(VietnamDaily) - Suốt thời gian mang thai, vợ chồng chị Vương thường cố gắng giải thích, chuẩn bị tâm lý để bé chào đón em trai.
Dù không bị giới hạn bởi “chính sách một con” như trước nhưng vợ chồng chị Vương thống nhất chỉ sinh 1 con để nuôi dạy tốt nhất. Quyết tâm là vậy song nhiều lần xem các chương trình truyền hình, chị Vương quyết định sinh bé thứ hai. Họ lo con gái sẽ chịu nhiều áp lực khi 1 mình lớn lên phải chăm sóc hai bên nội ngoại. Hơn nữa khi có em, con gái sẽ học được nhiều điều, không còn cảm giác cô đơn, lạc lõng trong quá trình khôn lớn.
Sau khi sinh, bà mẹ khá vất vả bởi cậu bé hay ốm vặt. Vì vậy, chị dành khá nhiều thời gian để chăm chút cho con nhỏ. Có thể nói, vì dành quá nhiều thời gian cho em bé mà đôi lúc vợ chồng không chú ý đến con gái. Thậm chí, cô bé phải nhắc ngày sinh nhật mình thì mọi người trong nhà mới nhớ tới.