
Ánh Sáng AZA (Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng, SN 2006, TP.HCM) là thí sinh nhỏ tuổi nhất chương trình "Em xinh say hi" năm nay. Cô nàng gây ấn tượng với nguồn năng lượng nhiệt huyết, tinh thần trẻ trung cùng khả năng ca hát lẫn vũ đạo ấn tượng.

Đặc biệt nhan sắc xinh xắn, đáng yêu cũng giúp Em Xinh này thu hút người hâm mộ ngay từ “cái nhìn đầu tiên”. Lượng fans của cô nàng tăng cao mỗi ngày, qua các tập phát sóng.

Cũng chính sự quan tâm đó, một đoạn clip của cô nàng trong quá khứ được netzen "đào lại". Trong clip, khi được một người theo dõi yêu cầu "thả thính đi", cô bạn đã quay trend “thả thính” từng nổi rần rần vào năm 2020 là “Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, yêu không cần cớ, cần cậu cơ”.

Đặc biệt, trong clip đó, Ánh Sáng để tóc mái bằng, để mặt mộc vô cùng đáng yêu. Chỉ sau vài giờ đăng tải, clip này đã thu về hơn nửa triệu lượt xem, thu hút lượt bình luận rôm rả. Ai nấy đều bị thu hút trước hình ảnh quá khứ của Em Xinh này… đúng chuẩn đẹp từ bé.

Cô nàng cũng đã nhanh chóng phát hiện ra clip của mình bị “đào lại”, giật mình vào bình luận: “Trời ơi, sao nó lại ở đây”. Phản ứng của có phần hoảng hốt một cách đáng yêu của cô nàng khiến nhiều người phải bật cười.

Nhiều người cũng "thả nhẹ" một số tấm ảnh của Ánh Sáng trước đây, để mặt mộc hoặc trang điểm nhẹ nhàng Ánh Sáng AZA vẫn trông rất xinh đẹp, ngũ quan hài hòa, đường nét sắc sảo.

Ánh Sáng bước vào nghệ thuật từ khá sớm. Năm 12 tuổi, cô gia nhập nhóm nhạc SGO48 - phiên bản Việt Nam của mô hình idol Nhật Bản AKB48.

Sau khi SGO48 kết thúc hoạt động, Ánh Sáng tạm thời rời xa ánh đèn sân khấu để tập trung cho việc học. Tuy nhiên, đam mê âm nhạc vẫn luôn thôi thúc cô tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật.

Năm 2024, Ánh Sáng quyết định tham gia chương trình "Chuang Asia 2024" - một cuộc thi âm nhạc quốc tế với sự tham gia của nhiều thí sinh đến từ các quốc gia châu Á. Mặc dù không đi đến kết quả cuối cùng như mong muốn, kinh nghiệm này đã giúp cô có thêm cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng.

Hiện tại, với vai trò thí sinh tại "Em xinh say hi", Ánh Sáng đang dần khẳng định tên tuổi của mình. Cô cũng đã chính thức ra mắt với EP "AZA" do nhạc sĩ Kai Đinh sản xuất vào cuối năm ngoái, đánh dấu bước chuyển mình trong sự nghiệp solo.