Thợ xây Trung Quốc chất 3.000 quả bom lên xe ba bánh vì tưởng là gạch

Hơn 3.000 quả bom chưa phát nổ từ Thế chiến II được tìm thấy dưới sân một ngôi nhà ở miền trung Trung Quốc.

Theo truyền thông địa phương, các công nhân xây dựng hôm 28/4 phát hiện ra số bom này khi đào đất để xây dựng hồ bơi của một ngôi nhà tại thành phố Thương Khâu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.
Hầu hết các thiết bị được tìm thấy là lựu đạn cầm tay, súng cối và bom cháy. Tất cả bị rỉ sét nghiêm trọng nhưng vẫn có nguy cơ phát nổ. Rất may là không có ai bị thương.

Mời độc giả xem video: Hàng nghìn quả bom được phát hiện trong ngôi nhà ở Trung Quốc (Nguồn: Daily Mail)

Các chuyên gia cho rằng số vũ khí này có thể được chôn tại đây từ thời Chiến tranh Trung - Nhật lần 2 cách đây hơn 70 năm.
Li Hui, một trong các thợ xây phát hiện ra số vũ khí cho biết ban đầu ông chỉ nhìn thấy một vài vật thể và cho đó là gạch.
"Tôi thậm chí còn đặt nó lên xe ba bánh và định chở đi", Li nói.
Tuy nhiên, khi phát hiện có sắt trong "gạch", Li và các thợ xây khác bắt đầu nghi ngờ và nghĩ rằng đó có thể là bom. Họ ngay lập tức liên hệ với cảnh sát địa phương và rời khỏi hiện trường.
Một ngày sau đó, tổng cộng 3.000 quả bom được khai quật. Hình ảnh ghi lại tại hiện trường cho thấy số vũ khí khổng lồ này chất thành đống phủ đầy rỉ sét choán đầy sân sau của ngôi nhà.
Qiao Zhiqiang, một chuyên gia xử lý bom cho biết nhóm của ông đã di chuyển những quả bom chưa nổ đến nơi an toàn.
Đây không phải là lần đầu tiên chính quyền thành phố Thương Khâu phát hiện số lượng lớn vũ khí tàn dư từ thời chiến tranh.
Năm 2000, hơn 1.000 quả bom chưa nổ đã được tìm thấy dưới một tuyến đường trong thành phố. Số bom này cũng có tuổi đời tương tự số bom được tìm thấy hôm 28/4.
Chiến tranh Trung-Nhật lần 2 kéo dài từ năm 1937 tới 1945. Đây được xem là cuộc chiến lớn nhất trong lịch sử phát triển của châu Á khi hai bên tham chiến sử dụng đến gần 8 triệu quân. Dù chiến thắng nhưng cuộc chiến này cũng gây ra rất nhiều tổn thất cho Trung Quốc. Theo các nhà sử học ước tính có khoảng 15 tới 20 triệu người Trung Quốc đã thiệt mạng trong suốt 8 năm chiến tranh chống Nhật.

Trung Quốc tước quân hàm cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội

Phòng Phong Huy, cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc, vừa bị khai trừ khỏi đảng cộng sản và bị tước quân hàm Thượng tướng.

Chiều tối 16/10, Tân Hoa xã thông báo, nguyên Ủy viên Quân ủy Trung ương, cựu Tổng tham mưu trưởng Bộ Liên hợp Quân ủy Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), Thượng tướng Phòng Phong Huy đã bị khai trừ khỏi Đảng, bị tước quân hàm Thượng tướng, đồng thời Quân ủy Trung ương Trung Quốc cũng chuyển các chứng cứ phạm tội của Phòng Phong Huy cho cơ quan tố tụng để tiến hành truy tố.
Trung Quoc tuoc quan ham cuu Tong tham muu truong quan doi
  Tướng Phòng Phong Huy. Ảnh: Tân Hoa xã.

Chiêu trò trốn thuế của giới nhà giàu Trung Quốc

Từ 1/1/2019, Trung Quốc thực hiện chính sách cải cách thuế nhằm giảm gánh nặng thuế lên tầng lớp thu nhập thấp và trung bình bằng cách buộc người giàu trả nhiều hơn. Kết quả là giới nhà giàu Trung Quốc đã tìm cách giấu tài sản và thu nhập trong các quỹ ủy thác ở nước ngoài.

Quỹ tín thác ở quần đảo Virgin

Ngạc nhiên bên trong nơi giữ người nhập cư ở Mỹ

(Kiến Thức) - Hãng thông tấn Reuters (Anh) mới đây đăng tải loạt ảnh bên trong một cơ sở mới tại Donna, bang Texas, sẽ được sử dụng làm nơi ở tạm thời cho những đứa trẻ không đi cùng cha mẹ và các gia đình nhập cư vào Mỹ.

Ngac nhien ben trong noi giu nguoi nhap cu o My
 Cơ quan Biên phòng và Hải quan Mỹ (CBP) cho biết sẽ sử dụng cơ sở này làm nơi ở tạm thời cho những đứa trẻ không đi cùng cha mẹ và các gia đình nhập cư vào Mỹ. (Nguồn ảnh: Reuters)

Ngac nhien ben trong noi giu nguoi nhap cu o My-Hinh-2
 Một tấm biển treo bên ngoài cơ sở dành cho người nhập cư ở Donna, bang Texas. Trung tâm này đủ chỗ cho 500 người, có khu vực ăn uống, ngủ nghỉ, vệ sinh riêng.

Ngac nhien ben trong noi giu nguoi nhap cu o My-Hinh-3
 Một nhân viên tuần tra biên giới Mỹ đứng gác trong cơ sở của CBP.

Ngac nhien ben trong noi giu nguoi nhap cu o My-Hinh-4
 Nhân viên an ninh đứng ở lối vào.

Ngac nhien ben trong noi giu nguoi nhap cu o My-Hinh-5
 Chậu rửa ở khu vực nhà tắm trong một trung tâm giữ người nhập cư của CBP.

Ngac nhien ben trong noi giu nguoi nhap cu o My-Hinh-6
Nhân viên tuần tra biên giới Mỹ "giới thiệu" khu vực nhà tắm.
Ngac nhien ben trong noi giu nguoi nhap cu o My-Hinh-7
 Còn đây là khu y tế.

Ngac nhien ben trong noi giu nguoi nhap cu o My-Hinh-8
 Một số đĩa DVD bên trong nơi ở tạm thời của những người nhập cư ở Mỹ.

Ngac nhien ben trong noi giu nguoi nhap cu o My-Hinh-9

 Những tấm đệm được chuẩn bị trước cho các di dân đến ở.


Ngac nhien ben trong noi giu nguoi nhap cu o My-Hinh-10
 Hàng rào thép gai bao quanh khu "trại tị nạn" cho người nhập cư này.

Ngac nhien ben trong noi giu nguoi nhap cu o My-Hinh-11
  Không gian bên trong khu trại nhập cư này khá rộng rãi, sạch sẽ.
Ngac nhien ben trong noi giu nguoi nhap cu o My-Hinh-12
Một nhân viên an ninh tuần tra trong trung tâm.

Ngac nhien ben trong noi giu nguoi nhap cu o My-Hinh-13
 Các nhân viên tuần tra biên giới Mỹ làm việc trong cơ sở này để chuẩn bị "đón" người nhập cư.

Ngac nhien ben trong noi giu nguoi nhap cu o My-Hinh-14
 Một nhân viên an ninh đứng gác ở cửa vào.