Thi thể bé 2 tuổi trong thùng rác tố tội ác của người mẹ

Người phụ nữ 23 tuổi đã bị bắt giữ với cáo buộc giết người sau khi thi thể cậu con trai 2 tuổi của cô được tìm thấy trong một thùng rác.

Daily Mail đưa tin ngày 10/6, cảnh sát Las Vegas (Mỹ) đã nhận được trình báo về việc một bé trai hai tuổi mất tích và mẹ của bé, cô Diaja Smith, 23 tuổi, đang tuyệt vọng tìm kiếm con.
Ngay lập tức, cảnh sát đến hiện trường và bắt đầu cuộc tìm kiếm. Thi thể bé được phát hiện trong một thùng rác ở Đại học Lewis vào lúc 0h58 sáng ngày hôm sau.
Thông tin trên FOX5 cho biết, danh tính đứa trẻ được xác định là Jacoby Robinson Jr.
Thi the be 2 tuoi trong thung rac to toi ac cua nguoi me
Thùng rác nơi tìm thấy thi thể đứa trẻ. Ảnh: FOX5. 
Một cư dân địa phương kể lại, trước đó, họ nhìn thấy Diaja tìm kiếm con trong tâm lý hoảng loạn. Người phụ nữ nói rằng con trai cô biến mất khi họ đang ở trong công viên. "Ai đó đã bắt con tôi", Diaja nói. Tuy nhiên, sau quá trình điều tra, cảnh sát đã bắt giữ Diaja vì tình nghi sát hại chính con trai mình.
Cha của đứa trẻ, Jacoby Robinson, 24 tuổi, cũng bị bắt vì tình nghi liên quan đến vụ án. Các công tố viên cho rằng Robinson đã có mặt trong căn hộ và bạo hành đứa trẻ một cách tàn nhẫn, theo KLAS.
Được biết, Jacoby Robinson và Diaja đã ra hầu tòa cuối tuần trước.
Nguyên nhân cái chết của nạn nhân vẫn chưa được văn phòng điều tra Quận Clark công bố. Khi cuộc khám nghiệm tử thi Robinson Jr. diễn ra, nhà chức trách cho biết nạn nhân có "những vết thương rất đáng lo ngại".
Vợ chồng Robinson đang bị giam giữ mà không được tại ngoại.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Nghịch tử nghi ngáo đá, sát hại cha mẹ và bà nội

Nguồn video: THĐT

Thảm án ngày Giáng sinh, chồng sát hại vợ và 4 đứa con

Cảnh sát Pháp mới đây bắt giữ một người đàn ông nghi đã sát hại vợ và 4 đứa con của mình trong vụ tấn công bằng dao xảy ra đúng ngày Giáng sinh.

Reuters đưa tin, thi thể của 5 nạn nhân được tìm thấy vào khoảng 21h ngày 25/12 (giờ địa phương) trong một căn hộ ở thị trấn Meaux, cách thủ đô Paris nước Pháp 40 km về phía Đông Bắc. Nghi phạm sát hại vợ và 4 đứa con sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.
Công tố viên địa phương Jean-Baptiste Bladier cho biết, người mẹ và hai bé gái đã bị đâm nhiều nhát trên khắp cơ thể, trong khi hai bé trai dường như bị ngạt thở hoặc chết đuối.

Ngỡ ngàng loạt sự thật thú vị về nước Nga

Nga không chỉ là quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới mà nước này còn chứa rất nhiều sự thật thú vị và bất ngờ mà không phải ai cũng biết.

Ngo ngang loat su that thu vi ve nuoc Nga

Tuyến đường sắt dài nhất thế giới nằm ở nước Nga: Đường sắt xuyên Siberia kéo dài từ Moscow đến Vladivostock, có tổng chiều dài 9.298 km và đi qua 8 múi giờ, 87 thành phố và 16 con sông. Nếu bạn đi không ngừng nghỉ, cuộc hành trình sẽ mất gần một tuần. (Ảnh: RBTH)

Ngo ngang loat su that thu vi ve nuoc Nga-Hinh-2
Khoảng 20% tổng số cây trên toàn thế giới nằm ở nước Nga.
Ngo ngang loat su that thu vi ve nuoc Nga-Hinh-3
Điện Kremlin ở Moscow là pháo đài thời trung cổ lớn nhất châu Âu: Điện Kremlin ở Moscow chiếm không gian 277.000 mét vuông, trong khi bức tường thành của nó dài tới 2 km. Kho tàng kiến trúc có niên đại từ thế kỷ 14.
Ngo ngang loat su that thu vi ve nuoc Nga-Hinh-4
Ngọn núi cổ nhất thế giới ở Nga: Mặc dù điều này còn gây tranh cãi, nhưng một số dữ liệu ước tính núi Karandash ở Vùng Chelyabinsk có niên đại khoảng 4,2 tỷ năm.
Ngo ngang loat su that thu vi ve nuoc Nga-Hinh-5
Sushi phổ biến ở Nga hơn cả Nhật Bản: Món ăn Nhật Bản ở Nga bắt đầu bùng nổ vào những năm 1990. Sau đó, sushi ngày càng phổ biến ở Nga và nó cũng khác biệt rất nhiều so với sushi gốc Nhật.

Nữ giám đốc sát hại con trai 4 tuổi rúng động Ấn Độ

Nữ CEO của một công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) ở thành phố Bengaluru, Ấn Độ, đã bị bắt giữ vì nghi ngờ sát hại con trai 4 tuổi và để thi thể vào vali cá nhân.

Suchana Seth, 39 tuổi, người đứng đầu công ty "The Mindful AI Lab", bị bắt tạm giam tại quận Chitradurga thuộc bang Karnataka vì cáo buộc sát hại con trai. Khi bị bắt, Seth đang ngồi taxi trở về từ bang Goa lân cận. Thi thể bé trai 4 tuổi được phát hiện trong chiếc vali của Seth.
Trước đó, Seth đã nhận phòng khách sạn cùng con trai tại bang Goa vào ngày 6/1, nhưng nhân viên không thấy bé đi cùng mẹ khi nghi phạm trả phòng tối 8/1, theo quan chức cảnh sát Paresh Naik.