Thương Tín kể chuyện bị cưỡng bức năm 13 tuổi gây sốc

Trong hồi ký "Một đời giông bão", nghệ sĩ Thương Tín đã kể lại việc bị một ông bầu gánh hát cưỡng bức năm 13 tuổi.

Thương Tín sinh năm 1956, là diễn viên điện ảnh và kịch nói nổi tiếng của những năm 1980-1990. Anh là người nắm giữ kỷ lục diễn xuất với gần 200 bộ phim cùng nhiều vở kịch trong sự nghiệp diễn xuất.
Trong cuốn tự truyện Thương Tín - "Một đời giông bão" được nhà báo Đinh Thu Hiền chấp bút, lần đầu nam diễn viên gạo cội của điện ảnh Việt kể lại những thăng trầm trong đời, trong nghề và cả chuyện tình yêu. Cuốn sách là những hồi ức chân thật nhất của người đàn ông ngoài 50 tuổi nhưng dường như mới bắt đầu "sống".
Thuong Tin ke chuyen bi cuong buc nam 13 tuoi gay soc
 Nghệ sĩ Thương Tín.
"Tôi coi đây là những chia sẻ thiệt tình từ đáy lòng, không hề có ý chế giễu hay nói xấu bất cứ ai. Tuy nhiên, do tính chất của thể loại hồi ký rất cần sự chân thực, nên ít nhiều sẽ đụng chạm tới các bạn đã từng thân giao, sơ giao cùng tôi", Thương Tín tâm sự. "Để ít ảnh hưởng nhất đến cuộc sống riêng tư của mọi người, có các câu chuyện, tôi sẽ sử dụng tên tắt, mong bạn đọc thông cảm và chia sẻ".
Cuốn sách chỉ dày khoảng 200 trang và được chia thành 5 chương, gồm: Tuổi thơ nhiều biến động, Tuổi trẻ lãng mạn và khốc liệt, Hôn nhân không tình yêu, Những cuộc phiêu lưu tình ái, Một thời không thể nào quên!.
Thuong Tin ke chuyen bi cuong buc nam 13 tuoi gay soc-Hinh-2
Thương Tín sắp giới thiệu cuốn hồi ký của mình do một nhà báo chấp bút.
Với từng chương hồi, Thương Tín kể lại tuổi thơ nhiều biến động khi bỏ nhà đi từ năm 13 tuổi rồi bị một bầu show cưỡng bức nhưng vẫn quyết tâm theo gánh hát... Rồi vì bảo vệ em trai mà anh chém người bị thương và phải đi cải tạo. Năm 16 tuổi, sau bao biến cố, ba mẹ quyết định xin cho anh vào học ở trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn.
Từ thời sinh viên tới khi kết thúc cuộc hôn nhân không tình yêu với người phụ nữ duy nhất anh làm hôn thú, Thương Tín đã trải qua rất nhiều phiêu lưu tình ái. Đôi khi, anh muốn dừng lại nhưng biến cố lại xảy ra... Người nghệ sĩ tài hoa và đào hoa ấy chỉ tìm thấy bến đỗ thực sự khi bé Bùi Thanh Thảo xuất hiện trong đời.
Hồi ký Thương Tín - Một đời giông bão do Lim Books mua bản quyền và phát hành.

Những phát ngôn dở nhất của Justin Bieber

(Kiến Thức) - Là một ngôi sao nhạc Pop, nhưng không ít lần Justin Bieber làm khán giả thất vọng trước những phát ngôn ngớ ngẩn của mình.

Nhung phat ngon do nhat cua Justin Bieber
 Trong chuyến thăm ngôi nhà của Anne Frank vào năm 2013, Justin Bieber đã viết: "Anne là một cô gái tuyệt vời. Tôi hy vọng cô ấy có thể trở thành một Belieber”. (Belieber là từ chỉ những fan hâm mộ của Justin Bieber).
Nhung phat ngon do nhat cua Justin Bieber-Hinh-2
 Có lần Justin Bieber viết: "Haters call me gay, but their girlfriends want me more than them". (Kẻ thù gọi tôi là đồng tính nhưng bạn gái của chúng còn muốn tôi hơn). Đó có thể là cách đối phó với kẻ thù của Justin Bieber. Tuy nhiên, là một ngôi sao tài năng, Bieber không cần phải quan tâm đến những việc đó và không nhất thiết phải hạ mình khi nói ra câu đó.
Nhung phat ngon do nhat cua Justin Bieber-Hinh-3
 Một trong những câu nói dở nhất của "Hoàng tử nhạc Pop" phải kể đến "Why is Rhode Island not a road or an island"? (Tại sao Rhode Island không phải là một con đường hay một hòn đảo?). Thực tế, Rhode Island là một tiểu bang của Hoa Kỳ có cả đảo, cả đường.
Nhung phat ngon do nhat cua Justin Bieber-Hinh-4
 Một lần David Letterman khuyên Justin Bieber về việc xăm mình quá nhiều sẽ khiến anh trông như nhà nguyện Sistine (Sistine chapel - nhà nguyện nổi tiếng với các tác phẩm nghệ thuật trên vòm). Justin Bieber dường như không hề biết về nhà nguyện này và đã đáp lại bằng câu nói khá ngớ ngẩn: ""Tôi không định hướng đến hình ảnh giống như nhà nguyện thứ 16 đâu". Có lẽ anh chàng đã nghe nhầm thành "Sixteenth chapel".
Nhung phat ngon do nhat cua Justin Bieber-Hinh-5
 Tháng 3/2011, Justin Bieber có viết: “Chủ nhật đến sau thứ bảy? Thật kì lạ” Có vẻ như câu nói này đã được nam ca sĩ viết sau khi anh chàng hút một lô cần sa hàng xịn. Cấu trúc của một tuần có điều gì là kỳ lạ? Phải chăng có một lý do nào đó để chủ nhật đến trước thứ 7 mà chúng ta không biết? 
Nhung phat ngon do nhat cua Justin Bieber-Hinh-6
 Một tuần của Justin Bieber thì như thế nào? Thứ tư đến lúc nào? Có phải tháng 12 đến sau tháng 11 cũng là kỳ lạ? Phải chăng Justin Bieber đã vượt quá cả không gian và thời gian? Câu nói của chàng ca sĩ tưởng chừng như có vẻ am hiểu tường tận lắm nhưng thực ra nó chả có nghĩa lý gì.
Nhung phat ngon do nhat cua Justin Bieber-Hinh-7

Trong một lần phỏng vấn, Justin Bieber thậm chí còn không biết "German" (tiếng Đức, người Đức) là gì. Người dẫn chương trình hỏi: "Trong tiếng Đức, Bieber là "bóng rổ": Đúng hay sai?". Nhưng Justin không hiểu và yêu cầu người dẫn chương trình nhắc lại câu hỏi nhiều lần. Sau đó, Justin nói: "Tôi không hiểu "German" là gì".

Thương Tín đi xe máy đến phòng trà nghe con trai hát

Tối 4/8, diễn viên Thương Tín bất ngờ đi xe máy đến phòng trà nghe con trai hát. Nam diễn viên còn lấy điện thoại chụp ảnh con trai.

Thuong Tin di xe may den phong tra nghe con trai hat
Trở về TP HCM sau khi hoàn thành các cảnh quay trong bộ phim "Già gân, mỹ nhân và găng tơ" ở Phan Thiết, diễn viên Thương Tín lập tức đến phòng trà của nhạc sĩ Thế Hiển để gặp con trai. Ông cho biết, vì bận rộn với lịch diễn và chăm lo mẹ già, con nhỏ ở quê nhà, ông hiếm khi gặp gỡ cậu cả. Thanh Tùng là con trai của nam diễn viên "Biệt động Sài Gòn" và người vợ đầu tiên.