Tình tiết sốc nhất về bác sĩ giết vợ ở Cao Bằng

(Kiến Thức) - Trong vụ án bác sĩ giết vợ ở Cao Bằng theo tiết lộ, nội dung bức thư viết tay để lại, Hải kể về mâu thuẫn vợ chồng, ý thức được việc bị kết tội và “vĩnh biệt cuộc đời”.

Thông tin mới nhất về vụ bác sĩ giết vợ ở, lãnh đạo UBND phường Sông Hiến (Cao Bằng) cho biết, sáng 10/9, vẫn chưa tìm thấy thi thể chị Đặng Thị Hiếu và hiện lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm thi thể nạn nhân.
Một tình tiết khiến dư luận quan tâm, trong lời khai của đối tượng Triệu Văn Hải, sau khi bóp cổ vợ đến chết, Hải đã ngồi uống rượu và viết thư để lại với nội dung lý do mình giết vợ. 
Nói về nội dung bức thư để lại, anh Triệu Văn Hùng ( trú tại Bản Um, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng) - em trai của nghi phạm Triệu Văn Hải cho biết, thời điểm đến nhà vợ chồng anh trai là Triệu Văn Hải, là khi sự việc đã xảy ra.
“Khi đó, tôi thấy nhà đóng cửa, quần áo vẫn phơi bên ngoài. Nhìn qua khe cửa thấy có chén bị vỡ ở nền nhà. Thấy cảnh tượng đó, tôi đã bàn với một số người nhà bên chị Hiếu (đang có mặt tại thời điểm đó) thống nhất phá cửa vào trong nhà. Khi vào trong nhà, ngoài chén bị vỡ dưới nên nhà cùng một số vết máu ở nền thì trong nhà vệ sinh còn có một lá thư viết tay để lai”, anh Hùng thông tin.
Tinh tiet soc nhat ve bac si giet vo o Cao Bang
 Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.
Tiết lộ về nội dung lá thư, anh Hùng cho biết, lá thư viết tay rất khó đọc bởi chữ hơi loằng ngoằng thể hiện một số nội dung như từ khi lấy vợ về hai vợ chồng xảy ra nhiều mâu thuẫn nên cuộc sống không được hạnh phúc. Ngoài ra, khi xảy ra sự việc này, Hải cũng ý thức được sẽ bị kết tội và hết đời. Cuối thư, Hải nói mình là đứa con bất hiếu trong gia đình và nhờ tôi chăm sóc mẹ già và viết rõ “vĩnh biệt cuộc đời từ đây”.
Chị H., chính là người vợ thứ hai của Hải. Trước đó, Hải đã có 1 vợ và hai con nhỏ (1 gái, 1 trai) nhưng đã ly hôn. Tìm về quê nhà nghi phạm ở xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng nhiều người dân nơi đây vừa mới hay tin. Khi nghe Hải giết vợ phi tang xác, ai ai cũng hãi hùng.
Tại xã Tam Kim (huyện Nguyên Bình, Cao Bằng), người thân của Hải cho biết, chị Hiếu là người vợ thứ hai của Hải. Trước đó, Hải đã có 1 vợ và hai con nhỏ (1 gái, 1 trai) nhưng đã ly hôn.
Theo người dân địa phương, Hải tốt nghiệp Trung cấp Y khoa sau đó về công tác tại bệnh viện đa khoa huyện Nguyên Bình. Sau đó, Hải lấy vợ là giáo viên và sinh được 2 người con (con gái lớn, con trai nhỏ). Trong quá trình làm việc tại Bệnh viện đa khoa huyện Nguyên Bình, Hải đã học thêm 4 năm đại học, 2 năm chuyên khoa I.
“Mỗi lần Hải đi học đều gặp biến cố về gia đình. Lần Hải đi học đại học ở Hà Nội thì vợ Hải đâm đơn ra tòa đòi ly hôn (lúc này Hải mới có 1 cô con gái lớn). Tuy nhiên, sau khi được gia đình hai bên khuyên răn, người vợ của Hải đã quay lại và không đòi ly hôn nữa. Sau khi học xong đại học, Hải quay lại Bệnh viện đa khoa huyện Nguyên Bình công tác với chuyên khoa Tai Mũi Họng. Đến năm 2014, Hải tiếp tục đi học cao học tại Hà Nội. Lúc này, vợ Hải tiếp tục đâm đơn ra tòa đòi li hôn. Hải thường xuyên bạo hành vợ nên người vợ đã đòi li hôn”, một người dân cho biết.
Người dân cho biết, sau khi ly hôn vợ đầu, Hải quen và yêu một cô gái khác. Tuy nhiên, khi chuẩn bị tiến tới hôn nhân thì cô gái này cũng từ bỏ vì hắn ta có tính vũ phu. Sau đó, Hải đi học cao học ở Hà Nội và được một số người giới thiệu nên quen và yêu chị Đặng Thị Hiếu và nên vợ thành chồng.
Trước đó, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, ngày 31/8, Công an tỉnh Cao Bằng nhận tin báo về nghi án chồng giết vợ, xảy ra tại căn nhà ở tổ 13, phường Sông Hiến. Các đơn vị nghiệp vụ đã khẩn trương phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh, làm rõ vụ trọng án.
Vào lúc 19 giờ ngày 7/9, tại phố Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy (TP Hà Nội), đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã bắt được đối tượng Triệu Văn Hải.
Tại cơ quan công an, Hải khai nhận, do mâu thuẫn vợ chồng vào chiều 30/8, Hải đã dùng tay bóp cổ vợ đến chết.  Sau đó, Hải đi ngủ và khi tỉnh dậy đã đưa xác vợ mình là chị Hiếu đến cầu Sông Mãng (thuộc phường Đề Thám, TP Cao Bằng) ném xác nạn nhân xuống sông.
Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ...

Nghi án bác sĩ giết vợ ở Cao Bằng: Hàng xóm, đồng nghiệp đều sốc

(Kiến Thức) - Do bị chồng bóp cổ dẫn đến thâm tím, chị Hiếu đã từng chụp ảnh gửi về cho mẹ đẻ và dự định chuyển đi nơi khác sinh sống. Nhưng chồng không thay đổi và kết cục là nghi án giết vợ phi tang xác gây rúng động...

Hàng xóm bất ngờ…
Thông tin mới nhất vụ án bác sĩ Triệu Văn Hải (SN 1976, Tổ 13 phường Sông Hiến, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) giết vợ là chị Đặng Thị Hiếu (SN 1988), đại tá Hà Văn Tuyên - Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng đã ra quyết định khởi tố vụ án “Giết người” theo quy định của pháp luật Đại tá Tuyên cho biết, hiện nghi phạm đang bị tạm giữ hình sự để tiếp tục khai thác, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án.

Vụ cựu tướng Phan Văn Vĩnh: Những ai đã tạm đình chỉ điều tra?

Trong vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cầm đầu, có những được tượng được xác định đã ôm một khoản tiền hàng trăm tỷ đồng nhưng bỏ trốn ra nước ngoài, hiện đang bị truy nã quốc tế.

Vu cuu tuong Phan Van Vinh: Nhung ai da tam dinh chi dieu tra?
 Những bị can đang bị truy nã (ảnh IT).
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Phú Thọ, trong vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ trên mạng internet, Cơ quan tố tụng đã khởi tố 105 bị can, tuy nhiên có 12 bị can bỏ trốn, 1 bị can mắc bệnh hiểm nghèo, do đó ở giai đoạn 1 của vụ án chỉ có 92 bị can bị truy tố theo 6 tội danh: Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc, Rửa tiền, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ (trường hợp của ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa), Mua bán trái phép hóa đơn, Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Vụ vỡ đập chứa bã thải ở Lào Cai đã được báo trước

Nguyên nhân vỡ đập, theo báo cáo của Công ty DAP số 2, vị trí thân đê bị vỡ đã có hiện tượng thấm do lớp vải địa kỹ thuật lót đáy bị hở tại các mối nối. Nước thấm ra thời gian dài làm cho bờ đê bị yếu dần.

Vu vo dap chua ba thai o Lao Cai da duoc bao truoc
 Hiện trường vụ vỡ đập hồ chứa quặng thải. Ảnh: Báo Lào Cai.
Vỡ thân đê vì lỗi kỹ thuật?