
Trong ngày Quốc tế thiếu nhi, nhiều điểm vui chơi giải trí ở TP.HCM đều đông đúc. Tại Thảo Cầm Viên (quận 1), từ sáng sớm đã đông người dân đưa trẻ nhỏ đến tham quan.

Tại quầy bán vé, rất đông người lớn và trẻ em đứng xếp hàng.

Giá vé không tăng so với ngày thường, 30.000 đồng đối với trẻ nhỏ và 50.000 đồng cho người lớn. Riêng trẻ có chiều cao dưới 1,3m được miễn vé.

Nhiều hoạt động hấp dẫn cho thiếu nhi được tổ chức tại Thảo Cầm Viên như: Gian hàng tò he, nặn gốm, các trò chơi vận động... Bên cạnh đó, các hoạt động sáng tạo như làm nến thơm, vẽ henna hay face painting mang lại những trải nghiệm hiện đại hơn nhưng vẫn phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi, giúp trẻ thỏa sức khám phá thế giới thủ công mỹ nghệ.

Những quầy bánh kẹo tự chọn hình các con vật nhỏ xinh thu hút đông đảo các bạn nhỏ.

Đặc biệt, các em thiếu nhi được trải nghiệm thú vị khi tham quan các vườn thú. Các em được vui chơi cùng các loài thú nhỏ để thêm hiểu biết và yêu động vật. "Ở Thảo Cầm Viên vừa mát mẻ, vừa có nhiều động vật cho các bé xem, lại gần nhà. Dù đi mấy lần rồi nhưng bé vẫn thích lắm", chị Mỹ Linh (quận 1) chia sẻ.

Khách được phép vào bên trong tham quan chuồng dê. "Những đứa trẻ lần đầu được vuốt ve, tự tay cho dê ăn nên bé nào cũng hào hứng", chị Nguyễn Ngọc Nhi (quận Bình Thạnh) cho biết.

Khu công viên nước miễn phí hấp dẫn nhiều trẻ em với những trò chơi ngoài trời.

Đến giữa trưa, thời tiết nóng bức khiến nhiều trẻ nhỏ và cả người lớn cũng bơ phờ.

Một số gia đình mang cả lều, mùng quạt điện, đồ chơi... đầy đủ cho bé khi đi chơi Thảo Cầm Viên.

Các gốc cây lớn, thảm cỏ thành nơi nghỉ ngơi, ăn uống của du khách. Những gia đình ở tỉnh thành lân cận đến còn chuẩn bị cả võng, bạt, chiếu... làm nơi ngả lưng.

Cả những mái hiên hoặc bất cứ nơi nào có bóng mát đều có người trải bạt ngồi nghỉ chân.

Dưới cái nóng ngày hè, người dân chọn Thảo Cầm Viên là nơi trốn nắng với những tán cây cổ thụ rợp bóng mát.