Thiếu niên 16 tuổi dùng cào lúa đánh chết bố đẻ

(Kiến Thức) - Do mâu thuẫn bộc phát với bố đẻ, Thanh đã dùng cào lúa bằng gỗ đánh một phát vào đầu phía bên trái của ông D.. Cú đánh chí mạng khiến người bố gục tại chỗ rồi sau đó tử vong.

Ngày 19/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng con trai đánh chết bố đẻ do mâu thuẫn cá nhân.
Theo đó, khoảng 22h ngày 20/7, ông Vi Văn D. (SN 1969) chết tại nhà riêng ở bản Kẻ Gia, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông với nhiều tình tiết bất thường. Mặc dù sau vụ việc xảy ra, phía gia đình ông D. trình báo với Ban Công an xã Thạch Ngàn nguyên nhân nạn nhân bị chết là do tai nạn. 
Thieu nien 16 tuoi dung cao lua danh chet bo de
Ảnh minh họa. 
Khám nghiệm tử thi, cơ quan Công an nhận thấy có nhiều dấu hiệu bất thường. Qua đó, xác định được nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Vi Văn D. không phải do tai nạn mà do mâu thuẫn cá nhân, nạn nhân có xảy ra xô xát với người nhà dẫn đến tử vong.
Từ các chứng cứ thu thập được, nghi can Vi Văn Thanh (SN 2003, là con trai ông D.) cũng được làm rõ và bắt giữ.
Tại cơ quan Công an, Thanh khai nhận khoảng 19h30 ngày 20/7/2019, do mâu thuẫn bộc phát với bố đẻ của mình, Thanh đã dùng cào lúa bằng gỗ đánh một phát vào đầu phía bên trái của ông D.. Cú đánh chí mạng của con trai khiến bố gục tại chỗ.
Dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, đến 22h cùng ngày thì ông D. tử vong. Quá hoảng hốt, gia đình nạn nhân báo tử lên chính quyền với lý do: Ông D. mất đột ngột do bị tai nạn.
Hiện vụ việc con đánh chết bố đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
>>> Xem thêm video: Con giết cha ruột vì bị... phá giấc ngủ
Nguồn: ANTV. 

Bình Định: Bị la mắng, “nghịch tử” đánh chết cha già 84 tuổi

(Kiến Thức) - Chỉ vì bị la mắng khi sang lấy ghế tổ chức ăn nhậu, đứa con trời đánh nổi cơn điên đánh chết cha già nay đã 84 tuổi. Nạn nhân tử vong sau khi bị đánh gãy 9 xương sườn, tổn thương vùng phổi, mặt và cổ. 

Sáng nay, trao đổi với PV Kiến Thức, Công an huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Hồng Thanh (51 tuổi, trú thôn Hải Đông, xã Canh Hiến, huyện Vân Canh, Bình Định ) để điều tra về hành vi đánh chết cha già 84 tuổi.
Binh Dinh: Bi la mang, “nghich tu” danh chet cha gia 84 tuoi
 Chân dung gã con trời đánh đánh chết cha mình.

Bí ẩn ma lai và những cái chết thảm

Theo truyền thuyết này, những kẻ trong khi thụ giáo nghề phù thủy lỡ phạm vào điều cấm kỵ, hoặc bị quỷ nhập, có thể bị biến thành Ma lai.

Đồng bào Tây Nguyên nghìn đời đã tạo dựng kho tàng văn hóa quý giá, nhưng bên cạnh những giá trị tích cực, còn đó mảng tối tâm linh đày đọa nhiều phận người bi thảm nhất. Ma lai là một minh chứng.