
Vào năm 2021, Lê Thụy - cô nàng sinh năm 2000 nổi lên như một hiện tượng nhờ câu nói "Uống coconut không?". Công việc chính của cô nàng vốn dĩ không phải là TikToker mà là bán buôn và kinh doanh online.

Hồi năm 2022, Lê Thụy từng khiến khán giả vô cùng bất ngờ khi không ngần ngại chia sẻ ảnh đi dự sự kiện mà chưa vệ sinh… "lông cánh". Cụ thể, nữ TikToker chọn một set trang phục vô cùng nổi bật gồm váy hoa mang tông màu tím hồng, đeo túi xách gần tông, đi sandal cao gót quai mảnh.

Tâm điểm của sự tranh cãi chính là cách tạo dáng chụp hình để lộ phần "lông cánh", khiến người chê, người bênh vực. Có người cho rằng Lê Thụy sống đúng với tính cách thật của mình và không ít ngôi sao quốc tế cũng làm như vậy khi bước lên thảm đỏ. Số khác lại không đồng tình, cho rằng hình ảnh để lộ "lông cánh" của nữ TikToker "mất thiện cảm", "ố dề".

Bên cạnh sự táo bạo tại sự kiện, Lê Thụy còn từng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều vì phát ngôn liên quan tới cộng đồng LGBT.

Lê Thụy đã có một khoảng thời gian khó khăn khi đối mặt với nhiều tranh cãi. Dẫu vậy, "ai rồi cũng sẽ ổn thôi", Lê Thụy đã tìm ra một lối đi khác trong giai đoạn mông lung của cuộc đời, đó là đi du học Nhật Bản.

Tháng 10 năm 2024, Lê Thụy thông báo trên trang cá nhân là cô đã chính thức trở thành du học sinh Nhật Bản. Được biết, cô nàng không đi du học đại học hay thạc sĩ mà thay vào đó, cô lựa chọn con đường học tiếng.

Lê Thụy chia sẻ rằng cô đi học tiếng Nhật với lộ trình 1 năm rưỡi, "ví dụ ham chơi không học thì cỡ 2 năm", nữ Tiktoker dí dỏm bộc bạch thêm.

Tới nay, Lê Thụy đã đi du học được hơn 200 ngày và ở tuổi 25, nữ TikToker tìm được cách cân bằng cuộc sống để trở nên độc lập, trưởng thành, tự tin hơn.

Thông qua đoạn clip "Mùa hè năm 25 tuổi" đăng tải trên trang TikTok, Lê Thụy cho thấy cuộc sống vô cùng thơ mộng ở ngưỡng U30: Đạp xe về nhà sau 3 tiếng làm thêm, đi uống trà sữa một mình, ngắm phố phường…

Ở thời điểm hiện tại, Lê Thụy vẫn yêu thương bản thân, tỏa ra năng lượng tích cực, không quá lệ thuộc vào cái nhìn của người khác. Cô nàng còn chia sẻ rằng cô đã có mục tiêu rõ ràng, không còn sợ những đêm ngủ gật trên tàu điện, những ngày chợt khóc vì tủi thân, tương lai mờ mịt vây kín tâm trí non trẻ. Thay vào đó là, trời còn xanh chân còn bước, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!