Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục hứng chịu động đất mạnh

Hai trận động đất liên tiếp đã xảy ra vào ngày 20/2 (theo giờ địa phương) ở nhiều nơi thuộc Thổ Nhĩ Kỳ vốn chịu thiệt hại nặng nề bởi động đất vào 2 tuần trước.

Theo hãng tin AP của Mỹ, trận động đất này có độ lớn 6,4, tâm chấn ở thị trấn Defne, thuộc tỉnh Hatay của Thổ Nhĩ Kỳ, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận động đất có độ lớn 7,8 xảy ra hôm 6/2. Ngay sau trận động đất này là một trận động đất khác có độ lớn 5,8.
Người ta có thể cảm nhận được sự rung chuyển gây ra bởi động đất ở Syria, Jordan, Síp, Israel và những nơi xa xôi như Ai Cập.
Những trận động đất mới này đã làm nhiều toà nhà đổ sụp, khiến nhiều người mắc kẹt. Các nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn đang được tiến hành trong ba tòa nhà bị sập ở Thổ Nhĩ Kỳ, nơi có 6 người được cho là bị mắc kẹt.
Tho Nhi Ky tiep tuc hung chiu dong dat manh
Một người lính cõng nạn nhân động đất ngày 20/2 ở tỉnh Hatay của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AP
Tới nay, tại Thổ Nhĩ Kỳ, động đất khiến 3 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương trong khi hàng chục người bị thương khác cũng được ghi nhận ở nước láng giềng Syria.
Trước đó, vào rạng sáng 6/2, một trận động đất có độ lớn 7,8 đã xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ, khiến hơn 41.000 người thiệt mạng. Sau trận động đất đó, hơn 6.000 dư chấn đã được ghi nhận.
Theo Cơ quan Quản lý Khẩn cấp và Thảm họa (AFAD) của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 20/2, dự kiến số nạn nhân thiệt mạng sẽ còn tăng vì có khoảng 385.000 căn hộ bị phá hủy và hư hại nghiêm trọng, trong khi nhiều người vẫn mất tích.
Hai tuần sau trận động đất nêu trên, Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu đẩy nhanh công tác dọn dẹp đống đổ nát. Gần 13.000 máy xúc, cần cẩu, xe tải và các phương tiện hỗ trợ khác đã được triển khai đến các khu vực chịu ảnh hưởng của trận động đất.

Cụ ông sống trong lá phổi sắt suốt 65 năm mong muốn lấy vợ

Cụ ông Paul Alexander, 77 tuổi, người Mỹ, sống trong lá phổi sắt kể từ khi mắc bệnh bại liệt khi mới 6 tuổi. Ông bị mẹ bạn gái ngăn cấm kết hôn khi còn là một sinh viên luật trẻ tuổi.

Cụ ông Paul Alexander, người Mỹ, mắc bệnh bại liệt vào năm 1952, khi mới 6 tuổi, căn bệnh này đã phá hủy khả năng kiểm soát cơ bắp của ông và khiến ông bị liệt từ cổ trở xuống và không thể tự thở được.
Mặc dù được đưa đến bệnh viện để phẫu thuật mở khí quản khẩn cấp vào thời điểm đó, nhưng người đàn ông hiện 77 tuổi này vẫn phải sống trong lá phổi sắt. Thiết bị này trở thành cơ hoành, khiến phổi của ông phồng lên và xẹp xuống kể từ đó.

Nạn nhân động đất Thổ Nhĩ Kỳ được cứu sau 187 giờ

Sau khi kêu cứu đến khản giọng, ông Huseyin Berber đã được đưa ra khỏi đống đổ nát sau hơn 1 tuần xảy ra trận động đất kinh hoàng cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Trường hợp của ông Berber được đánh giá là hiếm gặp, bởi người đàn ông mắc bệnh tiểu đường này được cứu sau 187 giờ mắc kẹt dưới đống đổ nát.
Các bác sĩ nói rằng, mọi người có thể tồn tại ngay cả khi không có nước trong nhiều ngày. Nhưng có quá nhiều biến số - mức độ chấn thương họ gặp phải sau khi nhà bị sập; thời tiết bên ngoài nóng, lạnh ra sao. Điều này khiến lực lượng cứu hộ tin rằng, bất kỳ ai được cứu sống sau 5 ngày bị vùi lấp đều là điều kỳ diệu.

Cặp đôi sống sót thần kỳ sau 12 ngày động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Cặp vợ chồng Samir Muhammed Accar và Ragda đã sống sót thần kỳ sau 12 ngày kẹt dưới đống đổ nát của trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, cậu con trai 12 tuổi của họ đã tử vong sau khi được kéo ra ngoài.

Gần hai tuần đã trôi qua kể từ trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ khiến 46.000 người thương vong nhưng một cặp vợ chồng được tìm thấy vẫn sống sót thần kỳ trong đống đổ nát của một tòa nhà. Đó chính là vợ chồng anh Samir Muhammed Accar, 49 tuổi và chị Ragda, 40 tuổi. Họ đã trải qua 296 giờ trong đống đổ nát của ngôi nhà cùng với đứa con trai 12 tuổi của họ.
May mắn, cặp vợ chồng vẫn thoát chết thần kỳ dù bị kẹt dưới đống đổ nát suốt 12 ngày qua.