Tìm thấy thi thể người đàn ông U40 giận mẹ nhảy sông tự tử

(Kiến Thức) - Sáng nay (13/11) thi thể người đàn ông U40 giận mẹ nhảy sông tự tử đã được tìm thấy cách nơi nhảy 1km.

Sáng 13/11, người dân phường Chánh Mỹ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương phát hiện thi thể người đàn ông nổi trên sông Sài Gòn nên đã trình báo cơ quan chức năng.
Qua xác minh, nạn nhân được xác định là anh Trần Văn Nhàn (SN 1980, ngụ KP Bình Phú, P. Bình Chuẩn, TX. Thuận An, Bình Dương). Thi thể nạn nhân được tìm thấy cách nơi nhảy xuống 1km. Đây chính là người đàn ông U40 giận mẹ nhảy sông tự tử đêm 11/11.
Tim thay thi the nguoi dan ong U40 gian me nhay song tu tu
Sau hơn 1 ngày đêm tìm kiếm, đến sáng 13/11, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy. 
Như Kiến Thức đã thông tin, trước đó vào lúc 22h ngày 11/11, anh Nhàn điều khiển xe máy mang BKS: 61F6 – 4232 đi từ nhà lên TP Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Khi lên đến cầu Phú Cường (bắc qua sông Sài Gòn, nối Bình Dương và huyện Củ Chi, TP HCM) thuộc phường Chánh Mỹ, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) thì anh Nhàn dựng xe trên cầu rồi leo qua lan can nhảy xuống sông Sài Gòn tự tử.
Vụ việc được trình báo cho chính quyền địa phương và lực lượng PCCC Bình Dương đến tìm kiếm, tuy nhiên suốt hơn 24 giờ quần thảo trên sông, cơ quan chức năng vẫn không tìm thấy nạn nhân. Đến sáng 13/11, thi thể nạn nhân mới nổi lên và được người dân phát hiện.
Trước khi gieo mình xuống sông, nạn nhân để lại xe máy, điện thoại di động. Qua thông tin từ điện thoại, công an liên lạc được với người nhà nạn nhân.
Người nhà cho biết trước đó, anh Nhàn có cãi nhau với mẹ. Khi bỏ đi khỏi nhà, anh Nhàn nói với mẹ: “Tôi sẽ đi "xử"cho bà coi”. Trước khi nhảy cầu, nạn nhân còn nhắn tin nhờ anh chị em ruột chăm sóc mẹ giùm. Được biết, anh Nhàn làm thợ hồ, chưa có vợ con.
Sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà xác.

Lại thảm sát ở Yên Bái: 4 người thương vong

(Kiến Thức) - Lại thêm một vụ thảm sát ở Yên Bái diễn ra tại thôn 13 xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn khiến 3 người tử vong và 1 người thương nặng.

Công an tỉnh Yên Bái đang nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ vụ thảm sát xảy ra tại thôn 13 xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn, Yên Bái, khiến 3 bố con trong một gia đình tử vong vào lúc 16h chiều nay (12/11). Nạn nhân là anh Phạm Chí Thành khoảng (32 tuổi) một người con trai khoảng 10 tuổi, một người con gái 6 tuổi. Người bị thương là anh Phú.
Lai tham sat o Yen Bái: 4 nguòi thuong vong
 Hiện trường xảy ra vụ thảm sát ở Yên Bái. Ảnh người dân cung cấp.

Hải Dương: Kinh hoàng nước thải y tế chưa xử lý xả ra môi trường

(Kiến Thức) - Chưa được xử lý theo đúng tiêu chuẩn, 500m3 nước thải y tế từ bệnh viện Đa khoa tỉnh và BV Phụ sản vẫn xả ra môi trường mỗi ngày...

Mỗi ngày, khoảng 500 m3 nước thải y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương và Bệnh viện Phụ sản tỉnh Hải Dương (Phường Thanh Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) được xả ra môi trường mà chưa được xử lý đã và đang gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ phát tán dịch bệnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân xung quanh và nguồn tiếp nhận nước thải. 
Đó cũng là nỗi lo lắng của hàng nghìn người dân TP Hải Dương và vùng lân cận nơi tiếp xúc với nguồn nước thải này. Nhiều người dân phường Thanh Bình và người dân TP Hải Dương đã bày tỏ sự bức xúc và bàng hoàng khi biết thông tin về lượng nước thải y tế “khủng” từ hai bệnh viện lớn của tỉnh Hải Dương chỉ được xử lý sơ bộ qua hệ thống bể tự hoại và chảy trực tiếp ra hệ thống thoát nước của TP Hải Dương mỗi ngày.