Tin mới nhất vụ cặp đôi mặc áo cưới uống thuốc sâu tử tự

(Kiến Thức) - Theo thông tin mới nhất vụ cặp đôi mặc áo cưới uống thuốc sâu tự tử thì hiện "chú rể" đã xuất viện, "cô dâu" đang nguy kịch tại BV Bạch Mai.

Liên quan đến vụ cặp đôi mặc áo cưới uống thuốc sâu tự tử trong khách sạn tại Thanh Hóa vào tối 28/11, tin từ Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cho hay, anh V.A đã được xuất viện và được người nhà đưa về quê vào trưa nay. Chị T., do thuốc cỏ ngấm sâu vào máu nên vẫn đang được các bác sĩ tích cực lọc máu liên tục và đang rất nguy kịch.
Tin moi nhat vu cap doi mac ao cuoi uong thuoc sau tu tu
 Cặp đôi mặc áo cưới rồi uống thuốc sâu tự tử.
Theo người nhà T, sau khi phát hiện vụ việc, anh V.A được gia đình đưa đi Hà Nội cấp cứu ngay, còn chị T. phải chờ gia đình ra tới nơi mới thuê xe cấp cứu đưa ra bệnh viện Bạch Mai.
Trước đó, trên mạng xã hội vừa xuất hiện thông tin kèm những hình ảnh một cặp đôi được cho là ở Thanh Hóa mặc đồ cô dâu và chú rể rồi tự tử.
Thông tin được xác minh sau đó, cô gái tự tử cùng bạn trai tên là Lê Thị T. (23 tuổi, quê huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa), còn chàng trai tên là Vũ V.A (cùng quê Thanh Hóa). Sự việc xảy ra khoảng 20h ngày 28/11. Sau khi thuê áo cưới, cặp đôi này vào khách sạn Hiền Hoa (TP Thanh Hóa) mặc đồ và chụp ảnh selfie cùng nhau, sau đó cả hai uống thuốc diệt cỏ.
Được biết, nguyên nhân là bị gia đình ngăn cấm chuyện tình cảm. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng chị T. về làm thu ngân tại một nhà hàng ở TP Thanh Hóa được hơn 1 năm nay. Trong thời gian này chị T. có quen anh V.A., là đầu bếp của nhà hàng rồi cả hai có tình cảm. Nhưng V.A đã có vợ con.

CSGT bị tấn công nghiêm trọng ở cửa ngõ Sài Gòn

(Kiến Thức) - Một vụ chống người thi hành công vụ nghiêm trọng xảy ra trên XLHN ngay cửa ngõ phía Đông Bắc TP HCM đang được Công an giải quyết.

Theo thông tin ban đầu khoảng 9h sáng nay 30/11, tổ tuần tra CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT đường bộ- đường sắt, PC67, Công an TP HCM) đang làm nhiệm vụ trên XLHN (đoạn gần cầu vượt Thủ Đức) thì phát hiện xe tải BKS tỉnh Bình Định vi phạm chạy sai làn đường nên ra tín hiệu chặn dừng để kiểm tra, xử lý. Tuy nhiên lái xe đã bỏ chạy.

Lời khai bất ngờ của tài xế vụ CSGT bị tấn công

(Kiến Thức) - Đội CSĐT Công an quận 9 - TP HCM đã tiếp nhận vụ việc CSGT bị tấn công. Bước đầu, tài xế khai rằng mình "là người bị CSGT tấn công".

Liên quan đến vụ việc CSGT bị tấn công ở Sài Gòn, đến chiều 30/11, thông tin từ Công an phường Tân Phú, quận 9, TP HCM cho biết, nghi án chống người thi hành công vụ xảy ra trên xa lộ Hà Nội đã được lập hồ sơ ban đầu, chuyển đối tượng về Đội CSĐT về trật tự xã hội Công an quận 9 để tiếp tục điều tra làm rõ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc trên XLHN sáng 30/11.
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc trên XLHN sáng 30/11.

Trước đó, theo thông tin từ CSGT Rạch Chiếc (PC67, Công an TP HCM), khoảng 9h ngày 30/11, trong lúc lực lượng này đang tuần tra kiểm soát giao thông ở cửa ngõ phía đông bắc TP HCM trên xa lộ Hà Nội (hướng từ trung tâm thành phố ra Đồng Nai) thì phát hiện xe tải BKS tỉnh Bình Định do tài xế Nguyễn Bảo Toàn (SN 1978, quê tỉnh Bình Định) điều khiển chở bao bì, chổi… chạy sai làn đường nên ra tín hiệu chặn dừng để kiểm tra. 

Tiết lộ ẩn tình cặp đôi tự tử ở núi Bà Đen

Trước khi cặp đôi tự tử ở núi Bà Đen đã chụp hình lưu niệm, tên tuổi, địa chỉ.

Ghi nhận của PV sáng ngày 1/10, anh N.T.N. (SN 1975, ngụ tỉnh Cà Mau) đã tỉnh táo tại bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh. Nạn nhân còn lại là chị T.T.A.Đ (SN 1981, ngụ thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) vẫn mê man. Trước đó, sáng ngày 30/9, cặp đôi này đã lên núi Bà Đen (phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) và uống thuốc sâu tự tử. Trước khi cặp đôi tự tử ở núi Bà Đen đã chụp hình lưu niệm, tên tuổi, địa chỉ.
Tiet lo an tinh cap doi tu tu o nui Ba Den
Trước khi tự tử đôi nam nữ đã chụp hình lưu niệm tại núi Bà Đen. 
Tin tức từ quản tự chùa Bà trên núi Bà Đen, khi phát hiện vụ việc, quản tự chùa liền báo cho ban quản lý núi Bà Đen lên xem xét vụ việc. Ngay sau đó, đơn vị quản lý đã cử người lên thì thấy anh N. và chị Đ. đều đã sùi bọt mép, nằm bất động. Bên cạnh là chai thuốc trừ sâu, một mảnh giấy ghi thông tin tên tuổi, địa chỉ và số điện thoại người thân.
Tiet lo an tinh cap doi tu tu o nui Ba Den-Hinh-2
 
Anh N. và chị Đ. ngay lập tức được đưa đến bệnh viện cấp cứu qua cơn nguy kịch. Những người chụp hình trước cổng khu di tích núi Bà Đen cho biết trước khi lên núi, sáng đó hai người này có chụp hình lưu niệm và rửa tại tiệm hình gần đó. Tin nhanh từ người chụp hình cho biết: “Tôi thấy họ quấn quýt nhau lắm, ăn mặc rất lịch sự. Ngoài ra tôi còn thấy họ xách một bọc đen, có thể thuốc sâu để trong đó”.
Tiet lo an tinh cap doi tu tu o nui Ba Den-Hinh-3
 Hiện trường nơi xảy ra vụ việc gần khu vực chùa Bà.
Một thanh niên trong tiệm rửa hình cho biết cặp đôi còn định gửi xe máy ở chỗ tiệm rửa hình nhưng anh này không chịu. Sau đó cặp đôi đã mang xe gửi trong khu di tích.
Trao đổi với chúng tôi tại bệnh viện, anh N. rơm rớm nước mắt bảo “tại tình cảm có nhiều chuyện buồn nên không muốn sống nữa, mang vàng mã theo để tự cúng cho mình”.
Tiet lo an tinh cap doi tu tu o nui Ba Den-Hinh-4
Anh N. không muốn chia sẻ về những chuyện đã qua.