Thiếu úy bộ đội biên phòng Long An dùng súng bắn nhiều đồng đội rồi tự sát

(Kiến Thức) - Sau khi dùng súng tấn công nhiều cán bộ cùng cơ quan, Đội trưởng tham mưu tổng hợp Đồn biên phòng Bình Hiệp cố thủ trong đồn, sau đó tự sát. 

Chiều 15/6 tại Vĩnh Long xảy ra vụ việc Tạ Quang Đạt - một thiếu uý biên phòng bắn đồng đội rồi tự sát. Tạ Quang Đạt là Đội trưởng tham mưu tổng hợp Đồn biên phòng Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường, Long An). 
Theo các nguồn tin, sự việc xảy ra vào khoảng 16h chiều, thiếu uý Đạt bất ngờ dùng súng tấn công nhiều cán bộ cùng cơ quan. Sau khi làm bị thương nhiều người, thiếu uý biên phòng ôm súng cố thủ trong đồn.
Trao đổi với PV, ông Trương Văn Thanh , chủ tịch UBND xã Bình Hiệp cho biết, hiện trường vụ việc đang được cơ quan chức năng phong tỏa nghiêm ngặt. Hiện tại, nghi phạm Đạt vẫn đang ôm súng cố thủ trong đồn biên phòng Bình Hiệp.
“Hiện trường rất nhốn nháo. Chính quyền phát loa kêu gọi di tản người dân, lực lượng chức năng đang thương thuyết với người bên trong", ông Thanh nói.
Công an đang phong tỏa hiện trường. Ảnh: Vnexpress
Công an đang phong tỏa hiện trường. Ảnh: Vnexpress 
Ông Phan Văn Phúc, Phó chỉ trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Long An xác nhận sự việc có một cán bộ tại đồn biên phòng Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường, Long An) dùng súng bắn các cán bộ đồng nghiệp khác trọng thương.
Theo ông Phúc, ông đang trên đường di chuyển đến đồn này để xử lý tình huống. Hiện các cán bộ bị thương đang được đưa cấp cứu tại bệnh viện.
Theo tin từ Ban chỉ huy Bộ độ biên phòng tỉnh Long An, lực lượng đang vây ráp, giải quyết vụ việc một thiếu uý biên phòng bắn trọng thương các cán bộ khác.
Đến 20h43 cùng ngày, trao đổi với PV Tuổi Trẻ, thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương - phó tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết thiếu uý Đạt đã tự sát ngay trong đồn.
Thiếu tướng Phương chưa cho biết cụ thể tình trạng của quân nhân đã tự sát mà cho biết “các lực lượng chức năng đang xử lý...”.

"Siêu trộm" khoác áo thiếu uý quân nhân chuyên nghiệp

Rạng sáng 16/3, Công an thị xã Phúc Yên phối hợp Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt giữ Nguyễn Huy Khải (SN 1991, thiếu uý quân nhân chuyên nghiệp, ở huyện Mê Linh, Hà Nội) khi Khải đang đột nhập nhà dân trộm cắp.

Theo lời khai ban đầu, Nguyễn Huy Khải đã gây ra vụ trộm 1 tỷ đồng tiền mặt, xảy ra rạng sáng mùng 6 Tết tại trụ sở Cty gạch men TTC ở Phúc Thắng, Mê Linh.
Trước đó, Khải đột nhập vào nhà riêng của một cán bộ Văn phòng Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc tại khu đô thị Hùng Vương, cuỗm 30 triệu đồng và nhiều tài sản có giá trị. Đối tượng còn đột nhập vào một nhà dân ở Thanh Tước, Mê Linh, lấy đi hai máy tính xách tay. 

Cô gái thiếu uý tạt axit người yêu: 'Bố mẹ giấu tất cả gương soi'

Cô gái Lê Thị Lan Vy (SN 1995 - Đà Nẵng) từng có mối tình đẹp với Nguyễn Trương Nam Hải (SN 1995, thiếu úy công an công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP Đà Nẵng).

Liên quan đến vụ án cô gái bị chồng sắp cưới tạt axit, Lan Vy chia sẻ, cô và người yêu quen nhau năm 2016. Những ngày mới yêu, Nam Hải luôn thể hiện là người chu đáo, biết quan tâm, sẵn sàng làm mọi điều để cô vui.

Thiếu uý tạt axit người yêu: Phút cuồng ghen, đời sầu “bóc lịch”

(Kiến Thức) -Chỉ vì ghen tuông mù quáng, trong một phút bốc đồng, Hải đã thực hiện hành vi tội ác tạt axit vào người vợ sắp cưới và hiện nay, Hải sẽ phải trải cả một đời sầu “bóc lịch” để trả giá cho những sai lầm mà hắn gây ra.

Cô gái Lê Thị Lan Vy (SN 1995, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đang phải trải qua những bi kịch đớn đau nhất trong cuộc sống khi từ một thiếu nữ xinh đẹp bị hủy hoại nhan sắc khi gương mặt bị biến dạng, nhiều vết sẹo lớn tại nhiều bộ phận trên cơ thể do bị axit tàn phá.
Câu chuyện cô chia sẻ lên mạng xã hội về tấn bi kịch của cuộc đời đang thu hút sự quan tâm của dư luận, nhất là khi kẻ tạt axit hủy hoại dung mạo đẩy cô gái đến đau khổ tột cùng ấy chính là Nguyễn Trương Nam Hải (SN 1995, cựu thiếu úy thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC tại Đà Nẵng) – cũng là chồng sắp cưới của cô gái.