![]() |
Hình ảnh cá lồng trên sông Thái Bình bị chết hàng loạt. |
![]() |
Hình ảnh cá lồng trên sông Thái Bình bị chết hàng loạt. |
Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Hà Tĩnh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Hậu (SN 1990, trú thôn Ngọc Sơn, xã Chu Điện, huyện Lục Nam, Bắc Giang) về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.
Theo cáo trạng, vào khoảng đầu năm 2020, Nguyễn Văn Hậu đã liên hệ với một người đàn ông ở Đài Loan tên Vương (Hậu quen biết khi đang lao động tại Đài Loan vào năm 2019, không rõ nhân thân, lai lịch) đặt vấn đề nhờ Vương đưa Hậu sang Đài Loan lao động trái phép. Vương đồng ý và thống nhất với Nguyễn Văn Hậu chi phí đi Đài Loan khoảng 7.000 USD, hình thức đi theo đường tiểu mạch từ Việt Nam sang Trung Quốc rồi lên thuyền vượt biển sang Đài Loan.
![]() |
Theo hồ sơ vụ án, tối 9/8/2021, thôn Dũng Cảm, xã Trung Tú, Ứng Hòa, Hà Nội vắng lặng như tờ. Những ngày dịch dã hoành hành, cả Hà Nội đang ở trong trạng thái giãn cách xã hội nên hầu như tất cả người dân đều ở nhà… Vừa ăn cơm tối xong, anh Nguyễn Trung Đ. (SN 1982), trú ở thôn Dũng Cảm, nhận được một cuộc điện thoại. Không nói với người nhà câu nào, anh Đ. lặng lẽ cầm theo một số tiền lớn rồi đi ra cổng. Dưới ánh đèn nhập nhoạng, không ai kịp thấy anh đi với ai, chỉ nghe thấy tiếng xe máy nổ xa dần trên đường vắng. (Ảnh minh họa, nguồn internet) |
![]() |
Kể từ thời điểm nhận cú điện thoại bí ẩn và cầm tiền đi khỏi nhà ấy, anh Đ. không quay về nữa, mọi liên lạc bị cắt đứt. Gia đình đã tìm kiếm anh Đ. nhiều nơi, hỏi han các mối quan hệ, nhưng đều không có kết quả. Sau hai ngày tìm kiếm mà tin tức về chồng vẫn như “bóng chim, tăm cá”, ngày 11/8/2021, chị Vũ Thị H. (vợ anh Đ.) quyết định trình báo công an. Tiếp nhận thông tin, Công an xã Trung Tú nhận định có điều xấu xảy ra với anh Đ. nên báo về Công an huyện Ứng Hòa. (Ảnh minh họa, nguồn internet) |