Thêm 4 ca COVID-19 mới, bệnh nhân 219 đi chăm người thân tại BV Bạch Mai...VN tổng 222 ca

(Kiến Thức) - Theo báo cáo của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, tới 6 giờ sáng nay đã ghi nhận thêm 4 trường hợp mắc mới, nâng tổng số bệnh nhân mắc Covid-19 tại Việt Nam lên 222 người. Trong đó 1 ca là người nhà đi chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, 3 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Bệnh nhân COVID-19 thứ 219 là nữ, 59 tuổi, quốc tịch Việt Nam, quê Hưng Yên, đi chăm sóc người bệnh tại Khoa Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai, cùng phòng bệnh với BN133 ngày 16/3. Ngày 25/3, bệnh nhân nghe tin có người mắc Covid-19 tại Khoa Thần kinh nên tới Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 khám và nhập viện cách ly ngay. Hiện tại bệnh nhân không ho, không sốt, không khó thở.
Bệnh nhân thứ 220 là nam, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam, từ Pháp trở về nước ngày 17/3. Sau khi nhập cảnh, được đưa đi cách ly tại cơ sở cách ly tập trung ở Thạch Thất, Hà Nội. Sáng 22/3 bệnh nhân xuất hiện sốt 37,8 độ C kèm theo ho khan. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội xét nghiệm dương tính với SARS-COV-2, chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 để cách ly và điều trị.
Them 4 ca COVID-19 moi, benh nhan 219 di cham nguoi than tai BV Bach Mai...VN tong 222 ca
Ảnh minh hoạ. 
Bệnh nhân thứ 221 là nữ, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, du học sinh tại Canada. Ngày 24/3, bệnh nhân từ Canada về Việt Nam, có quá cảnh ở Đài Bắc, Đài Loan. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được chuyển về khu cách ly tập trung thuộc Trung đoàn 834. Kết quả xét nghiệm sàng lọc dương tính với vi rút SARS-CoV-2, bệnh nhân được chuyển tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân được gửi đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương ngày 30/3. Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, tình trạng sức khoẻ ổn định.
Bệnh nhân thứ 222 là nữ, 28 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội, sống và làm việc tại Mỹ. Ngày 20/3, bệnh nhân về Việt Nam trên chuyến bay mang số hiệu JL751. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được chuyển về khu cách ly tập trung. Xét nghiệm sàng lọc ngày 22/3 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân được chuyển tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân được gửi đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương ngày 30/3. Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, tình trạng sức khoẻ ổn định.
Cũng tính đến 7h00 hôm nay, tổng số ca bệnh COVID-19 tại Việt Nam là 222 trường hợp, trong đó 63 người đã được điều trị khỏi, số bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 là 54, lần 2 là 43.
Them 4 ca COVID-19 moi, benh nhan 219 di cham nguoi than tai BV Bach Mai...VN tong 222 ca-Hinh-2
 

Thêm 8 người bay VN0054 cùng bệnh nhân 17, Việt Nam ghi nhận 29 ca nhiễm COVID-19

(Kiến Thức) - Theo thông tin từ Bộ Y tế, Việt Nam đã phát hiện thêm 8 ca nhiễm COVID-19 mới. Tính tới thời điểm hiện nay, tổng số ca bệnh COVID-19 tại Việt Nam là 29. 

Muốn hạnh phúc, phụ nữ không hơn thua với chồng những vấn đề này

Cuộc sống hôn nhân sẽ có những lúc cơm không lành, canh không ngọt, vợ chồng giận hờn, cáu bẳn và chiến tranh lạnh chỉ vì những điều nhỏ nhặt. Những lúc như thế, thay vì tranh cãi thì người phụ nữ thông minh sẽ “cơm sôi bớt lửa”.

Giành nhau ai thắng ai thua

Khi vợ chồng cãi vã, việc giành chiến thắng có thể khiến bạn vui sướng nhưng lâu dần nó sẽ cướp đi một mối quan hệ của bạn.

Vợ quyết dứt tình khi phát hiện chồng có bồ nhí, đối xử tệ bạc

Chị Mai, sau tiếng gọi, cô gái tươi cười đứng trước mặt tôi. Mất chục giây tôi mới nhận ra - đó là Thương, đồng nghiệp cũ của tôi. Mái tóc ngắn nhuộm vàng trẻ trung, khuôn mặt rạng rỡ, khác xa so với Thương của 5 năm trước.

“Chị Mai!”, sau tiếng gọi, cô gái tươi cười đứng trước mặt tôi. Mất chục giây tôi mới nhận ra - đó là Thương, đồng nghiệp cũ của tôi. Mái tóc ngắn nhuộm vàng trẻ trung, khuôn mặt rạng rỡ, khác xa so với Thương của 5 năm trước.

Buổi sớm mùa hè cách đây 5 năm, tiếng chuông cửa hối hả khiến tôi tỉnh giấc. Thương tóc rối bời, khuôn mặt nhợt nhạt còn vết bàn tay lằn trên má. Nhìn thấy tôi, cô òa khóc: "Chị ơi, nó đánh em! Em vừa chạy khỏi căn nhà đó, em không biết đi đâu nên bắt xe ôm đến tìm chị!".