Tình tiết bất ngờ vụ đôi nam nữ nắm tay nhau tử vong dưới hồ

(Kiến Thức) - Theo điều tra ban đầu vụ việc đôi nam nữ tử vong dưới hồ Đồng Đò, do nữ nạn nhân bị tuột phao trong khi bơi nên người nam còn lại cố cứu nhưng không thành, cả hai cùng chìm xuống nước.

Liên quan đến vụ việc đôi nam nữ nắm tay nhau chết dưới hồ Đồng Đò (xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), chiều 28/5 trao đổi với báo chí, ông Đinh Vĩnh Bảo - Trưởng công an xã Minh Trí - cho biết, nguyên nhân ban đầu của vụ việc được xác định là do đôi nam nữ chết đuối khi bơi dưới hồ nước.
Theo cơ quan chức năng, do có quan hệ bạn bè từ trước nên anh Bùi Văn T. (SN 1992, ở Long Biên, Hà Nội) và chị Đinh Tuyết M. (SN 1991, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng với Nguyễn Văn Th. (SN 1993, quận Hà Đông, Hà Nội), Nguyễn Thị Thùy L. (SN 1994, Vĩnh Phúc) đã rủ nhau đi phượt dã ngoại bằng xe máy.
Hiện trường vụ việc.
 Hiện trường vụ việc.
Đến sáng ngày 27/5, cả nhóm hẹn gặp nhau ở khu vực sân bay Nội Bài rồi cùng nhau đi. Đến trưa cùng ngày, khi đi qua đập Đồng Đò thì Bùi Văn T. và Đinh Tuyết M. xuống hồ tắm.
Do M. không biết bơi nên ôm phao (loại dành cho trẻ em khoảng 10kg), nhưng sau đó bị tuột khỏi phao và chìm xuống nước. Thấy vậy, T. bơi sang cứu nhưng không được. T. quá đuối sức nên cả hai cùng chìm xuống nước.
Ngay khi tiếp nhận tin báo các lực lượng chức năng đã nỗ lực cố gắng cả đêm không ngủ, nhanh chóng tập trung tìm kiếm các nạn nhân. Tuy nhiên đến sáng ngày 28/5, thi thể đôi nam nữ ở hồ Đồng Đò mới được tìm thấy.
Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục làm rõ.

Rủ nhau câu cá, 5 học sinh ở Hà Nội đuối nước thương tâm

(Kiến Thức) - Cả 5 học sinh đều trú tại xã Việt Long (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) bị đuối nước tử vong thương tâm trong khi rủ nhau ra sông câu cá.

Chiều ngày 15/10, trao đổi với PV Kiến Thức, Chánh văn UBND huyện Sóc Sơn - xác nhận thông tin cho biết, theo người nhà của 5 học sinh, sự việc xảy ra vào sáng cùng ngày.
Các cháu gồm hai cháu học cấp 2, hai cháu học cấp 1 và một cháu học mẫu giáo... đều trú tại xã Việt Long (huyện Sóc Sơn, Hà Nội), đuối nước khi rủ nhau đi câu cá trên sông Cà Lồ (đoạn qua địa phận xã Việt Long).

Số phận buồn thảm của nữ ca sĩ phòng trà nổi tiếng một thời ở Sài Gòn

Từng là ca sĩ phòng trà xinh đẹp tại Sài Gòn thập niên 70 của thế kỷ trước, nhưng đám cưới năm 23 tuổi với người chồng cờ bạc, rượu chè đã khiến cuộc đời Huỳnh Ngọc Bình rẽ sang một bước ngoặt, đến mức từng bị chồng đánh đến sảy thai.

Kiếp cầm ca muộn màng