Tin nóng: Quân đội Syria rút khỏi thành phố cổ Palmyra

(Kiến Thức) - Sau khi sơ tán hết cư dân Palmyra, Quân đội Syria đã rút khỏi thành phố cổ này và chiến đấu với phiến quân IS ở các vùng ngoại ô.

Ngày 11/12, một nguồn thạo tin nói với RIA Novosti: "Sau khi sơ tán toàn bộ cư dân khỏi thành phố, Quân đội Syria đã rút hết khỏi Palmyra. Giao tranh dữ dội với phiến quân IS đang xảy ra ở ngoại ô thành phố”.
Tin nong: Quan doi Syria rut khoi thanh pho co Palmyra
 Trước sức ép của phiến quân IS, Quân đội Syria đã rút khỏi thành phố cổ Palmyra. Ảnh AP
Trước đó cùng ngày, Trung tâm hòa giải Syria của Nga cho biết phiến quân IS đang cố gắng đánh chiếm thành phố cổ Palmyra, sau khi đã hội đủ quân. Trung tâm này nhấn mạnh máy bay chiến đấu Nga đã không tấn công các mục tiêu ở khu dân cư Palmyra.
Phiến quân IS đã tràn vào thành phố cổ Palmyra trong ngày 10/12, nhưng đã bị Quân đội Syria , với sự yểm trợ của không quân Nga, đánh bật. Bất chấp thất bại, phiến quân IS đã một lần nữa cố gắng tấn công Palmyra từ hướng bắc, hướng đông và hướng nam.
Hãng tin SANA của Syria cho biết, mục tiêu của phiến quân IS là đánh chiếm thị trấn al-Amiriyah ở phía đông bắc Palmyra và một khu công nghiệp gần đó.
Phiến quân IS đã tăng cường tấn công thành phố cổ Palmyra trong tuần qua và đã chiếm được một số cao điểm ở gần Palmyra.
Dẫn lời các nguồn tin tình báo, Trung tâm hòa giải Syria của Bộ Quốc phòng Nga ngày 11/12 cho biết có đến 5.000 phiến quân IS đã được chuyển từ Mosul (Iraq) đến Raqqa và Deir ez-Zor (Syria). Sau đó, phiến quân IS đã di chuyển một lực lượng đáng kể từ Raqqa đến Palmyra, sau khi Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd làm nòng cốt ngừng chiến dịch giải phóng Raqqa. Phiến quân IS cũng đã di chuyển lực lượng và vũ khí đáng kể từ các vùng lân cận của Deir ez-Zor đến hội quân ở Palmyra.

Tôm tít công sặc sỡ khiến giới mê sinh vật cảnh "phát cuồng"

Tôm tít công (Peacock mantis shrimp), hay còn gọi là tôm bọ ngựa nhiều màu sắc sặc sỡ khiến giới mê sinh vật cảnh "phát cuồng".

Tom tit cong sac so khien gioi me sinh vat canh "phat cuong"
 Loài sinh vật cảnh nửa tôm nửa bọ ngựa màu sắc sặc sỡ trông rất bắt mắt (Ảnh: Youtube)

Ảnh động siêu hài về màn hợp tác đỉnh cao của động vật

(Kiến Thức) - Đừng tưởng chúng không biết hợp tác, đến khi cần, những động vật đáng yêu này cũng biết giúp đỡ nhau để cùng đạt được mục đích. 

Anh dong sieu hai ve man hop tac dinh cao cua dong vat
 Để có thể trốn thoát được khỏi nơi nhốt, gấu trúc to tình nguyện dùng thân mình là bục đỡ, giúp gấu trúc nhỏ hơn có thể chui ra khỏi lỗ hổng trên tường. Rất nhiều người đã không khỏi choáng váng trước màn hợp tác ăn ý như phim hành động này của gấu trúc, một trong những loài động vật đáng yêu nhưng cũng lười biếng bậc nhất. (Nguồn Mop)

Chuyện lạ hôm nay: Hiếu kỳ người đàn ông mặc váy 20 năm, thì ra là...

(Kiến Thức) - Để giúp mẹ già vui vẻ, an hưởng tuổi già, người đàn ông kỳ lạ tình nguyện nuôi tóc dài, mặc váy suốt 20 năm. 

Chuyen la hom nay: Hieu ky nguoi dan ong mac vay 20 nam, thi ra la...
Tại Quế Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc có một người đàn ông kỳ lạ. Không giống như những người đàn ông khác, để tóc ngắn, ăn mặc gọn gàng, người đàn ông này mặc váy, mặc xường xám và để tóc dài quanh năm. (Nguồn Sina)

Chuyen la hom nay: Hieu ky nguoi dan ong mac vay 20 nam, thi ra la...-Hinh-2
 Không những chỉ mặc ở nhà, người đàn ông này còn mặc cả xường xám ra đường, đưa mẹ già đi chơi, đi vãn cảnh mà không hề ngại ngùng. Tất cả mọi hành động của ông đều rất tự nhiên, không gượng ép, giống như người đàn ông này đã tự coi mình là một phụ nữ thực sự. (Nguồn Sina)

Chuyen la hom nay: Hieu ky nguoi dan ong mac vay 20 nam, thi ra la...-Hinh-3
 Được biết, người đàn ông này năm nay 50 tuổi, nhưng đã mặc váy, mặc xường xám suốt 20 năm qua. Nhiều người không biết còn tưởng ông là kẻ biến thái, thích ăn diện đồ phụ nữ mà không chịu chuyển giới. Thế nhưng, sự thật phía sau hình ảnh một người đàn ông cao to, thô kệch mặc váy lại khiến nhiều người không khỏi rơi nước mắt. (Nguồn Sina)

Chuyen la hom nay: Hieu ky nguoi dan ong mac vay 20 nam, thi ra la...-Hinh-4
 Theo thông tin đăng tải, sở dĩ người đàn ông này mặc váy quanh năm suốt tháng là bởi vì muốn làm mẹ mình vui vẻ, sống thanh thản hơn. Theo chia sẻ, nhiều năm trước, em gái của ông đã qua đời. Vì quá thương tiếc con gái, tinh thần của mẹ ông xảy ra vấn đề, lúc tỉnh lúc mê, không còn phân biệt được rõ ràng nhiều thứ. (Nguồn Sina)

Chuyen la hom nay: Hieu ky nguoi dan ong mac vay 20 nam, thi ra la...-Hinh-5
 Mặc dù đã hết lòng chăm sóc nhưng tinh thần của mẹ ông không khá lên được. Một ngày, ông thử mặc quần áo của em gái, giả vờ như mình là em gái để dỗ dành mẹ, không ngờ người mẹ nhìn thấy hình bóng của con gái, đột nhiên thay đổi, trở nên vô cùng vui vẻ, cười nói cả ngày. (Nguồn Sina)

Chuyen la hom nay: Hieu ky nguoi dan ong mac vay 20 nam, thi ra la...-Hinh-6
 Kể từ đó trở đi, mặc cho những ánh mắt soi mói, kỳ dị, mặc cho những lời bàn tán, dị nghị, ông vẫn kiên trì mặc đồ con gái. Suốt 20 năm qua, chưa một lần người đàn ông này than vãn vì phải giả gái để làm vui lòng mẹ bởi ông biết, chỉ có làm thế này, mẹ mới vui vẻ và thanh thản hơn. Ông nói: "Tôi mặc cho mẹ tôi ngắm, sợ gì người khác cười chê". (Nguồn Sina)

Chuyen la hom nay: Hieu ky nguoi dan ong mac vay 20 nam, thi ra la...-Hinh-7
Nhắc tới chuyện xưa của em gái, người đàn ông mặc váy suốt 20 năm lộ vẻ đau xót nhưng rất nhanh, ông đã lấy lại được tinh thần. (Nguồn Sina)

Chuyen la hom nay: Hieu ky nguoi dan ong mac vay 20 nam, thi ra la...-Hinh-8
 Sau khi câu chuyện được đăng tải trên khắp các trang báo mạng có tiếng ở Trung Quốc, tấm gương hiếu thảo của ông thực sự khiến nhiều người cảm phục, ngưỡng mộ. (Nguồn Sina)