Tình cũ giờ trở thành em rể: Tưởng đâu tréo ngoe đến thế là cùng nào ngờ...

Cứ ngỡ là sẽ không bao giờ gặp lại Tiến nữa, không ngờ người yêu cũ lại trở thành em rể của tôi. Khi em chồng mang Tiến về giới thiệu với gia đình, tôi giả vờ không quen nhưng Tiến thì cứ nhìn chằm chằm tôi khiến tôi bối rối vô cùng...

Trước khi lấy chồng tôi từng có mối tình sâu nặng với người đàn ông tên Tiến, nhưng tình yêu của chúng tôi không vượt qua được ngưỡng cửa cơm áo gạo tiền. Chính vì vậy khi tôi gặp được người đàn ông khác có điều kiện hơn đã cắt đứt mọi quan hệ với Tiến, mặc cho anh ta đau khổ níu kéo.
Cứ ngỡ là sẽ không bao giờ gặp lại Tiến nữa, không ngờ người yêu cũ lại trở thành em rể của tôi. Khi em chồng mang Tiến về giới thiệu với gia đình, tôi giả vờ không quen nhưng Tiến thì cứ nhìn chằm chằm tôi khiến tôi bối rối vô cùng nên ra sức trốn tránh, không dám chạm mặt Tiến.
Cứ tưởng thế là yên, nào ngờ mọi chuyện lại vỡ lở đúng vào đêm tân hôn của em chồng.
 
Hôm đám cưới em chồng, tôi chạy ngược chạy xuôi làm không hết việc. Thế mà mẹ chồng vẫn mắng chửi thậm tệ. Thậm chí còn mắng tôi ngay trước mặt con rể mới là Tiến.
Chồng thì say bí tỉ nằm ngủ không biết trời đất, thỉnh thoảng còn nôn ra khiến tôi dọn cũng phát mệt. Vì nhà chồng rộng rãi lại có điều kiện nên phòng cưới được trang hoàng ngay trong căn nhà này. Tiến ở rể cho đến khi hai người đó mua được chung cư.
11 giờ đêm, khi mọi chuyện đã ổn thỏa, tôi liền đi tắm. Sợ chồng bất chợt tỉnh lại đi vệ sinh nên tôi xuống tầng 1 tắm.
Thế mà khi tôi bước vào, chưa kịp đóng cửa phòng tắm thì người yêu cũ xông vào, ôm chầm lấy tôi rồi đóng cửa phòng tắm lại. Tôi đang định hét lên vì Tiến bịt miệng tôi lại và nói thì thầm vào tai tôi: “Anh không yêu vợ mà bước vào ngôi nhà này chỉ muốn được nhìn em mỗi ngày thôi. Chiều nay nhìn thấy bà già đó chửi em khiến tim anh đau lắm em biết không? Giờ anh là con rể trong nhà rồi, ngày nào cũng thấy em là anh mãn nguyện. Nếu lúc nào em đổi ý, hai đứa mình có thể cùng rời khỏi đây, đi một nơi thật xa để sống".
Tôi rất cảm động trước lời nói của Tiến nên cứ ngây người ra mà quên cả phản ứng. Đúng lúc đó thì cánh cửa bật mở, em chồng tôi mặt mày tức giận xông vào. Em ấy đang định gào lên thì Tiến đã lao tới bịt miệng em ấy và đe dọa: "Cô mà làm ầm lên để mọi người biết chuyện này thì cuộc hôn nhân vừa mới bắt đầu cũng sẽ chấm dứt. Nếu cô khôn ngoan thì im lặng và đối xử tốt với chị dâu, còn không thì đừng trách tôi".
Tiến cau mặt kéo em chồng về phòng, sự mạnh mẽ dứt khoát của Tiến đã giúp chúng tôi thoát khỏi cảnh nguy kịch.
Nằm bên cạnh người chồng toàn mùi rượu tôi ngẫm lại, từ khi lấy chồng có lẽ những ngày hạnh phúc đếm trên đầu ngón tay. Đúng là có chút tủi thân, nhưng giờ Tiến đã là em rể tôi trên danh nghĩa, sao tôi có thể bất chấp đạo đức mà bỏ đi với Tiến được. Nhưng cứ ở như thế này, ngày nào cũng đối mặt nhau, sao có thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Huống chi em chồng cũng biết. Giờ tôi nên làm thế nào đây?

Hẹn gặp tình cũ lúc 0h, tôi phải trả trái đắng không ngờ

Suốt 2 năm qua, tâm tư vương vấn và lụy tình không chịu dứt khoát đã khiến tôi trở thành người con gái lừa dối. Để rồi, sau cuộc hẹn hò với tình cũ vào lúc 0h, trước ngày cưới, tôi đã phải trả giá khá đắt.

Tôi thừa nhận tôi là kiểu phụ nữ tham lam trong tình yêu. Người chồng sắp cưới chiều tôi mọi thứ, yêu thương và trân trọng. Nhưng thói đời kì lạ ở chỗ đó, theo tình tình chạy, chạy tình, tình theo. Anh càng tốt với tôi bao nhiêu thì tôi lại càng lạnh nhạt và chỉ chăm chăm chạy theo tiếng với tình cũ.

Vợ mới cưới 3 tháng nhất quyết đưa đơn ly hôn vì tôi lỡ miệng câu này

Cú điện thoại đến vào lúc tôi, như một thói quen, tôi nhấc lên và nói: “Có việc gì thế bà xã”… để rồi, ngày hôm sau, vợ tôi đưa đơn ly hôn và dọn về nhà ngoại ở mặc dù chúng tôi mới chỉ cưới nhau vỏn vẹn 3 tháng trời.

Cuộc đời tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại rơi vào hoàn cảnh éo le đến thế này. Mọi thứ trớ trêu đến mức tôi không biết phải giải thích ra sao và an ủi vợ mình như thế nào. Tôi biết vợ mình đã tổn thương rất nhiều.

Thấy vợ hờ hững, tôi cố tình nhắn tin hỏi thăm tình cũ nào ngờ

Thấy vợ thay đổi và hờ hững tôi cố tình nhắn tin, gọi điện với tình cũ nào ngờ em coi như không nghe thấy.
 

Tôi năm nay 30 tuổi, còn vợ 27 tuổi. Chúng tôi đã kết hôn được 3 năm và có với nhau một bé gái. Cuộc sống của vợ chồng tôi rất hạnh phúc, cho đến khi tôi được thăng chức, đi sớm về khuya, lại ít ăn cơm nhà. Cũng bởi vậy, tôi hay bị vợ ghen bóng, ghen gió, các cuộc cãi vả ngày càng nhiều.
Thay vo ho hung, toi co tinh nhan tin hoi tham tinh cu nao ngo
Ảnh minh họa.