Tình tiết bất ngờ trong vụ tài xế bị cứa cổ tử vong ở Mỹ Đình

Trước khi gặp nạn, tài xế taxi bị cứa cổ tử vong ở Mỹ Đình đã đăng tải một dòng trạng thái lên Facebook cá nhân của mình.

Danh tính tài xế taxi nghi bị cứa cổ ở trước Sân vận động Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) tối ngày 29/1 được xác định là Nguyễn Văn D. (SN 1993, thôn Đông Sơn, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội).
Ngày 27/1, trên trang Facebook cá nhân, anh Nguyễn Văn D. viết: "Chẳng lẽ buông... bất lực". Ít ai ngờ rằng, đây chính là dòng trạng thái cuối cùng của nạn nhân xấu số.
Tinh tiet bat ngo trong vu tai xe bi cua co tu vong o My Dinh
Nạn nhân nằm gục tại hiện trường. Ảnh: Dân Việt. 
Được biết, nạn nhân D. mới lấy vợ được hơn 1 năm và đã có 1 con trai. Hiện vợ nạn nhân đang mang bầu bé thứ 2. Người thân cho biết, D. là người hiền lành, chịu khó làm ăn. Dù sắp Tết, nhưng D. vẫn cố chạy xe để kiếm thêm thu nhập phụ vợ.
Liên quan đên sự việc này, tối ngày 29/1, đại diện hãng taxi Linh Anh nơi tài xế D. cho biết, từ theo thông tin từ định vị GPS, lái xe D. đón khách từ Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Đa ngành Sóc Sơn (gần khu công nghiệp Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội).
Sau đó, anh D. trả khách ở đường Nguyễn Hoàng giao với Phạm Hùng (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Dừng tại đây 2 phút, anh D. di chuyển xe ra khu vực sân vận động Mỹ Đình và xảy ra sự việc.
Trước đó, khoảng 20h tối 29/1, nhiều người đi trên đường Lê Quang Đạo (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), đoạn trước cửa SVĐ Mỹ Đình hoảng hốt chứng kiến cảnh tượng nam tài xế điều khiển xe taxi BKS 30A-909.37 dùng tay che máu ở cổ, chạy ra khỏi xe. Chạy khoảng 5m thì người này ngã xuống và tử vong.
Chị Th. (sống tại Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm) cho biết: "Khoảng 8h tối, khi tôi đang bán nước thì thấy nạn nhân chạy đến đúng cổng của SVĐ Mỹ Đình thì đổ gục, phía sau có khoảng 2 người chạy từ taxi qua đường. Lúc đấy, cổng SVĐ Mỹ Đình rất sáng nên tôi nhìn thấy có máu chảy ra. Tôi hô hoán mọi người và gọi cấp cứu thì người này đã tử vong tại chỗ".
Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Tài xế taxi Mai Linh bị đánh phun máu: Công an quận thông tin toàn bộ vụ việc

Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) vừa thông tin chính thức về toàn bộ vụ tài xế taxi Mai Linh bị đánh phun máu.

Liên quan đến vụ tài xế taxi bị đánh phun máu, sáng 12/5, Công an quận Nam Từ Liêm (Công an TP Hà Nội) vừa có thông tin chính thức về vụ việc này.

Ảnh nóng hiện trường tài xế taxi bị cứa cổ trước cửa SVĐ Mỹ Đình

(Kiến Thức) - Theo PV Kiến Thức tại hiện trường tài xế taxi nghi bị cướp cứa cổ trước cửa sân vận động Mỹ Đình, cơ quan chức năng đang phong tỏa nghiêm ngặt quanh khu vực và tiến hành khám nghiệm.

Anh nong hien truong tai xe taxi bi cua co truoc cua SVD My Dinh
 Ghi nhận PV Kiến Thức lúc 21h ngày 29/1, thi thể nam tài xế taxi mang biển số 30A—909.37 vẫn chưa được đưa ra khỏi hiện trường. Nguồn tin riêng của PV cho hay, tài xế taxi nghi bị cướp cứa cổ tên Duy (SN 1993, ở Sóc Sơn).

Danh tính tài xế taxi nghi bị cướp cứa cổ ở SVĐ Mỹ Đình

(Kiến Thức) - Theo cơ quan chức năng, tài xế taxi nghi bị cướp cứa cổ trước cửa sân vận động Mỹ Đình (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) là Nguyễn Văn Duy (SN 1993).

Liên quan đến vụ tài xế taxi nghi bị cướp cứa cổ trên đường Lê Quang Đạo, đoạn trước sân vận động Mỹ Đình (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), bước đầu cơ quan chức năng đã xác định được danh tính tài xế là anh Nguyễn Văn Duy (SN 1993, ở Đông Sơn, Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội).
Danh tinh tai xe taxi nghi bi cuop cua co o SVD My Dinh
Chiếc taxi của tài xế ở hiện trường. 

Chia sẻ với PV, một đồng nghiệp cùng hãng taxi với nạn nhân cho biết, nạn nhân Duy vừa cưới vợ vào năm ngoái, hiện vợ của tài xế Duy đang mang bầu.

“Khoảng hơn 18h tối 29/1, tôi gặp cậu ấy ở đường Hoàng Quốc Việt vậy mà giờ lại nằm đây, khổ thân Tết nhất rồi", một đồng nghiệp nạn nhân buồn rầu, chia sẻ.

Trao đổi với PV, đại diện hãng taxi Linh Anh cho biết, theo thông tin từ định vị GPS, lái xe Nguyễn Văn Duy đón khách từ Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Đa ngành Sóc Sơn (gần khu công nghiệp Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội). Sau đó, anh Duy trả khách ở đường Nguyễn Hoàng giao với Phạm Hùng (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội). Xe dừng tại đây 2 phút, anh Duy di chuyển xe ra khu vực sân vận động Mỹ Đình và xảy ra sự việc.

Trước đó, khoảng 20h ngày 29/1, một số người lưu thông đến đoạn đường nói trên vô cùng hoảng hốt chứng kiến cảnh tượng nam tài xế taxi Linh Anh BKS 30A-909.37 dùng tay bịt máu ở cổ, chạy từ trong xe ra ngoài.