Thịt lợn luộc chín đổi màu đỏ quạch như máu

Cư dân khối phố 3, phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh hoang mang, lo sợ trước hiện tượng thịt lợn đã luộc chín tự nhiên chuyển sang màu đỏ lạ.

Sáng 21/3, cư dân khối phố 3, phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh bỗng nhiên hoang mang, lo sợ trước hiện tượng thịt lợn đã luộc chín tự nhiên chuyển sang màu đỏ lạ.
Thịt lợn đổi sang màu đỏ quạch.
Thịt lợn đổi sang màu đỏ quạch. 
Trước đó, trưa 19/3, gia đình ông Nguyễn Xuân Quế (tổ dân phố 3, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh) mua 4 lạng thịt lợn nạc ròng. Sau khi luộc xong, thịt vẫn chín trắng bình thường. Gia đình chỉ ăn hết một phần, số còn lại cất vào tủ đựng đồ ăn.
Tuy nhiên đến trưa ngày hôm sau, khi gia đình ông Quế mang ra ăn thì thấy thịt xuất hiện nhiều điểm nốt đỏ tươi.
Thấy có nhiều dấu hiệu bất thường, ông Quế đem lưu giữ toàn bộ số thịt trên. Đến trưa 21/3, toàn bộ phần thịt luộc chuyển sang màu đỏ rực như màu máu, nhìn qua rất kinh sợ.
 
Trường hợp tương tự cũng được ghi nhận tại gia đình bà Nguyễn Thị Sâm (cùng tổ liên gia với ông Quế). Bà Sâm mua cùng hàng thịt với ông Quế, một phần xương sườn đang cất tủ lạnh chưa ăn đến. Sáng 21/3, bà Sâm đưa ra kiểm tra thì thấy cả xương lẫn thịt cũng xuất hiện màu đỏ lạ.
Bà Sâm cho biết: "Trước khi mua về phần xương sườn vẫn có màu trắng, thị tươi, nhưng sau hai ngày cất tủ lạnh, sáng nay tự nhiên cả xương lẫn thịt đều chuyển sang màu một đỏ rất lạ, gia đình thấy vậy không dám dùng.”
Nhận được tin báo, Chi cục VSATTP đã cử người trực tiếp đến lấy mẫu để kiểm nghiệm, xác định nguyên nhân thịt đổi màu.
Ông Nguyễn Trường Sinh, cán bộ Chi cục VSATTP cho hay: “Đây là hiện tượng rất hiếm thấy trong thực phẩm tươi sống, cần phải làm rõ để người tiêu dùng an tâm”.

“Cò” xe đánh hội đồng, kéo lê khách giữa đường

Nam hành khách đứng trước cổng bến xe Nước Ngầm không chịu đi xe dù, bị “cò” túm cổ kéo lê giữa đường và giáng nhiều đòn vào mặt.

“Kéo lê như con vật”

Sáng 21/3, Đội 5, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Hà Nội tiết lộ đang điều tra vụ việc “cò” đánh hội đồng, kéo lê một nam hành khách cạnh bến xe Nước Ngầm. Các tư liệu về vụ việc cho thấy, nam hành khách đứng trước cổng bến xe được “cò” mời chào đi một chiếc xe “dù” chờ gần đó. Không đồng ý, hành khách bị các “cò” chửi bới, rồi túm cổ, dồn về một góc liên tục đấm đá.

Sau đó, hai tay “cò” này kéo lê hành khách giữa đường khoảng hơn 10 m trước sự ngạc nhiên của người đi đường và kết thúc bằng một cú đấm thẳng vào mặt, khiến nam hành khách ngã dúi vào tường hộ lan.

Hình ảnh ghi lại những cảnh này dễ làm cho người xem tức giận. Xem lại các tư liệu này tại Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội, có người phải thốt lên: “Hành khách đã bị kéo như lợn”.

Kéo lê hành khách trên đường. Ảnh: Cắt từ clip
 Kéo lê hành khách trên đường. Ảnh: Cắt từ clip
Sự việc được xác định xảy ra cạnh Bến xe Nước Ngầm vào khoảng 21h ngày 17/3 vừa qua. Ngay trong sáng 18/3, các trinh sát đội 5 đã bắt hai đối tượng tham gia vụ đánh khách là Thái Văn Hùng (sinh năm 1983, thường trú tại thị trấn Diễn Châu – huyện Diễn Châu - Nghệ An) và Trần Văn Tuấn (sinh năm 1985, thường trú tại thôn Tân Đoài, xã Quảng Tân, Quảng Xương, Thanh Hoá). Cả hai đều đã có nhiều tiền sự. Phòng Cảnh sát Hình sự còn tạm giữ ba “cò” khác tại đây.

Ai bảo kê cho xe “dù”?

Hiện tượng “cò” lộng hành, ngang nhiên hành hung khách, đặc biệt tại khu vực Bến xe Nước Ngầm không phải lần đầu xảy ra. Vào tháng 1/2014, một nữ hành khách bị “cò” liên tục tát và đánh vào mặt. Trong cuộc họp Chính phủ ngày 25/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng “rất bức xúc” khi cho rằng, “chèo kéo không được là đánh vào mặt người ta, rất phản cảm”.

Việc “cò” lộng hành ai cũng biết bắt nguồn từ các xe “dù” vẫn tồn tại tại khu vực này. Trong lần thị sát tại Bến xe Nước Ngầm trước Tết Nguyên đán, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo, đối với bến xe này, việc cần thiết nhất là dẹp các xe “dù” lòng vòng bắt khách. Phó Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cho thanh tra giao thông, CSGT dẹp xe “dù”. 

Lần này, mức độ phản cảm còn tăng hơn nhưng vẫn khó có thể xử lý. Lãnh đạo Đội 5 (Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội) cho biết, do chưa tìm được nạn nhân nên các “cò” đã được thả. Tương tự, trước đó, đại tá Trần Văn Tỉnh cho biết “cò” Bùi Mạnh Tú (biệt danh Tú “ẩm”, thủ phạm đánh nữ hành khách vào tháng 1 vừa qua) sẽ đưa đi trung tâm giáo dục bắt buộc. Tuy nhiên, sau đó, Tú đã được thả về và lập tức trở lại địa bàn hoạt động. Trong 5 “cò” bị Phòng Cảnh sát hình sự bắt sáng 18/3 vừa qua, Tú “ẩm” cũng góp mặt.

Số lượng xe “dù” (thực ra là một dạng xe “vua”) tại đây, đều được các cơ quan chức năng thuộc nằm lòng (bao gồm 4 xe của nhà xe Tiến Thành mang biển số: 37B 00159, 29B 04192, 29B 0476 và 38B 00207). Tuy nhiên, dù rất gần trạm gác của CSGT, nằm trên cửa ngõ phía Nam của Thủ đô, thanh tra giao thông thường xuyên qua lại, nhưng xe “dù” vẫn ngang nhiên hoạt động. Có xe “dù” sẽ còn đất cho “cò” tồn tại và những vụ đánh, kéo lê khách phản cảm vẫn diễn ra.

Bắt kẻ hãm hiếp em vợ

Thấy em vợ đang xem tivi trong phòng khách, Thọ xông vào kéo xuống nhà bếp để hãm hiếp mặc cho mẹ vợ can ngăn, hô hoán dân làng.

Ngày 21/3, ông Nguyễn Thuận, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án và lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Trường Thọ (SN 1990, trú tổ 9 Phú Vinh, Vĩnh Thạnh, Nha Trang) 3 tháng để điều tra về tội hiếp dâm.

Khoảng 18h ngày 27/10/2013, sau khi chở vợ là Nguyễn Thị Thùy Trâm từ nhà mẹ vợ là bà Huỳnh Thị Thu Thủy (SN 1972) về, Thọ nảy sinh ý định hiếp dâm em vợ là N.T.T.T (SN 1994).

Mặc dù có mẹ vợ ở nhà nhưng Thọ vẫn bất chấp, nhất định chiếm lấy cô em vợ.
Mặc dù có mẹ vợ ở nhà nhưng Thọ vẫn bất chấp, nhất định chiếm lấy cô em vợ. 
Khi quay lại nhà mẹ vợ, thấy T. đang ngồi xem tivi ở phòng khách, Thọ mon men đến gần hỏi thăm vu vơ. Trước đây Thọ đã nhiều lần rình T. tắm nên T. sợ bỏ chạy vào phòng mẹ, Thọ đành tiu nghỉu ra về.

Chưa thỏa mãn thú tính và nhất quyết chiếm cho bằng được cô em vợ, tên yêu râu xanh tiếp tục quay lại nhà mẹ vợ. Cổng nhà bị khóa, Thọ bỏ xe máy và dép ở ngoài rồi trèo qua hàng rào B40 để vào nhà. Thấy T. ngồi xem tivi trong phòng khách, Thọ liền xông đến ôm chặt. Quá hoảng sợ, T. chỉ kịp la lớn “Mẹ ơi cứu con” rồi bị Thọ lôi vào phòng ngủ gần đó.

Can ngăn con rể không được, bà Thủy chạy ra ngoài hô hoán bà con lối xóm tới cứu giúp. Trong lúc đó, Thọ đã kéo T. xuống nhà bếp và cởi hết quần áo của T. để thỏa mãn dục vọng. Chỉ khi bà Thủy nhào đến lấy cây sắt đánh tới tấp vào lưng Thọ thì hắn mới buông T. ra.

Lúc này, chồng bà Thủy (đang ở nhà người bác gần đó) và hàng xóm cũng vừa chạy đến ứng cứu. Tên yêu râu xanh hoảng sợ mở cửa sau nhà bếp và phóng qua rào bỏ chạy. Đến 21h cùng ngày, lực lượng Công an xã Vĩnh Hiệp bắt được tên yêu râu xanh này.

Người Hà Nội ăn thịt từ các lò mổ “bẩn”

Theo thống kê, Hà Nội hiện có 2.571 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm thủ công không đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm, cung cấp tới 83 - 87% sản phẩm ra thị trường.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, thành phố hiện có 6 cơ sở giết mổ công nghiệp với tổng công suất thiết kế 1.200 con lợn, tương ứng với 60 tấn/ngày và 65.400 con gia cầm, tương ứng với 117 tấn/ngày.