Thương tâm bé gái 1 tuổi ngồi bên thi hài mẹ suốt 5 ngày

Một bé gái 15 tháng tuổi bơ vơ ngồi bên xác mẹ suốt 5 ngày tại một căn nhà dành cho người vô gia cư ở New York (Mỹ).

Theo Văn phòng Xét nghiệm y khoa thành phố New York, bé gái 15 tháng tuổi Lyric Laboy được phát hiện ngồi bên xác mẹ suốt 5 ngày trong căn nhà thuộc Trung tâm Gia đình East River vào ngày 25/6/2021.
Người mẹ là Shelbi Westlake (26 tuổi) đã tử vong vì dùng thuốc quá liều, theo tờ New York Post ngày 22/1. Em bé được tìm thấy trong tình trạng cơ thể dính đầy chất thải và mất nước nghiêm trọng. Bé sau đó được đưa tới bệnh viện.
Thuong tam be gai 1 tuoi ngoi ben thi hai me suot 5 ngay
Bé Lyric Laboy (phải) đang sống cùng cha sau khi người mẹ Shelbi Westlake qua đời. Ảnh: NYP. 
Sau vụ việc này, bố của bé gái Lyric là Quraan Laboy, 31 tuổi, đang lên kế hoạch kiện thành phố New York và Cơ quan bảo trợ người vô gia cư, đòi bồi thường thiệt hại 5 triệu USD.
Tuy nhiên, Cơ quan bảo trợ người vô gia cư bác bỏ thông tin cho rằng bé Lyric bị bỏ một mình suốt 5 ngày, nhưng không nói rõ bao lâu.
Sự việc đang được điều tra và trung tâm trên giờ đây phải kiểm tra những người cư trú hằng đêm. Sau sự việc, người cha cho biết bé gái vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. “Tôi không biết bao lâu con bé mới hồi phục. Nó rất sợ hãi vì phải ở một mình”, anh Laboy kể và cho biết bé Lyric đã sụt hơn 3 kg sau khi được phát hiện bên thi thể của mẹ bé.
Luật sư Seth Harris của anh Laboy cho biết bé gái 1 tuổi thường lay người cha mỗi khi anh ấy ngủ để biết rằng cha còn sống.
Cô Shelbi sống cùng con gái trong một căn hộ dành cho người vô gia cư khoảng 3 đến 4 tháng vào thời điểm cô đang ly thân với chồng. Không ai phát hiện ra sự việc cho đến khi một người hàng xóm phát hiện mùi lạ từ nơi cô ở. Lần cuối mọi người trông thấy cô Westlake ở căn hộ là vào ngày 19/7 - 6 ngày trước khi thi thể cô được tìm thấy.
Theo lời kể của anh Laboy, bé Lyric phục hồi trọng lượng cơ thể 6 tháng sau đó nhưng vẫn thường khóc đòi mẹ hằng đêm. Anh cho biết đã tạm nghỉ việc để chăm sóc con gái toàn thời gian.

Con trai qua đời, bố mẹ chồng phát hiện bí mật động trời của con dâu

Chỉ hai tháng sau khi người con trai qua đời, bố mẹ chồng đã phát hiện bí mật kinh hoàng mà con dâu che giấu bấy lâu nay.

Vụ việc xảy ra hồi cuối tháng 10/2019 từng gây xôn xao trên mạng xã hội và truyền thông ở Zimbabwe và cả quốc tế. Cụ thể, cô Maria Mthembo sống tại làng Ndandulo, thị trấn Gokwe, tỉnh Midlands, Zimbabwe, đã kết hôn với anh Erick Moyo được hơn 10 năm và cả hai có với nhau được 4 người con. Tuy nhiên tai họa ập tới vào tháng 8/2019, anh Erick đột ngột qua đời do tai nạn.
Điều đáng nói là chỉ sau 2 tháng chồng qua đời, cô Maria đã lén lút quan hệ với người đàn ông hàng xóm tên Amos Paradzai. Ngang trái hơn, Amos lại là người bạn thân thiết của anh Erick khi còn sống.

Bí ẩn cái chết của bé gái gốc Việt “mất xác” 23 năm

(Kiến Thức) - Bé gái gốc Việt Quanne Diec mất tích trên đường đi học vào năm 1998. Năm 2016, một người đàn ông đã ra đầu thú về hành vi sát hại bé Diec. Tuy nhiên đến nay, thi thể của nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Bi an cai chet cua be gai goc Viet “mat xac” 23 nam
9News đưa tin, Quanne Diec (ảnh), một bé gái gốc Việt, mất tích trên đường tới trường học ở phía tây Sydney (Australia) vào ngày 27/7/1998. Ảnh: ABC News.  

Bi an cai chet cua be gai goc Viet “mat xac” 23 nam-Hinh-2
Hôm đó, như mọi ngày, Diec, 12 tuổi, mặc bộ đồng phục học sinh rồi đi bộ từ nhà ở Granville tới nhà ga tàu. Mẹ của Diec, bà Ann, đã đi cùng con gái đến một ngã tư gần nhà của họ và người mẹ không thể ngờ rằng, đó là lần cuối cùng bà nhìn thấy con gái. Trong ảnh là cha mẹ của Quanne Diec. Ảnh: News.com.au.  

Bi an cai chet cua be gai goc Viet “mat xac” 23 nam-Hinh-3
Không thấy con trở về vào buổi chiều cùng ngày, gia đình Diec vội trình báo cảnh sát. Các cuộc điều tra tiết lộ rằng, bé gái đã không đến ga tàu để mua vé tuần như thường làm vào mỗi sáng thứ Hai. Ảnh chụp màn hình.  

Bi an cai chet cua be gai goc Viet “mat xac” 23 nam-Hinh-4
 Cảnh sát bang New South Wales nhanh chóng phát thông báo tìm bé gái Quanne mất tích. Thậm chí, Thủ hiến New South Wales lúc bấy giờ là ông Bob Car thông báo treo thưởng 200.000 đô la Úc cho người cung cấp thông tin tìm ra Diec. Ảnh: Supplied. 

Bi an cai chet cua be gai goc Viet “mat xac” 23 nam-Hinh-5
 Trong suốt nhiều năm, cha mẹ của Quanne Diec đi khắp Australia tìm kiếm những nơi mà họ nghĩ là có người nhìn thấy con gái họ, nhưng đều vô vọng. Ảnh chụp màn hình. 

Bi an cai chet cua be gai goc Viet “mat xac” 23 nam-Hinh-6
 Cho đến tháng 11/2016, Vinzent Tarantino, khi đó 49 tuổi, ra đầu thú về hành vi sát hại bé gái gốc Việt Quanne Diec. Được biết, Tarantino sống chỉ cách nhà gia đình Diec khoảng 700 m. Ảnh: ABC.net. 

Bi an cai chet cua be gai goc Viet “mat xac” 23 nam-Hinh-7
Tarantino thừa nhận với cảnh sát rằng ông ta đã siết cổ bé gái 12 tuổi ở phía sau nhà của cha ông ta sau khi "nỗ lực đòi tiền chuộc" thất bại. Ảnh: 9News. 

Bi an cai chet cua be gai goc Viet “mat xac” 23 nam-Hinh-8
 Theo hồ sơ tòa án, Tarantino “đã dụ dỗ và bắt giữ bé Quanne Diec, với ý định giữ bé gái lại để đòi tiền chuộc, nhưng sau đó làm cho bé bị chấn thương khá nặng”. Ông ta bị cáo buộc với 3 tội danh, bao gồm tội giết người, giam giữ trái phép và gây thương tích cho nạn nhân. Ảnh: 9News. 

Bi an cai chet cua be gai goc Viet “mat xac” 23 nam-Hinh-9
 Tuy nhiên, trong một bài đăng vào ngày 19/4/2021, ABC News cho biết các nhà điều tra chưa có đủ bằng chứng để kết tội Tarantino dù ông ta tự ra đầu thú. Dù vậy, Thanh tra thám tử Andrew Mackay xác nhận Tarantino vẫn là một đối tượng "đáng quan tâm" trong vụ án. Ảnh: Tarantino (ngoài cùng bên phải) bị cảnh sát áp giải hồi năm 2016. Ảnh: AAP. 

Bi an cai chet cua be gai goc Viet “mat xac” 23 nam-Hinh-10
 Tarantino đã dẫn cảnh sát đi tìm thi thể của bé Quanne Diec tại nơi mà ông ta được cho là đã chôn cất nạn nhân. Tuy nhiên, đến nay, thi thể của bé Diec vẫn chưa được tìm thấy. Ảnh: 9News. 

Thấy con gái bị sàm sỡ, bố nóng máu tấn công gã biến thái

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc một ông bố lao tới đấm gã thanh niên biến thái sàm sỡ cô con gái 15 tuổi của mình trong thang máy ở Nga.

Sự việc xảy ra trong thang máy của một khu căn hộ ở thành phố Surgut, thuộc khu vực Khanty-Mansi Autonomous Okrug, phía Tây Siberia (Nga). Đoạn video, được ghi lại vào khoảng 10h tối ngày 2/1/2022 vừa qua, cho thấy cảnh một bé gái đứng trong thang máy cùng thanh niên 27 tuổi (chưa được công khai danh tính).
Thay con gai bi sam so, bo nong mau tan cong ga bien thai
Tất cả hành vi gã thanh niên sàm sỡ bé gái đều được camera an ninh ghi lại. Ảnh: Newsflash. 

Gã trai nhìn chằm chằm về phía bé gái đang đứng nép vào một góc thang máy. Hắn cố tình bắt chuyện với cô bé và thậm chí còn muốn hôn nạn nhân.

Bất chấp bé gái phản kháng bằng cách đẩy ra và dùng cùi chỏ tự vệ, tên khốn vẫn cưỡng hôn cô bé, không chỉ 1 mà tới 2 lần. Sau đó, thang máy dừng lại và mở cửa nhưng gã kia vẫn tiếp tục hành động sàm sỡ bé gái, thậm chí còn lôi kéo, không cho cô bé chạy thoát ra ngoài.

Đúng lúc thang máy mở cửa, bố của bé gái (người đàn ông mặc áo xanh) đang đứng đợi sẵn nhìn thấy cảnh tượng “nóng mắt”. Quá phẫn nộ, ông bố lập tức lao vào thang máy và túm cổ kẻ biến thái rồi liên tục đấm. Tuy nhiên chưa thỏa cơn giận, người đàn ông tiếp tục lôi gã thanh niên ra ngoài và đánh.

Thay con gai bi sam so, bo nong mau tan cong ga bien thai-Hinh-2
May mắn, bố của bé gái ở ngay bên ngoài thang máy và kịp thời xử lý tên biến thái. Ảnh: Newsflash.