơi lý tưởng để bạn yên tâm cất tiền trong nhà. 

10 noi giau tien “ba dao” nhat trong nha-Hinh-8
Thú nhồi bông là một trong những nơi giấu tiền độc đáo. Tuy nhiên, đây chỉ là phương án tạm thời mà thôi và dĩ nhiên, bạn nên để thú bông ở chỗ không có trẻ nhỏ.

10 noi giau tien “ba dao” nhat trong nha-Hinh-9
Cất tiền trong một tấm thảm lớn cũng không phải là một ý tưởng tệ. 

10 noi giau tien “ba dao” nhat trong nha-Hinh-10
Bạn cũng có thể tận dụng những hộp giày như thế này để bảo quản tiền bạc. 

Nghĩ con trai là phù thủy, bố mẹ bỏ mặc cho chết đói

(Kiến Thức) - Một bé trai hai tuổi ở Châu Phi đã bị bố mẹ bỏ mặc cho chết đói vì nghĩ bé là phù thủy.

Nghi con trai la phu thuy, bo me bo mac cho chet doi
Bé trai hai tuổi người Nigeria có tên Hope đã bị bố mẹ, dân làng xua đuổi vì nghĩ là phù thủy. Bé đã đi lang thang ngoài đường phố trong suốt 8 tháng. May mắn, cuối cùng bé gặp được một nhân viên cứu trợ người Đan Mạch, Anja Ringgren Loven. 

Nghi con trai la phu thuy, bo me bo mac cho chet doi-Hinh-2
Lúc cô Loven gặp Hope, bé trai gầy gò, đen nhẻm và trong tình trạng kiệt sức. Loven cho Hope đồ ăn, nước uống và đưa bé đến bệnh viện. 

Nghi con trai la phu thuy, bo me bo mac cho chet doi-Hinh-3
Cô Love bế Hope trên tay trước khi đưa bé đến bệnh viện gần nhất để điều trị.

Nghi con trai la phu thuy, bo me bo mac cho chet doi-Hinh-4
 Thân hình gầy gò, đen nhẻm và đáng thương của bé Hope khiến nhiều người xót xa.

Nghi con trai la phu thuy, bo me bo mac cho chet doi-Hinh-5
Tại bệnh viện, các bác sĩ truyền máu và tẩy giun cho bé Hope. “Hàng nghìn đứa trẻ bị cáo buộc là phù thủy. Chúng tôi đã chứng kiến cảnh những đứa trẻ bị tra tấn, nét mặt sợ hãi”, cô Loven chia sẻ.

Nghi con trai la phu thuy, bo me bo mac cho chet doi-Hinh-6
Loven đang tắm rửa cho bé Hope.

Nghi con trai la phu thuy, bo me bo mac cho chet doi-Hinh-7
Được biết, cô Loven là người sáng lập của Quỹ hỗ trợ giáo dục và phát triển trẻ em Châu Phi, chuyên giúp đỡ những trẻ có hoàn cảnh như bé Hope. 

Nghi con trai la phu thuy, bo me bo mac cho chet doi-Hinh-8
Con trai của cô Loven, bé David Jr (trái) ngồi cạnh bé Hope. 

Nghi con trai la phu thuy, bo me bo mac cho chet doi-Hinh-9
Nụ cười ngây thơ của bé trai tội nghiệp.

Nghi con trai la phu thuy, bo me bo mac cho chet doi-Hinh-10
“Hiện giờ, sức khỏe của bé Hope ổn định. Bé có thể tự ăn, ngồi dậy và mỉm cười với chúng tôi”, cô Loven nói.

Nghi con trai la phu thuy, bo me bo mac cho chet doi-Hinh-11
Loven trò chuyện cùng bé Hope.

Những hậu quả của vụ TNK bắn hạ máy bay Nga

(Kiến Thức) - Cuộc khủng hoảng Syria sau vụ TNK bắn hạ máy bay ném bom Nga có nguy cơ chuyển từ nội chiến sang đụng độ trực tiếp giữa các cường quốc quân sự.

Đó là nhận định của tổng biên tập tạp chí “Nước Nga trong vấn đề toàn cầu” (Russia in Global Affairs)  Fyodor Lukyanov đồng thời là  Chủ tịch Đoàn Chủ tịch của tổ chức Hội đồng Ngoại giao và Chính sách Quốc phòng.
Nhung hau qua cua vu TNK ban ha may bay Nga
Tổng biên tập tạp chí “Nước Nga trong vấn đề toàn cầu” Fyodor Lukyanov.
Theo Tổng biên tập  Lukyanov, chuyển biến tiêu cực này là có thể đoán trước. Khi  lực lượng vũ trang của các nước lớn hoạt động trong một khu vực chiến sự chật hẹp mà không có sự phối hợp toàn diện,  việc tránh xảy ra sự cố là hầu như không thể. Tuy nhiên, việc Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay Nga đã làm leo thang căng thẳng đột biến. Nét mặt và những tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Vladimir Putin về "cú đâm sau lưng” này cho thấy phản ứng mạnh mẽ của Nga là không thể tránh khỏi. Ông Putin không phải là mẫu chính trị gia “lời nói không đi đôi với việc làm”.