Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Thi thể cô gái trong nấm mộ tạm tố gã “chồng hờ” máu lạnh

11/02/2023 07:00

Công an phát hiện cách nhà chị C.hơn 20m, sát bờ suối có một nấm mộ mới đắp. Khai quật lên đúng thi thể nạn nhân và từ đây hé lộ vụ án kinh hoàng.

Gia Đạt
@{ WContent wContent = wContents.get(0); }
@components.block.ContentTitle(wContent)
Theo hồ sơ vụ án, chị Đ.M.C (SN 1995, trú tại xã Hưng Đạo, Nguyên Bình, Cao Bằng) đã mất liên lạc nhiều tháng trời. Cả nhà C ai cũng biết, cô gái này có tình cảm yêu đương với Đăng Tuấn Trường (SN 1997, trú tại xã Hưng Đạo). Trước khi mất tích, C chuyển về sống như vợ chồng với Trường. (Ảnh: VOV)
Theo hồ sơ vụ án, chị Đ.M.C (SN 1995, trú tại xã Hưng Đạo, Nguyên Bình, Cao Bằng) đã mất liên lạc nhiều tháng trời. Cả nhà C ai cũng biết, cô gái này có tình cảm yêu đương với Đăng Tuấn Trường (SN 1997, trú tại xã Hưng Đạo). Trước khi mất tích, C chuyển về sống như vợ chồng với Trường. (Ảnh: VOV)
Thời gian này, C đang mang thai nên mỗi ngày cô đều liên lạc với gia đình. Dù không thật sự ủng hộ mối quan hệ đó, nhưng gia đình vẫn hy vọng C và Trường có thể sống hạnh phúc, tính đến chuyện cưới xin. Khoảng đầu tháng 12/2021, C đột ngột cắt mọi liên lạc với người thân. Ban đầu mọi người nghĩ do C bận gì đó nên cũng kệ. Nhưng lâu dần, sự thưa thớt các cuộc điện thoại của C khiến mọi người lo lắng. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Thời gian này, C đang mang thai nên mỗi ngày cô đều liên lạc với gia đình. Dù không thật sự ủng hộ mối quan hệ đó, nhưng gia đình vẫn hy vọng C và Trường có thể sống hạnh phúc, tính đến chuyện cưới xin. Khoảng đầu tháng 12/2021, C đột ngột cắt mọi liên lạc với người thân. Ban đầu mọi người nghĩ do C bận gì đó nên cũng kệ. Nhưng lâu dần, sự thưa thớt các cuộc điện thoại của C khiến mọi người lo lắng. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Khi gọi điện cho Trường thì chỉ nhận được những câu trả lời chung chung. Lúc thì Trường nói C đi làm, lúc thì anh ta bảo C bận. Dường như Trường đang cố tình giấu giếm điều gì đó. Đến khoảng tháng 5/2022, quá sốt ruột, lại nghĩ C sắp sinh nên gia đình quyết định tìm đến xóm Đồng Tâm. Tại đây, trong căn nhà mà C và Trường tạm trú đã không còn bất cứ dấu vết nào của cô gái trẻ này. Sự mất tích đột ngột suốt nhiều tháng trời của C cùng với những lý do "quanh quẩn" mà Trường đưa ra khiến gia đình cô gái bất an, họ đến công an trình báo. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Khi gọi điện cho Trường thì chỉ nhận được những câu trả lời chung chung. Lúc thì Trường nói C đi làm, lúc thì anh ta bảo C bận. Dường như Trường đang cố tình giấu giếm điều gì đó. Đến khoảng tháng 5/2022, quá sốt ruột, lại nghĩ C sắp sinh nên gia đình quyết định tìm đến xóm Đồng Tâm. Tại đây, trong căn nhà mà C và Trường tạm trú đã không còn bất cứ dấu vết nào của cô gái trẻ này. Sự mất tích đột ngột suốt nhiều tháng trời của C cùng với những lý do "quanh quẩn" mà Trường đưa ra khiến gia đình cô gái bất an, họ đến công an trình báo. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Công an huyện Nguyên Bình tiếp nhận tin báo về việc chị C mất tích vào ngày 4/5/2022, tức là sau khoảng 4 tháng cô gái này mất liên lạc. Quá trình khám nghiệm, xác minh, lực lượng chức năng phát hiện, cách nơi sinh sống của chị C khoảng hơn 20m, sát bên bờ suối có một nấm mộ tạm, mới đắp. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Công an huyện Nguyên Bình tiếp nhận tin báo về việc chị C mất tích vào ngày 4/5/2022, tức là sau khoảng 4 tháng cô gái này mất liên lạc. Quá trình khám nghiệm, xác minh, lực lượng chức năng phát hiện, cách nơi sinh sống của chị C khoảng hơn 20m, sát bên bờ suối có một nấm mộ tạm, mới đắp. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Tiến hành khai quật, công an tìm thấy một thi thể đang phân hủy. Thi thể này được xác định là của nữ giới, tử vong trước đó nhiều tháng. Qua công tác giám định, Công an tỉnh Cao Bằng xác nhận, thi thể này là của chị Đ.M.C, người mới được gia đình trình báo mất tích. Công tác khám nghiệm cũng chỉ ra rằng, chị C đã bị sát hại bằng vật sắc, nhọn. (Ảnh minh họa, nguồn Báo Lao Động)
Tiến hành khai quật, công an tìm thấy một thi thể đang phân hủy. Thi thể này được xác định là của nữ giới, tử vong trước đó nhiều tháng. Qua công tác giám định, Công an tỉnh Cao Bằng xác nhận, thi thể này là của chị Đ.M.C, người mới được gia đình trình báo mất tích. Công tác khám nghiệm cũng chỉ ra rằng, chị C đã bị sát hại bằng vật sắc, nhọn. (Ảnh minh họa, nguồn Báo Lao Động)
Thời điểm này, các trinh sát được một nhân chứng cho biết Trường từng giải thích về sự mất tích nhiều tháng của C với hàng xóm là do chị này về nhà mẹ đẻ. Khi đi sâu vào mối quan hệ giữa Trường và C, các trinh sát cũng nhận được thông tin, cặp đôi này rất hay to tiếng, cãi vã. Trường thường xuyên say rượu, mỗi lần như thế, giữa hai "vợ chồng" lại "cơm chẳng lành, canh không ngọt". (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Thời điểm này, các trinh sát được một nhân chứng cho biết Trường từng giải thích về sự mất tích nhiều tháng của C với hàng xóm là do chị này về nhà mẹ đẻ. Khi đi sâu vào mối quan hệ giữa Trường và C, các trinh sát cũng nhận được thông tin, cặp đôi này rất hay to tiếng, cãi vã. Trường thường xuyên say rượu, mỗi lần như thế, giữa hai "vợ chồng" lại "cơm chẳng lành, canh không ngọt". (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Lúc này, mọi mũi điều tra đều hướng vào Trường bởi gã có rất nhiều biểu hiện nghi vấn. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Lúc này, mọi mũi điều tra đều hướng vào Trường bởi gã có rất nhiều biểu hiện nghi vấn. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Quá trình đấu tranh, làm việc với Trường, gã thanh niên này cuối cùng cũng thừa nhận chính mình ra tay sát hại chị C. Theo đó, khoảng tháng 2/2022, đúng vào dịp Tết, Trường có đi uống rượu. Lúc này chị C gọi điện và bảo Trường đèo mình về "bên ngoại". Phần vì đang dở "rượu", phần vì chưa có phương tiện nên Trường không đồng ý. Từ việc này, giữa C và Trường nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã. Trong lúc nóng giận, Trường đã dùng dao sát hại chị C. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Quá trình đấu tranh, làm việc với Trường, gã thanh niên này cuối cùng cũng thừa nhận chính mình ra tay sát hại chị C. Theo đó, khoảng tháng 2/2022, đúng vào dịp Tết, Trường có đi uống rượu. Lúc này chị C gọi điện và bảo Trường đèo mình về "bên ngoại". Phần vì đang dở "rượu", phần vì chưa có phương tiện nên Trường không đồng ý. Từ việc này, giữa C và Trường nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã. Trong lúc nóng giận, Trường đã dùng dao sát hại chị C. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Gây án xong, Trường trở nên hoảng loạn. Gã gọi cho em trai và mẹ kể lại mọi chuyện. Cả ba cùng bàn bạc đem thi thể chị C ra con suối cách nhà khoảng 20m đào hố chôn cất. Suốt quãng thời gian đó, khi có ai hỏi về chị C, Trường đều trả lời chị này đi làm xa, đi vắng, bận… Chỉ đến khi gia đình chị C sốt ruột, nảy sinh nghi ngờ nên đã trình báo công an thì sự việc kinh hoàng mới được phát hiện. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Gây án xong, Trường trở nên hoảng loạn. Gã gọi cho em trai và mẹ kể lại mọi chuyện. Cả ba cùng bàn bạc đem thi thể chị C ra con suối cách nhà khoảng 20m đào hố chôn cất. Suốt quãng thời gian đó, khi có ai hỏi về chị C, Trường đều trả lời chị này đi làm xa, đi vắng, bận… Chỉ đến khi gia đình chị C sốt ruột, nảy sinh nghi ngờ nên đã trình báo công an thì sự việc kinh hoàng mới được phát hiện. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Tội ác của Trường sau này bị TAND tỉnh Cao Bằng tuyên phạt mức án cao nhất: Tử hình. Mẹ và em trai đối tượng cũng phải chịu nhiều tháng tù giam cho hành vi "che giấu tội phạm".
Tội ác của Trường sau này bị TAND tỉnh Cao Bằng tuyên phạt mức án cao nhất: Tử hình. Mẹ và em trai đối tượng cũng phải chịu nhiều tháng tù giam cho hành vi "che giấu tội phạm".
>>> Xem thêm video: Đà Nẵng: Phát hiện thi thể chết khô trong rừng. Nguồn: ĐTHĐT.

Top tin bài hot nhất

Con trâu đực cào chân xuống đất tố tội ác kinh hoàng trong bụi rậm

Con trâu đực cào chân xuống đất tố tội ác kinh hoàng trong bụi rậm

06/05/2025 07:05
Cận cảnh biệt thự 3 mặt tiền như resort của NSƯT Bảo Quốc

Cận cảnh biệt thự 3 mặt tiền như resort của NSƯT Bảo Quốc

26/04/2025 07:30
Toàn cảnh lâu đài lớn nhất Đông Nam Á ở Ninh Bình

Toàn cảnh lâu đài lớn nhất Đông Nam Á ở Ninh Bình

05/05/2025 13:30
Trở về từ đám cưới, ô tô chở 5 người lao xuống vực sâu

Trở về từ đám cưới, ô tô chở 5 người lao xuống vực sâu

20/04/2025 20:31
Người phụ nữ chết tức tưởi vì “lời hẹn ước đến kiếp sau“

Người phụ nữ chết tức tưởi vì “lời hẹn ước đến kiếp sau“

21/04/2025 06:45

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: Số 70 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: Số 54 Phạm Huy Thông, phường Hạnh Thông, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

DMCA.com Protection Status