Thua Việt Nam 1:0, người Thái phải công nhận "Việt Nam là số 1"

(Kiến Thức) - Trận đấu giữa ĐTQG Việt Nam và Thái Lan đã kết thúc nhưng dư âm của nó trong lòng NHM xứ "Chùa Vàng" nhiều điều đáng nói.

ĐTQG Việt Nam thắng Thái Lan trong trận đấu nghẹt thở. Trước trận đấu cả 2 đội tuyển đều đang ráo riết chuẩn bị tiếp tục cho 2 trận đấu lớn tiếp theo là chung kết tranh cúp với đội chiến thắng ĐTQG Việt Nam và tranh huy chương Đồng với đội thua trận Thái Lan.
Thế nhưng, có lẽ như không khí của trận đấu vẫn còn dư âm cho đến hiện tại. Bằng chứng là rất đông các CĐV đội Thái Lan đã lên mạng xã hội để đăng tải những dòng trạng thái và chia sẻ nhiệt tình về trận đấu. Bên cạnh những lời động viên tích cực đối với đội nhà thì các CĐV Thái Lan cũng thẳng thắn nhận xét khá nhiều về lối chơi, cách chơi của đội tuyển Thái Lan hiện tại.
Thua Viet Nam 1:0, nguoi Thai phai cong nhan
 
Đa phần các dân mạng Thái đều bằng lòng rằng, thua trước ĐTQG Việt Nam ở King's Cup là điều gì đó khá buồn nhưng nó cho thấy thực tại của bóng đá Thái Lan đang ở đâu.
Đơn cử như nickname Jakrapan Sirisorn cho hay: "Thua Nhật với thua Việt Nam thì cái nào đáng xấu hổ hơn!".
Trong khi đó, 1 bộ phận dân mạng xứ Chùa Vàng thì cho rằng, nền bóng đá của họ đang gặp vấn đề và các nhà quản lý bóng đá cần phải thay đổi con mắt tư duy của mình.
Thua Viet Nam 1:0, nguoi Thai phai cong nhan
 
Cụ thể nickname Win Wangthong bình luận: "Đã đến lúc để thay đổi chưa? Giờ phút này rồi, phải công nhận Việt Nam là số 1,
Đồng quan điểm với Win Wangthong là Chatkamon cho hay: "Chưa bị cho ăn hành nhiều hơn thế là phước đức rồi! Không có chút gì gọi là tốt. HLV thì bất tài! Cạn lời! Còn mộng tưởng đi đá World Cup nữa".
Thua Viet Nam 1:0, nguoi Thai phai cong nhan
 
Vốn dĩ Bóng đá được mệnh danh là môn thể thao Vua vì nó là sự kết hợp của nhiều yếu tố, không chỉ ở sự lãnh đạo của HLV, cái đầu lạnh và nhạy bén của mỗi 1 cầu thủ trên sân cùng sự phối hợp nhịp nhàng giữa những người đồng đội. Kết hợp chừng đó thứ mới có thể tạo ra được 1 trận bóng hay, đẹp mắt. Đương nhiên, tinh thần fairplay và công bằng trung thực là yếu tố hàng đầu trong bất kì một môn thể thao nào.

Thắng Thái Lan, thầy trò HLV Park Hang-seo “tắm mưa” tiền thưởng

(Kiến Thức) - Xuất sắc vượt qua Thái Lan ở trận mở màn King's Cup 2019, ĐTQG Việt Nam nhận cơn mưa tiền thưởng.

ĐTQG Việt Nam thắng Thái Lan tại trận mở màn King's Cup 2019 bằng bàn thắng ở những phút bù giờ của tiền đạo Anh Đức. Với chiến thắng này, ĐTQG Việt Nam không chỉ giành được tấm vé vào chung kết gặp ĐTQG Curacao mà còn nhận được khoản tiền thưởng nóng lên tới 500 triệu đồng.
Sau khi trận đấu giữa ĐTQG Việt Nam và Thái Lan kết thúc và phần thắng nghiêng về thầy trò HLV Park Hang-seo, LĐBĐ Việt Nam (VFF) mà cụ thể là Phó chủ tịch VFF ông Cao Văn Chóng đã gửi lời chúc mừng đến các cầu thủ vừa trải qua 90 phút thi đấu đầy kịch tính.

Công Phượng viết thư tay bằng tiếng Anh xin lỗi em bé ở incheon

Mới đây, Công Phượng đã tự tay viết một bức thư gửi đến một em nhỏ ở Incheon để xin lỗi, vì trước đó anh đã vô tình sút bóng làm hỏng kính của em.

Cụ thể, một cậu bé người Hàn Quốc đến để theo dõi trận đấu của Incheon United nhưng không may trong lúc thi đấu Công Phượng đã vô tình sút bóng làm hỏng kính của cậu bé. Sau trận đấu, Công Phượng cảm thấy rất có lỗi và tìm mọi cách để tìm ra thông tin của cậu bé nhưng vẫn không được. Thời gian về Việt Nam lại gần kề, không còn cách nào khác Công Phượng đã để lại một bức thư tay viết bằng Tiếng Anh để xin lỗi và đền bù thiệt hại cho cậu bé.

Sao Liverpool vô tư sờ mông bạn gái bốc lửa nơi công cộng

Alex Oxlade-Chamberlain nhanh chóng có kỳ nghỉ Hè để ăn mừng chức vô địch vừa giành được cùng Liverpool.

Sao Liverpool vo tu so mong ban gai boc lua noi cong cong
 Liverpool xuất sắc đánh bại Tottenham trong trận chung kết Champions League để bước lên ngôi vô địch. Alex Oxlade-Chamberlain vẫn vinh dự nhận được huy chương dù không thi đấu 1 phút nào.