Thuyền trưởng Sewol bỏ chạy khỏi phà Hàn Quốc sớm nhất

(Kiến Thức) - Thuyền trưởng và thủy thủ đoàn của phà Sewol là những người rời phà sớm nhất khi gặp nạn.

Thuyền trưởng của chuyến phà xấu số Sewol đang phải hứng chịu sự phẫn nộ của công chúng Hàn Quốc khi ông và 6 thủy thủ khác là những người đầu tiên được giải cứu khi phà Sewol bắt đầu chìm.
Thuyền trưởng Lee Joon-seok và thợ máy trưởng Sohn cùng 4 thủy thủ khác đã thoát khỏi phà 6835 tấn Sewol vào lúc 9h 30 ngày 16/4 – khoảng 40 phút sau khi phà này đâm phải đá ngầm.
Nhiều người sống sót cho hay, thuyền trưởng Lee Joon-seok đã lên boong phà để chờ được giải cứu. Họ cũng cho biết, ông Lee là một trong những người đầu tiên nhảy xuống tàu của lực lượng Bảo vệ Bờ biển.
Sự giận dữ của người nhà các nạn nhân càng dâng cao khi xuất hiện những hình ảnh cho thấy ông Lee đang phơi tiền trên giường khi được các nhà báo phỏng vấn về nguyên nhân của vụ chìm phà.
Thuyền trưởng Lee Joon-seok bị cáo buộc vi phạm Luật của Thủy thủ. Theo điều luật này, thuyền trưởng và các nhân viên cao cấp không được rời phà trước khi tất cả các hành khách an toàn thoát khỏi phà.
Thuyền trưởng phà Sewol trả lời trước báo chí Hàn Quốc.
Thuyền trưởng phà Sewol trả lời trước báo chí Hàn Quốc.
“Tôi không gặp bất cứ thủy thủ nào khi phà bắt đầu chìm. Những hành khách lớn tuổi xung quanh tôi nhắc tôi mặc áo phao”, một học sinh sống sót trả lời tờ SBS.
Vụ chìm phà Sewol khiến cho 280 người mất tích và 9 người thiệt mạng tính đến trưa ngày 17/4.
Khoảng 30 thành viên thủy thủ đoàn trên phà hầu hết được giải cứu bao gồm cả thuyền trưởng. Thủy thủ duy nhất thiệt mạng là cô Park Ji-young, người chịu trách nhiệm đưa ra các thông báo trên phà.
Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hàn Quốc cho rằng, nguyên nhân chính dẫn đến việc lượng thương vong cao của hành khách trên phà Sewol là sự hỏng hóc ở phà cứu sinh.
Một bức ảnh chụp tại hiện trường vụ tai nạn cho thấy, chỉ có 1 tàu cứu sinh được triển khai trong khi 2 chiếc khác không thể hoạt động sau khi được tách ra khỏi phà Sewol. 12 tàu cứu sinh khác vẫn còn nguyên trên phà.

Nga bắt đầu trả tàu chiến cho Ukraine

(Kiến Thức) - Nga vừa bắt đầu chuyển giao lại tàu chiến của Ukraine bị bỏ lại ở Crimea.

Nga vừa bắt đầu quá trình chuyển chiếc tàu chiến đầu tiên cho hải quân Ukraine, nguồn tin trong bộ chỉ huy Hạm đội Biển Đen trả lời hãng thông tấn RIA Novosti cho hay.
“Hai tàu kéo của Hạm đội Biển Đen vừa bắt đầu kéo tàu tên lửa Priluki từ cảng Karantnnaya ở Sevatopol”, nguồn tin cho hay.

Xuất hiện nhóm vũ trang đánh chiếm trụ sở cảnh sát gần Donetsk

(Kiến Thức) - Ukraine cho biết vừa xuất hiện một nhóm vũ trang đánh chiếm trụ sở cảnh sát ở 1 thành phố thuộc tỉnh Donetsk.

Bộ trưởng lâm thời bộ Nội vụ Ukraine Arsen Avakov cho biết cho biết một số người có vũ trang đã đánh chiếm trụ sở cảnh sát quận ở thành phố Sloviansk thuộc tỉnh Donetsk.
Ông Arsen Avakov chia sẻ trên Facebook: “Khoảng 9h 30 theo giờ địa phương, một nhóm người ngụy trang có trang bị vũ khí đã đánh chiếm trụ sở cảnh sát quận ở thành phố Sloviansk. Chúng tôi sẽ có câu trả lời cứng rắn vì có sự khác biệt giữa người biểu tình và những kẻ khủng bố”.