Thấy mùi hôi thối trong nhà nghỉ, phát hiện cảnh đáng sợ

Nhân viên ngửi thấy mùi hôi thối và bước vào phòng nhà nghỉ để kiểm tra.

Thi thể của một người đàn ông vừa được phát hiện trong một căn phòng tại nhà nghỉ ở Mỹ, tờ New York Post đưa tin.
Sự việc xảy ra vào ngày 14.6 ở nhà nghỉ Crossland, thành phố Sharonville, bang Ohio (Ảnh minh họa)
Sự việc xảy ra vào ngày 14.6 ở nhà nghỉ Crossland, thành phố Sharonville, bang Ohio (Ảnh minh họa) 
Một nhân viên nhà nghỉ đã ngửi thấy mùi hôi thối và bước vào phòng nhà nghỉ để kiểm tra. Người này sau đó tìm thấy thi thể của Jacob Tackett.
Sự việc xảy ra vào ngày 14.6 ở nhà nghỉ Crossland, thành phố Sharonville, bang Ohio.
Trong phòng nhà nghỉ còn có Kathryn Carmen, bạn gái của Jacob. Kathryn nói với cảnh sát rằng Jacob đã ngừng thở sau khi họ dùng heroin với nhau vào ngày 10.6.
Sau đó, cô lấy ga giường che thi thể của anh ta trong nhà nghỉ suốt 4 ngày và tiếp tục sử dụng ma túy.
Jacob bị nghi là tử vong vì dùng ma túy quá liều. Kathryn hiện đang bị cáo buộc xử lý sai cách khi thấy xác chết.

Thu giữ hơn 200 kg ma túy đá giấu trong các bức tượng sáp Disney

Hơn 200 kg ma túy đá giấu trong các bức tượng nhân vật Disney vừa được phát hiện tại Atlanta (Mỹ).

Lực lượng phòng chống ma túy (DEA) ở quận Gwinnett (tiểu bang Georgia, Mỹ) vừa triệt phá thành công một vụ buôn lậu ma túy số lượng lớn với hơn 200 kg ma túy đá được giấu trong các bức tượng nhân vật Disney.

Trào lưu thích trai trẻ của các cô gái Trung Quốc

Hình mẫu lý tưởng của các cô gái Trung Quốc hiện nay là các chàng trai trẻ, thanh mảnh, có làn da không tỳ vết như trong phim "Chị đẹp mua đồ ăn ngon cho tôi".

Lilac muốn hẹn hò với một anh chàng "cún con", vì chàng ngược lại với tất cả những người đàn ông khác quanh cô. Cô gái 25 tuổi làm việc cho một ấn phẩm online ở Thượng Hải chỉ muốn được gọi bằng tên tiếng Anh là Lilac.

Mỹ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa quyết định rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. 

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley. Ảnh: Reuters.
Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley. Ảnh: Reuters. 
Cùng xuất hiện với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cho biết, việc rút khỏi Hội đồng nhân quyền không có nghĩa Mỹ sẽ từ bỏ các cam kết về nhân quyền của mình.