Tìm thấy xác không đầu nghi là chị Huyền trên sông Hồng

(Kiến Thức) - Nạn nhân mặc áo hoa chấm tím, quần đen đựng trong bọc có đặc điểm nhận dạng như nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền trong vụ án Cát Tường. 

Vào khoảng 9h sáng nay (ngày 18/7), những người dân chài tại bến đò Văn Đức, Gia Lâm, Hà Nội phát hiện một thi thể trong bọc bất ngờ nổi lên cách khu vực bến đò chừng 1km.
Theo đặc điểm nhận dạng, nạn nhân mặc áo hoa chấm tím, quần đen đựng trong bọc có đặc điểm nhận dạng như nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền trong vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường bị mất tích từ hồi tháng 10/2013. Nếu đây là xác chị Huyền thì tình tiết này vô cùng quan trọng để kết tội bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường và đồng phạm.
 
Nhiều nhân chứng kể lại, vào thời điểm phát hiện, thi thể đã bị phân hủy mạnh, không có đầu và tay chân rời ra được gói trong bọc có đổ bê tông bên trong.
Hiện tại khu vực bến đò Văn Đức đã được phong tỏa để phục vụ cơ quan điều tra, chỉ người nhà nạn nhân và cơ quan công an mới được phép tiếp cận hiện trường.
Theo đại diện gia đình chị Huyền, do thời gian mất tích xảy ra quá lâu cùng với việc xác chết phát hiện không đầy đủ nên vẫn chờ kết luận cuối cùng để giám định ADN.
Hiện người thân của nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền đã có mặt tại hiện trường để nhận dạng và hỗ trợ điều tra.
Trao đổi với Kiến Thức, bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ chị Huyền) cho biết: “Nhận được tin báo gia đình đã trực tiếp xuống hiện trường xác minh. Bước đầu gia đình xác định không phải vì áo nạn nhân mặc không giống áo của Huyền. Do thời gian mất tích xảy ra quá lâu cùng với việc xác chết phát hiện không đầy đủ nên gia đình phải chờ kết luận cuối cùng sau khi có kết quả giám định ADN của cơ quan công an”.
Vụ án Cát Tường xảy ra từ 19/10/2013 đến nay dù nhiều nỗ lực nhưng gia đình vẫn chưa tìm thấy xác chị Huyền.

Hiện trường tai nạn thảm khốc trên cao tốc Trung Lương

(Kiến Thức) - Chiếc xe khách biến dạng hoàn toàn sau vụ TNGT thảm khốc xảy ra trên đường cao tốc TPHCM- Trung Lương làm 4 người tử vong, 8 bị thương nặng.

Đến 11h ngày 17/7, lực lượng công an, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An vẫn đang phong tỏa hiện trường một phần đường cao tốc TP HCM- Trung Lương (đoạn qua địa phận huyện Bến Lức, tỉnh Long An) để khám nghiệm, điều tra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra sáng cùng ngày.
Đến 11h ngày 17/7, lực lượng công an, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An vẫn đang phong tỏa hiện trường một phần đường cao tốc TP HCM- Trung Lương (đoạn qua địa phận huyện Bến Lức, tỉnh Long An) để khám nghiệm, điều tra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra sáng cùng ngày. 

Tại hiện trường, chiếc xe khách 16 chỗ BKS 64B-004.34 do tài xế Dương Trường Sơn (35 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) điều khiển bị biến dạng hoàn toàn.
 Tại hiện trường, chiếc xe khách 16 chỗ BKS 64B-004.34 do tài xế Dương Trường Sơn (35 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) điều khiển bị biến dạng hoàn toàn.

Ô tô, xe máy lại vượt sông trên phố Thủ đô

(Kiến Thức) - Cơn mưa kéo dài sáng nay (17/7), khiến nhiều tuyến đường của Hà Nội lại biến thành sông.

Theo ghi nhận của PV Kiến Thức, cơn mưa kéo dài sáng nay (17/7), ở một số tuyến phố như Trần Bình, Phạm Hùng, Nguyễn Xiển... Hà Nội bị ngập khá nặng. Ngay sau khi xảy ra mưa, lực lượng cấp thoát nước của Thủ đô đã có mặt ở các điểm ngập, nhằm khơi thông dòng chảy, đồng thời cảnh báo người tham gia giao thông tránh nguy hiểm.
Theo ghi nhận của PV Kiến Thức, cơn mưa kéo dài sáng nay (17/7), ở một số tuyến phố như Trần Bình, Phạm Hùng, Nguyễn Xiển... Hà Nội bị ngập khá nặng. Ngay sau khi xảy ra mưa, lực lượng cấp thoát nước của Thủ đô đã có mặt ở các điểm ngập, nhằm khơi thông dòng chảy, đồng thời cảnh báo người tham gia giao thông tránh nguy hiểm.

Cô gái trẻ “tố” bị CSGT bỏ mặc nơi “nhạy cảm” lúc nửa đêm

(Kiến Thức) - “CSGT giữ xe vi phạm là đúng, nhưng tôi bị bỏ mặc ở chân cầu Sài Gòn - nơi phức tạp cướp giật, mại dâm... dù nhờ vả, họ lạnh lùng từ chối!”.

Lời chia sẻ trong nước mắt của chị Lý Nguyễn Minh Nhị (27 tuổi, quê tỉnh Đắc Lắc, tạm trú phường 4, quận 3, TP HCM) khi kể lại vụ việc chị bị CSGT đội Hàng Xanh (Phòng CSGT đường bộ- đường sắt công an TP HCM) giữ xe máy vi phạm, rồi bỏ rơi ở khu vực “nhạy cảm” lúc nửa đêm.

Chị Lý Nguyễn Minh Nhị kể lại vụ việc bị CSGT "bỏ rơi" giữa đêm khuya ở cầu Sài Gòn.
Chị Lý Nguyễn Minh Nhị kể lại vụ việc bị CSGT "bỏ rơi" giữa đêm khuya ở cầu Sài Gòn. 

“Khoảng hơn 0h rạng sáng 16/7, do đặc thù công việc nên tôi trở về nhà giữa đêm khuya mà trong lòng vô cùng lo lắng. Khi vừa đến chân cầu Sài Gòn (quận Bình Thạnh), tôi bị tổ công tác của đội CSGT Hàng Xanh chặn dừng để tiến hành kiểm tra hành chính.”, chị Nhị kể lại.