Thiên thạch như bom nguyên tử đâm xuống hòn đảo Trái đất

Các nhà thiên văn học xác nhận một thiên thạch dài 3m đã bay vào khí quyển Trái đất và lao xuống hòn đảo Puerto Rico thuộc lãnh thổ Mỹ, phát ra luồng năng lượng tương đương 3 – 5 kiloton thuốc nổ.

Theo trang EarthSky, vụ nổ lớn do thiên thạch mang tên 2019 MO đâm xuống phía Nam hòn đảo được phát hiện vào khoảng 5h25 chiều 22/6 giờ địa phương. Mặc dù cú va chạm có sức công phá lớn nhưng không gây ra bất kỳ thương vong hay thiệt hại nào.
Thien thach nhu bom nguyen tu dam xuong hon dao Trai dat
Ảnh minh họa - Sputnik 
Bên cạnh cú nổ tựa như pháo hoa, sự thật kinh ngạc khác về 2019 MO chính là việc nó đã được quan sát qua kính thiên văn trước khi đâm xuống Trái đất.
Viết trên trang mạng xã hội Twitter, nhà thiên văn học Peter Brown cho hay một trạm âm thanh tần số dưới 20 Hz ở Bermuda đã bắt được sóng âm thanh của khối đá vũ trụ khi nó bay vào bầu khí quyển hành tinh của chúng ta.
Mời quý vị xem video: Vụ nổ thiên thạch quan sát từ không gian. Nguồn: RT)
 
Nó cũng tình cờ được phát hiện bởi Hệ thống cảnh báo cuối cùng về tác động của tiểu hành tinh tại Hawaii. Theo nhà thiên văn học nghiệp dư người Italy Ernesto Guido, cho đến nay các chuyên gia mới chỉ phát hiện được thiên thạch bằng kính thiên văn trước khi nó đâm vào Trái đất được bốn lần.
Ba lần trước đây đều xảy ra trong vòng 12 năm trở lại đây, trong đó có vụ tiểu hành tinh 2018 LA lao xuống châu Phi năm ngoái.
Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết những vụ tấn công Trái đất bởi các thiên thạch có kích thước bằng 2019 MO hoặc lớn hơn thường xảy ra 1 – 2 lần mỗi năm.

Video: Thiên thạch khổng lồ nổ tung trên bầu trời Australia

Một thiên thạch lóe sáng trên bầu trời do nổ tung ngay khi vào lớp khí quyển của Trái Đất. Cảnh tượng được nhìn thấy từ bệnh viện Hoàng gia thành phố Adelaide, Australia.

Mời quý độc giả xem video Thiên thạch khổng lồ nổ tung trên bầu trời Australia:

Tim ngừng đập, người phụ nữ bỗng sống lại nói điều lạ...

(Kiến Thức) - Ngay sau khi đột quỵ và tỉnh lại, thay vì nghỉ ngơi, cô Tina đòi người nhà mang đến cho mình một quyển sổ và một cây bút. Sau đó, khi tay vẫn run rẩy, cô Tina viết xuống một câu với nét chữ vặn vẹo: "It's real" - "Nó có thật".

Theo thông tin đăng tải, vào tháng 2 năm ngoái, cô Tina Hines, người Mỹ đang chuẩn bị đi du lịch cùng chồng đến Phoenix, Arizona.
Không ngờ, ngay trước khi đi, cô Tina đột quỵ, ngã xuống và ngất xỉu. Ngay tại thời điểm đó, chồng cô Tina đã thực hiện cấp cứu tim phổi CPR cho cô và gọi cấp cứu.